9 từ loại tiếng Anh qua một bài hát
Speak roughly to your little boy, {V, adv, prep, det, adj, N}
And beat him when he sneezes, {conj, V, pron, conj, pron, V}
He only does it to annoy, {pron, adv, V, pron, V}
Because he knows it teases. {conj, pron, V, pron, V}
Chorus {N}
"Wow, wow, wow!" {interj, interj,...
Offline Linkhay Saigon(26/07/2011)
Hơ hơ, 6h họp tại số 5 Hàn Thuyên
Mềnh đến lúc 6h3p. Thấy Len đang ngồi thơ thẩn ở đó.
Len chả nhận ra mềnh. Chắc tại lyhap chả ai biết mừ
Ngồi vô bàn tán gẫu với Len dăm ba câu. Một lúc sau Phan Hải đến. Sau đó là Vinh(vctim88 thì phải éo nhờ nick) và IceNguyen. Rồi bạn của ông Hải...
Nếu là gỗ, đem đốt đi thì đã sao?
Trước khi xuất gia Đơn Hà đã một thời theo đuổi công danh. Đến một ngày ông cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị bèn tìm đến Mã Tổ thiền sư xin làm đệ tử.
Mã Tổ thiền sư không nhận và nói rằng: "Mỗi người đều có cơ duyên của mình, cơ duyên của con không phải ở đây. Hãy đi đi."
Dũng khí
3 vị tướng quân ba nước trong một dịp gặp thân mật đã bàn với nhau về "Thế nào là dũng khí?"
Vị thứ nhất nói : "Tôi sẽ cho các anh xem dũng khí nước tôi hiểu là như thế nào?". Đoạn, ông ra lệnh cho anh lính dưới quyền : "Anh hãy trèo lên đỉnh cây cột 100m rồi hãy giơ tay chào mọi người"....
Lựa chọn
Một hành giả yêu cầu 2 đồ đệ của mình và một cậu thanh niên xin nhập môn đi lấy củi.Ai lấy được nhiều củi nhất sẽ được thưởng.
Ba người đi một lúc lâu mới về.
Anh thanh niên về sớm nhất với 2 gánh củi trên vai.Anh kính cẩn thưa : "Bẩm thầy, con đã cố gắng mang củi về cho thầy. Lúc đầu con...
Bà nội
Người già
Người bệnh
Người chết
Ông già
Ông bệnh
Ông chết
Bà già.
Nhà ba gian
Nếp lá
Mái rạ
Thương quá là thương!
Chẳng còn vấn vương
Duyên phận
Bà thôi buồn
Vui cùng cháu con,
Tình son
Mừng sinh nhật Tùm
Chúc mừng xinh nhật miss Tùm. Chúc em vui khỏe như cô gái Việt Nam ^ ^
Cuồng
Có bệnh thì vái tứ phương
Không bệnh cũng vái muôn đường mắn may
Khi vái nhớ chắp hai tay
Miệng không khấn,chẳng đến tai quỷ thần
A di đà Phật mấy lần
Trăm ông Phật vái ngần ấy trăm
Vái rằng con ở chốn trần
Cầu trời phù hộ hai thân sinh thành
Ở đâu cũng phúc...
Lại nhớ
(tặng em-Hảo)
Trời nắng ta nhớ một người
Trời mưa ta nhớ đến mười lần hơn
Nhớ đêm khuya,nhớ sớm trưa
Mắt ta dõi bước người xưa theo về
Từ thành thị đến chốn quê
Đi đâu ta cũng nhớ tê tái lòng
Ai phía trước-à Không!
Vóc ngà tưởng người mong,đợi,chờ
Trầm hương
(tặng HVT)
Trầm hương
hương trầm nổi
thê lương
tan mộng hường
Trầm hương
ngước nhìn lên trần thế
mây xanh xao
mắt cũng xanh xao
Trầm hương
thân này dịu nhẹ
nương theo tay
tay buông
Trầm hương
có là độc...
