
Lần đầu book phòng qua mytour :))
Bình thường mọi lần toàn đặt phòng qua Agoda, lần này được đứa bạn gửi cho code giảm giá 100k của mytour nên chuyển qua đặt thử. Lần đầu đặt nhập code xong thấy được giảm có mười mấy nghìn, gọi lên hỏi tổng đài thì bạn CS trả lời không mấy dễ chịu, bảo là chị điền nhầm ô rồi, ghi rõ ràng là mã giảm...

Ngày rằm...
19h30' đi qua cầu vượt Ngã Tư Sở. Không ngờ là lại đông như thế. Tiếng gõ mõ tụng kinh cùng những lời lầm rầm khấn vái. Đông lắm, họ đứng sang cả bên kia đường, chắp tay, mắt hoặc là nhắm, hoặc là nhìn về hướng ngôi chùa. Trong số ấy có những người trẻ, rất trẻ. Mình nhìn thấy 1 số nam thanh...

Nhật ký đi làm ngày đầu năm mới. (Mồng 4 Tết)
[H mới có thời gian ngồi viết :P]7h mới ngủ dậy, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt vì sợ muộn, lỡ mất giờ đẹp mà chị quản lý chọn. Trời lạnh k đi xe máy đc nên bắt xe khách Mỹ Đình qua thẳng chỗ làm luôn. Hic, ngày Tết có khác, vé xe tăng gấp đôi, kỳ kèo mãi họ mới giảm cho 10k :-

Nghĩ 1 tẹo, viết ra cho đỡ :P
26 Tết. Vẫn chưa về nhà. Đây là năm đầu tiên mình ở lại muộn như thế. Các bạn đã về hết, nt gọi điện tíu tít rủ mình đi chơi. Ừ thì cũng có buồn. Nhưng buồn hơn là cái cảm giác nhớ gia đình, cái cảm giác lúc bố mẹ gọi điện bảo: "Nghỉ làm đi con, về nhà thôi". Nhớ đến phát khóc khi ngày 23 đến, vì...

Thơ thơ!!!
Lưu LuyếnTác Giả: Hàn Mặc Tử Chửa gặp nhau mà đã biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.Thơ em cũng giống lòng em vậy
Là nghĩa thơm tho như ánh trăng
Mềm mại như lời tơ liễu rủ
Âm thầm trong áng gió băn...

CS, AOE \m/
CS, AOE 7h tối mai tại 215 Nguyễn Ngọc Vũ, mọi người đi đầy đủ nhá :P

Note giữa đêm khuya :-
Đêm sợ ma chẳng ngủ đc, nhân tiện có chuyện buồn, ngồi viết cái note giữa đêm khuya. Vừa chat chit với đứa bạn, tâm sự mấy chuyện linh tinh với nó. Nó hỏi mình 1 câu "Mày không định lớn ah?". Cũng đáng để suy nghĩ lắm.Mình chẳng ngạc nhiên khi nhận đc câu hỏi này, mình đã ý thức được rằng tính cách...

Thất vọng =((
Mấy ngày gần đây luôn sống trong hy vọng, niềm vui tràn ngập, cảm thấy yêu đời kinh khủng. Nhưng đến hôm nay thì hết rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Dù có cố ảo tưởng, mơ mộng, nhưng ta vẫn ko sao tránh khỏi đc cái sự thật phũ phàng và cay nghiệt ấy. Buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng chẳng ích gì. Haizz....

Thi tư tưởng :))
Thi tư tưởng, đến muộn 10p, nhìn quanh phòng ko còn 1 chỗ trống nào :(( ko hiểu phòng thi kiểu gì nữa. Mà đánh số kiểu gì ko biết, mình số thứ tự 42, ko phải là cuối, thế mà lại quên, từ 41 nhảy sang 43 luôn, phải lấy bàn bên lớp khác, ngồi giữa 2 dãy, rất chi là nổi bật =))Làm bài cũng rất nhanh,...

Lời hứa :-
Lời hứa,
những lời hứa mà ko bao giờ được thực hiện, có lẽ là thứ đáng ghét, đáng cười,
đáng khinh thường nhất trong cuộc đời này. Là những lời hứa, ko phải người nói
ra lời hứa đấy. Người nói có thể chối bay chối biến, vì có mấy lời hứa có ghi
chép, có xác nhận, đến 1...