Trưa hè
(Tặng bé Ngọc-đừng cười anh hai)
Giờ là giữa trưa
Nắng tháng năm buồn lặng
Phòng vốn dĩ yên ắng
Cây quạt nhỏ và tôi
Được một hôm là buổi hiếm hoi
Em không ở cơ quan - ừ thì nghỉ phép
Trời chẳng thương người em rất đẹp
Điện cúp trưa nay.
Miếng đêm
(tặng Em)
Nếu em mù
từ khi mới lọt lòng
Thì bút chì đây em vẽ
giọt nắng hồng.
Nếu em mù
vừa khi lên 7
Thì em sẽ sống lâu hơn đời - chắc vậy
7 năm.
Nếu em mù
vào tuổi 25
Thì em ơi - Đã thêm một cuộc đời
đáng sống.
Tầm xuân
(Tặng em-H)
Thu liễm nụ cười
Em gửi vào nghiêm mật
Chỉ còn ánh mắt
Vịn mùa sang.
Có phải anh - nỗi buồn em mang
Như nốt trầm vấn vương miền cổ
Đêm tháng Năm mưa đổ
Lại hiện hình.
Mộng phù sinh
Nắng ghét bỏ sao mưa cũng ghét bỏ
Những bài thơ ngắn
Thành cổ thành cổ
vạn ngày xây
mấy ngày đổ
Vin cành hái lộc
trời nghiêng một góc
lộ rõ mùa xuân
Phong thu
chớm tuyết
huyết tụ
Trăng thu làm dáng trên cao
bé đang chập chững
cái nào hay hơn?
Đêm dài
kinh nguyện...
Mộc (1)
Chiều quê vàng lối cũ
Gió thổi từ sông vào
Rích re cánh ve nhỏ
Vang trời cao.
Chiều quê thuyền tư lự
Thong thả dạo quanh đê
Lục bình xanh tay hái
Đẫm chiều quê.
Chiều quê hò í ới
Lũ lượt kéo nhau về
Lúa ưỡn mình khấp khảy
Xanh đê...
Thuốc độc bảng A
(Tặng Hảo)
Tôi nhớ em tôi ngày qua ngày
Hết sáng lại chiều say vẫn say
Đến tối may ra tỉnh được chút
Nên tôi viết vội mấy dòng này
Tôi gặp em tôi một buổi chiều
Có phải thiên thần nên tôi yêu
Nào phải thế,nào phải như thế
Em và phù thủy khác chi...
Lối mòn
Có một chú chim ở trong lồng
Cơm ngon nước ngọt chú nào mong
Chủ chú thương chú yêu quý chú
Nhưng chú vẫn mơ chí phiêu bồng.
Rồi thời gian cứ dần qua
Đến một ngày kia chú đã già
Chủ chú thương chú yêu quý chú
Mở lồng ra thả chú về nhà.
Tung cánh...
Mùa đông
(Viết cho người)
Đêm thứ tư
Tôi thấy
Những barrier ở quảng trường Quách Thị Trang
Cậu cảnh sát cơ động tranh thủ tán tỉnh một cô bé trong lúc làm nhiệm vụ
Người quét đường lấm lem kim tuyến từ một đám nhóc
Cờ,đèn,hoa và xoong nồi
Xe gầm rú-Mưa cuối năm.
Bên kia cửa
(tặng Hảo)
Bên kia cửa là ấm áp
Vì cớ gì người say
Tra mãi chìa vào ổ
Bên kia cửa là bóng tối
Chỉ có tuyết trắng
Rơi rơi.
Cửa đã mở-Ôi ánh sáng
Đẩy người say ngã
Vào đâu-cũng không biết nữa.
Sài Gòn 10/10/2008
Những bài thơ ngắn
Vẫy mùa xuân
Dị dạng người cùi
Đôi chân
Muối
Rơi vào lòng đất
Bắp non tơ
Trời chiều
Giữa đồng mông quạnh
Len lén len lén
Suối chảy róc rách
Giữa hai bờ
Chia nửa cơn đau
Ngoài xa chấm nhỏ
Tiến lại gần
Một...
Viết nơi ngày hôm qua
(tặng ai)
Từng đêm lõa lồ
những cô bạn gái
khô khốc
ướt
Cháy,ngọn đèn cháy
trút cạn đời mình
và nắng lên
Ăn gói mì
nhai sống hay chín
ồ Hảo Hảo
Bủa lưới
con chó
chủ quán thịt chó
Mẹ nó
bố đây...
Những bài thơ ngắn
Hai đường thắng song song không bao giờ gặp nhau
Đó là điều tưởng tưọng
Làm gì có cây thước nào là thẳng?
Trên trang giấy đầy chữ
Có con kiến đang bò
Do chữ quá lớn?
Nó mù?
Hay tôi?
Nơi vỉa hè
Tôi nhin thấy
Một người quạt cho một người...
Hoan ca
(Tặng Hảo và tặng tôi)
Xoay vòng quanh
Một mặt trời đỏ
Cười rộn ràng
Mùa xuân giữa ngọ
Hoa tháng Năm
Tắm trong vũ điệu trần thế
Mà lòng người
Đôi lần chưa kể
Mắt tìm ai
Xuyên qua làn gió
Sợi chỉ hồng
Lả lơi khách trọ
Vui thật...
Gọi nắng
Ngày xuân
Bên gốc mai già
Người họa sĩ
Như chờ đợi điều gì.
Hơn cả tình yêu
Giữa cơn mưa đầu mùa
Bảy màu hiện hữu
Trên bầu trời
Trong tranh
Lung linh trên những con đường vương nhẹ hơi sương.
Nhưng chợt nghĩ:
Cầu vồng trên trời xa quá
Suối nguồn
(gửi em yêu dấu)
Lửa
Thè cái lưỡi dài
liếm từng giọt từng giọt
đọng lại bên trong nhầy nhụa
64 và 46
...
Còn con số nào khác sẽ điền vào dấu ba chấm
Được không khi ấy
Kiệt cùng lửa
Tàn tro.
Sài Gòn 09/11/2007
Phán xét
Mặt trời kiết già trên cao
Những đám mây
Bên dưới là gỗ mục
Lưng chừng sương.
Ta áp mình lên ngực thời gian
Nửa bầu uống cạn
Nửa còn lại tan vào đất
Khi không thể bay lên thành mặt trời
Ta muốn nằm
Để nghe tiếng mục ruỗng từ từ
Ở...
Chân trị
Đèn đỏ nơi ngã tư
Một trưa hè tháng ba đỏ lửa
còn 40s
còn 20s
còn 10s
những tiếng còi inh ỏi
những đôi mắt giận dữ phía sau
sự tự mãn nhanh chóng vụt tắt
tôi thoả hiệp.
Chân trị của chính mình
sẽ đến
khi nào?
Sài Gòn,01-04-08
Haiku
(Nhớ Bashò-Buson-Issa-Shiki)
Một hình hài
có trí tuệ
và trái tim rộng mở
để nói lời yêu thương
Sài Gòn 27/10/2007
Kiêu ngạo
Ta ở đây, giữa nơi này người bạn
Ta đến và biết được nàng đã quên cuộc hẹn
Cơn mưa như trút nước vì ta chiều ý nàng
Nếu là hôm qua thì mưa đã không lớn như bây giờ - ta biết
Ôi, ta đã mong lắm - cử chỉ giận dỗi đáng yêu
Và cả những lời ta sẽ xin lỗi vì đến trễ
Nhưng...
Vụng về
(tặng em)
Vòng tay ôm ấp
Đóa kỳ hoa
Bên dưới kia là những người anh hùng
Nhưng anh chỉ là kẻ tiểu nhân
Đêm đêm lẻn vào hái.
----------------------------------------------------
Lở lói đêm mưa
Nơi bức tường
Ngôi nhà em yêu dấu
Em lánh vào...
Thơ trẻ
(Đôi khi thơ thật đơn giản
Tôi cũng không thể ngờ
Quyển tập Toán
Và cậu bé lớp 3
Dạy tôi nhiều điều
Không thể là thơ tôi
Tôi biết
Tôi chỉ mượn tạm thôi
Em nhé)
1995 1996 1997 . . .1999 19910
1250 1260 1270 . . .1290 12100
990 991 992 . ....