Hôm nay mình làm trò hề ở KTX Kinh Tế Quốc Dân :((
Mang ảnh vs CMT tới tầng 4 KTX KTQD để thi bằng lái xe. Đi bộ từ khu KTX BK sang vs đôi giày 7cm. Chưa thấy chỗ nào lại đánh số phòng củ chuối như ở đây, nhìn thấy số phòng 52,53 tưởng lên tầng 5 lại lóc cóc leo xuống, xuống lại thấy 37,38. Ôi giời:-

Góc nhìn 1.
Hôm nay ngồi đợi bạn ở trường, nhân tiện ngồi ngắm 1 hàng các zai đến đón người yêu. Hết h học, các cô người yêu lũ lượt kéo nhau ra. Có cặp chàng trai rất tươi tỉnh, nhẹ nhàng đỡ cặp cho người yêu, họ vui vẻ đi về. Có cặp vừa nhìn thấy gái, chàng trai đã cáu gắt ầm ỹ "Làm gì mà lâu thế, đợi dài cả...

Con gái :)
Con gái thật khó hiểu. Chính bản thân con gái cũng cảm thấy thế. Nhiều khi con gái cũng ko hiểu nổi mình nghĩ gì và muốn gì. Con gái không hiểu tại sao mình lại như thế.Con gái thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hôm nay có thể nói thích cái này, nhưng ngày mai lại khăng khăng mình thích cái khác.Con gái...

Các bạn cẩn thận ko bị lừa. Haizz!
Hôm nay đi học, con bạn cùng lớp kể chuyện."Đang ngồi trong lớp học tư tưởng thì có tin nhắn (số lạ).- M ơi tao Trang đây, t có tí việc muốn nhờ mày đc ko?- Ừ, nhưng mà Trang nào đấy, Trang 8A hay Trang cấp 3.- Trang 8A, máy t hết tiền rồi, nào nạp hộ t cái thẻ, mai t trả.- Ừ, nhưng thẻ bao nhiêu,...

The gift of the Magi
Hôm qua học Văn học Anh, bài The gift of the Magi
của O’ Henri. Câu chuyện làm mình thực sự thấy cảm động, nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nội dung câu chuyện xoay quanh 2 vợ chồng trẻ,
rất nghèo, thực sự là rất nghèo. Dù họ làm việc rất chăm chỉ, nhưng tiền tiết kiệm

Thay đổi chút :P
1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết này, mình dành hầu hết thời gian cho LH. Các ngày nghỉ, ngày lễ thì hết CS, AOE lại off các kiểu, ko thì cũng ngồi ol chém gió vs mọi người. Vui thật đấy. Cơ mà mình đã bỏ quên mất những ng bạn khác của mình, bỏ quên rất rất nhiều người. Có người trách, có ng...

Recall!
Nhìn mấy bé cấp 3 mặc đồng phục tự dưng cũng muốn được mặc đồng phục theo. Ôi đời! Nhớ hồi cấp 3 thì cố gắng tìm mọi cách để ko tuân theo quy định. Hồi đó học sinh muốn đi qua cổng trường là phải mặc áo trắng, sơ vin và đi dép có quai. Ừ thì tuân theo, nhưng chỉ đi qua cái cổng thôi là đâu lại vào...

:-ss :((
Tự dưng hôm nay rảnh vào chơi vs mấy ông anh. Gọi cửa. Anh cả xuống mở cửa mặt hớn hở "m vào đây, a đang vào dây đỏ". Lại chơi bài. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Mình ngồi xuống xem mấy ông chơi, cạnh a cả, thì ngay ván đó a đấy bị ù đền :)). Ném cái nhìn khủng khiếp về phía mình. "Em qua đằng kia...

Cự Giải!
"Người thuộc cung Cự Giải dễ có biểu hiện tinh thần cực đoan, tình cảm nắng mưa thất thường, không ổn định, hay cáu kỉnh vô cớ. Khi vui vẻ, họ biết lắng nghe, chu đáo, nhưng cảm xúc dễ giao động giữa hai thái cực. Sự thay đổi tâm trạng của họ có giống như mặt trăng dường như liên hệ với mặt trăng,...

Ấy ah!!!
Ấy có yêu tớ ko? Nếu ấy nói có thì hãy dừng lại chút xíu, nghe tớ nói, rồi ấy hãy quyết định.Ấy yêu tớ đồng nghĩa với việc ấy phải chấp nhận rất rất nhiều điều xấu xí từ tớ. Tớ có quá khứ của tớ, ấy phải tôn trọng quá khứ đó. Ấy phải tôn trọng sở thích của tớ, phải tôn trọng cách ăn nói, suy nghĩ...