Tình bạn
Tình bạn
(Nhớ Hiếu,Dung và Nghĩa)
Ta có một trái ổi
Chua,chát lại còn sâu
Tình cờ ba người bạn
Rủ nhau đến mới rầu
Nhà chẳng có gì hết
Nhà lúc đói lúc no
Các bạn ta cũng thế
Gặp nhau chỉ chuyện trò.
Này,mang ổi ra gấp
Mặc cái bụng đang...
Mùa xuân
Nghèo khó là cách thức ta thường viết để kêu gọi lòng nhân
Một người mẹ nghèo tần tảo nuôi con lớn khôn
Một cậu bé nghèo nhưng luôn mang trong mình khát vọng sống
Một làng quê quanh năm đối mặt những cơn lũ quét vẫn kiên định, thủy chung...
Ta viết về họ những lời ca thấm đẫm...
Thời gian
anh và em
tình yêu
anh em
tình yêu
Anh Em
Tình Yêu
.TÌNHYÊU
Sài gòn 29/11/2006
Tuyên ngôn
Nếu chúng ta quy ước đường xích đạo là nóng nhất và 30km là epsilon thì em không chấp nhận đường xích đạo thực tế.
Dùng dao em cắt đôi số 30 và trả lại anh một nửa
Nửa bán cầu Bắc,nửa bán cầu Nam
Đường xích đạo cháy phừng phừng ở giữa
Anh không phải thằng ngu để chết cho một...
Thơ riêng viết tặng người nơi xa
Tôi đã từng có một tình yêu và tôi đánh rơi nó
Quả táo chín rụng trong khu vườn địa đàng
Nó chẳng kịp để hương trên cành
Cát và bụi bẩn lấm đầy
Nó vẫn nằm đấy - dưới chân tôi
Bây giờ tôi trồng một cây táo khác
3 tháng, 3 năm hay 30 năm táo sẽ rụng
Tôi không thể...
Lời ru
Bất chợt khi đến 60 tuổi ta mới nhìn lại
mình.Có lần tui thấy hình ảnh một người đàn bà 60 tuổi đang chải tóc cho
người mẹ đã 84.Thế là tôi viết.
Lời ru
(Viết thay một người mẹ)
Ngày đông con mới chào đời
Mà nay trời đã rạng ngời sắc xuân
Mẹ yêu...
Đi giữa cuộc đời
Thưở còn bé bên vườn nhà cầu bập bênh hai đứa
Anh nhóm lên một ngọn lửa, em hái đêm làm khăn san
Tiếng cười giòn tan trong như tiếng nước rơi ngoài khe suối
Không phải là lần cuối vì hai đứa gọi tên nhau
Thời gian trôi qua mau rồi hai đứa một ngày sẽ lớn
Anh sẽ tìm về ánh...
Gọi mùa
Tôi gọi em mùa xuân
Khi hoa còn e ấp
Gió gợn lên từng chặp
Cỏ ôm trọn bờ đê
Tôi gọi em bốn bề
Đất trời yên ả quá
Ve thôi kêu mùa hạ
Cánh phượng khẽ khàng rơi
Nỗi nhớ chẳng hề vơi
Chết chìm theo con nước
Mùa thu thuyền xuôi ngược
Tiếng gọi rớt...
Thần tượng
Tôi thần tượng ba từ khi mới chào đời
Theo cái cách mà trẻ con hay thể hiện
Những lời đầu tiên phát ra từ cửa miệng
Tôi chào ông bằng tiếng khóc vang trời
Nhìn mẹ và tôi giọt nước mắt ông rơi
Nước mắt người đàn ông đâu dễ gì chảy
Và với ông suốt cuộc đời còn lại
Miền xưa
Trái sầu rơi rụng ngoài hiên
Thời gian trôi mãi vào miền xanh xưa
Nhớ ai nhớ mấy cho vừa
Cạn ly rượu sao người chưa trở về.
Bia đá lạnh hay bàn tay ta lạnh
Người dưới kia liệu có lạnh hơn ta
Tâm sự Sano
(Tình yêu qua 3 lần gặp gỡ.
Cuối trời một vì sao nhỏ đã tắt
Ước gì em gặp anh sớm hơn...)
Ta giữ giùm em một nụ cười
Nắng chiều nhợt nhạt tắt trên môi
Con thuyền xuôi nhẹ dòng nước biếc
Em bên ta mà lại xa xôi
Ta giữ giùm em suối tóc mai
Cả bầu...
Khoảng cách
Em thích sữa còn tôi thích trà đặc
Nhấp một ngụm trà
Nhăn mặt
Em bảo:Ngon gì thứ thức uống đắng nghét như thế này
Em lắc đầu - hai bím tóc đong đưa
Tôi chỉ mỉm cười
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế
Đã qua cái thời kì mỗi tuần viết một lá thư cho...
Người thổi kèn lá
Một mùa thu nữa đã qua
Những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành
Có cả màu xanh
Người thổi kèn lá
nhặt
những mảnh vỡ của một mặt trăng đã tắt
Tám năm cho một lời hứa
thuở trước
có cô bé nhà bên
hỏi chú "Kèn lá"
về chiếc kèn mang hình vỏ ốc biết hát
Cánh diều
Anh làm cho em một cánh diều
Cánh diều tuổi thơ anh thường thả
Một khoảng trời âm vang rộn rã
Bay cao những ước mơ
Em hỏi anh: Vì sao đến bây giờ
Cánh đồng xanh không còn vang tiếng sáo
Nơi chân trời kia cháy lên mùa hoa gạo
Phút giao tình màu sắc và thanh...
Niềm vui nhỏ
Cả tháng rồi không nhận thư em,chợt thấy buồn và nhớ
Như dòng sông đôi bờ cách trở,năm canh liền thao thức cả năm
(Viên phấn trong tay anh vẽ một ngôi nhà
Và anh gọi nó là "hạnh phúc"
Dẫu còn xa nhưng đó là sự thật
Như tình yêu chúng ta.)
Sáu năm đã qua
Dáng Thu
Thu vàng óng gửi men vào trái ngọt
Nước triều lên lồng lộng cánh buồm xa
Gió đùa vui quấn quýt ánh trăng tà
Nắng dần tắt và màn đêm chợt hiện
Gió ngoài bãi mang muối vào hơi thở
Cát lao xao run rẩy dáng thùy dương
Bóng hoàng hôn nhẹ bước xuống con đường
Rắc...
Mơ trăng
"Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần"
Có một ngày thu nắng nhạt nhòa
Chim trời bảng lảng, bóng chiều sa
Gió vờn mặt nước gờn gợn sóng
Có ai đang hát ở bên hà?
Trên con đường...
Văn hóa uống
Dân Kaluga gọi block 44 là "Nhà văn hóa".Ừ, thì là nhà văn hóa.
10 thằng cu - là những nhà văn hóa chính cống(ừ, thì chính là những cái cống).Đen kin kít từ đầu đến đít - và rất sặc mùi.
Có thể kể tên ít nhất 3 đứa trong block này đã từng thốt lên:
-Các ông hại...đời tui rồi. Nhớ hồi...
Mơ trăng
Chút êm đềm của biển
Chút mát lạnh của sương,
Cũng nồng nàn như hương,
Cũng dịu dàng như khói.
Cớ chi mà phải vội?
Nhớ ai mà bồi hồi ?
Để lại trong lòng tôi,
Những khoảng trời trống trải.
Để tôi...
Buồn buồn lục lại câu nói hồi trước đã viết
Tìm mãi trên ttvnol không thấy, Mod box Thi ca khi thay chữ ký của mình
đã không còn lưu giữ chúng trong những bài viết cũ.May sao google còn
giữ :)
"Tôi yêu thích những gì xưa cũ.Một căn nhà sàn cũ ven sông,cái đồng hồ
mất kim,mấy viên gạch cũ trong kho...Cả...