Cắt tóc =))
Vào quán cắt tóc.- Cắt thế nào hả e?- A muốn làm gì thì làm.- :o :o- Ờ thì ko để ngôi nữa, muốn làm gì thì làm :))

Chúc mừng năm mới :x
Vừa viết 1 cái note dài phết cơ mà xóa đi rồi. Hì hì. Chỉ khoảng 30 phút nữa là năm mới rồi, vui vui lạ:PBà bói bảo năm con mèo sẽ là 1 năm cực kỳ may mắn của mình, may mắn trên mọi phương diện. Chả tin bói toán lắm đâu, cơ mà cái điều này thì mình tin lắm ý :xHy vọng may mắn của mình có thể chia...

1 chuyện thuơng tâm :(
Ở gần nhà mình mới xảy ra 1 chuyện, rất đau lòng. 1 bé gái 3 tuổi chết đuối, càng đau lòng hơn khi bé chết đuối ngay ở bể nuớc trong nhà.Gia đình nhà đó có 2 đứa con gái, chị 6 tuổi, em 3 tuổi. 2 chị chơi vs nhau ở nhà trong khi mẹ đi chợ, bố bị ốm nằm trên giuờng. Chẳng biết leo trèo thế nào mà bé...

Giục giã - Xuân Diệu
Giục giãXuân Diệu
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa...

Chỉ có thể là Hanu =))
Cô giáo: Các e sắp đc nghỉ Tết chưa?Cả lớp: Sắp rồi cô ạ, mai hoặc ngày kia.Cô giáo: Uh, cô cũng phải dậy hết t6, ko biết có ai đi học ko?Cả lớp: Chắc là ko đâu cô ạh, lúc đấy các bạn về quê hết rồi, cô giáo ko phải đến đâu, mất công.Cô giáo: Các e nghỉ đc chứ cô ko nghỉ đc, dù đến chào mấy bức...

Mình vừa gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy :-ss
...bằng xe đạp =))Ko phải tại mình mà tại mấy thằng điên ý, đã đi bộ rồi còn đánh võng, lượn qua lượn lại, điên quá thế là mình lao thẳng vào chân nó, thằng này chắc đau nhảy loạn lên, cả bọn ngoái nhìn mình, mình cứ đi tiếp, nhưng ko may lại đâm vào chân 1 thằng nữa :))Chuồn gấp...chậm có khi ăn...

Thầy giáo :">
Hôm nay học một thầy giáo, nam tính :"> tuổi từ 28-32, nếu ko phải dính đợt sét trước rồi thì kiểu gì mình cũng lăn quay ra mất. Thầy còn bảo là thầy vẫn available nữa cơ, thế mới chết chứ. Lúc cuối h, mình đang đọc tin nhắn thì nghe thấy thầy bảo hết h, giật hết cả mình "thầy cho e xin số điện...

Dự đoán tuổi Ngọ năm Tân Mão (Ngoisao.net)
Với phái nữ, 2011 này mang đến nhiều vận may đáng kể, cơ hội được tăng lương, thăng chức rất lớn.Vui vẻ, duyên dáng và đầy sức hút là tính cách tiêu biểu của những chú Ngựa. Yêu thích tiệc tùng, đám đông và luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, những cá nhân tuổi Ngọ đôi khi khiến người khác...

:-> :">
Hôm nay lớp mình học buổi đầu tiên của kỳ 2, cơ mà do mình báo nhầm phòng học nên 1 nửa lớp ngồi chơi ở 409 trong khi đáng ra phải học ở 410:"> Ngại quá. Cơ mà ngồi học ở 410 1 lúc thì bóng điện hỏng, cả lớp lại kéo nhau sang 409 học. Đấy chưa, mình cũng có tài dự đoán khác gì mấy ông thầy bói đâu...

Tí nữa bị lừa, các bạn cẩn thận @@
Hơn 9h sáng, mình vs con bạn cùng phòng đang ăn sáng thì có 2 bà lù lù đi vào, khoảng 25,26 tuổi. Tự giới thiệu là nhân viên siêu thị Metro, đi phát thư mời tới dự sinh nhật Metro tròn 8 tuổi và kỷ niệm 1000 năm. Haizz. Lại còn đc soi da miễn phí do Pond tài trợ. Họ bảo dịp này sẽ làm thẻ miễn...

Ngày 13/9
Hôm nay học môn Ngôn ngữ học đối chiếu, cả lớp đang say sưa vs những việc mọi hôm vào giờ này vẫn làm, mình vs đứa bạn đang nghe nhạc, tự dưng nó giật cái tai nghe của mình, mặt nó tái mẹt, mình đang lơ ngơ vì ko hiểu chuyện gì thì nghe tiếng thầy quát to (quát qua loa nhé) " ĐỨNG DẬY", hết hồn...

Chủ nhà x-(
Mình ức chế gần chết rồi. Chuyển đến đây đc 1 tháng mà đã trải qua đầy đủ các loại cảm xúc rồi. Ấn tượng đầu tiên của mình và con bạn cùng phòng về bác chủ nhà(bây giờ vẫn gọi là bác đã) là một người thân thiện, vui tính và thoải mái. Bọn mình nghĩ bụng phòng hơi đắt, nhưng đc cái gần trường, điện...

Ngày 6/9/2010
Bỗng dưng quên mất là mình phải viết nhật ký. Hehe. Cũng chẳng sao, lần nào mình chẳng quên. Hihi. -Tình hình gia đình mình: E hèm! Ông mới đi bệnh viện về, tại cái bệnh nấc quái ác, nấc mãi ko thôi. Bố thì đi Điện Biện từ hôm kia rồi. Bà và mẹ vẫn thế. Thằng e đáng ghét của mình vẫn ôm khư khư lap...

Ngày 21/8 Bà và mẹ:(
Về quê rồi, về với gia đình vẫn thoải mái nhất :* đúng là chốn yên bình ko gì thay thế được...nhưng...vẫn buồn...buồn chuyện muôn thuở, mẹ và bà :-

Ngày 20/8/2010
Hôm nay là buổi cuối cùng của tuần đầu tiên năm học mới. 7h40' ko thấy bóng dáng thầy cô nào, mình chắc mẩm đc nghỉ, thế mà 5' sau thầy lù lù xuất hiện, cả lớp bắt đầu môn "Từ vựng học"Sau 1 hồi nói chẳng ai hiểu ( thầy nói tiếng Việt), thầy dõng dạc " Giở sách ra, đọc từ trang 1 đến...

Ngày 19/8/2010
Hôm nay (lại) được nghỉ học, kể ra cũng chán, chẳng biết làm gì cả :-

Ngày 16/8 - Ngày đầu tiên đi học^^
Lâu lắm rồi mình mới thức dậy vào lúc 7h kém 10 như thế này, lần thứ 15 mà vẫn háo hức như lần đầu :d háo hức xem các bạn ý thế nào, có gì mới ko chứ cũng chẳng hứng thú học hành gì =)) vừa ngồi chưa ấm chỗ đã nhận ngay đc thông tin "Cả lớp được nghỉ" =)) "ngày đầu như thế đó" =))Rủ cả lũ vào trong...

Ngày 14/8/2010
Cố thức xem sao băng mà ko đc, cũng chẳng thấy tin tức gì cả, chắc là mình ko bỏ lỡ cái gì đó ghê gớm lắm :)). Kế hoạch tiếp theo là xem chung kết HHVN, ko biết có thành công ko, đc cái ko nó chiếu sớm :) Hôm nay bác chủ nhà hỏi mình học sáng hay chiều, mình bảo cháu học sáng nhưng năm nay chắc học...

Nhật ký (.)
Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ viết nhật ký trên phần ghi chép này, viết những gì có thể viết :pNgày 11/8/2010. Mình chuyển sang chỗ trọ mới đc mấy ngày, mọi thứ khá ổn ngoài chuyện ko quen ngủ trên gác xép (đầu mình sắp nát bét rồi), cơ mà bác chủ nhà càng ngày thấy càng khó tính:-< ko biết thế nào...

Linkhay...:(
Linkhay hình như ko giống như mình tưởng tượng. Mình tham gia LH đơn giản vì mình thấy những comment rất hài hước và có nhiều điều để học hỏi. Nhưng sao giờ thấy nhiều điều ko hay, có nhiều nhóm chơi với nhau, ừ thì đâu cũng vậy, hợp thì chơi chung, nhưng đâu cần đá đểu nhau làm gì. Mình còn thấy...

Mình...
Mình! Con nhóc 20 tuổi chưa làm gì được cho đời nhưng cũng không thuộc loại phá phách. Nhiều lúc muốn làm một việc gì đó cho ra hồn, để chứng tỏ ta đây đã lớn. Nhưng cuối cùng cũng ra hồn gì. Muốn trở nên đặc biệt, làm những việc đăc biệt nhưng ko được, đành tự an ủi mình theo cách nghĩ kiểu AQ ,ai...

Dạy thêm!
Hôm qua mình đến chỗ dạy thêm buổi đầu tiên, chỉ là nói chuyện chứ chưa dây. Chị chủ nhà khó tính và có phần khinh người, hỗn láo nữa chứ, nói chuyện với người lớn tuổi mà quát nạt kinh khủng. Nhưng cái làm mình thấy sợ vẫn là lịch học của bé lớp 5 đó. Một bé gái gầy gầy, và cận thị, bé học kín...