Mai Khôi:Tôi tin kiếp trước tôi là tiên nữ rất đẹp ở trên trời
"Chuyện tôi muốn đi tu là vì tôi muốn khi mình biến mất khỏi cuộc đời này là biến mất hẳn, không để lại gì.
Tôi không định lấy chồng và đẻ con cũng vì vậy, tôi muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Tôi tin kiếp trước tôi là tiên nữ rất đẹp ở trên trời, kiếp này tôi phải đi tu kiếp này...
My birthday
Sinh nhật,chẳng có gì,mời ae "ăn" bánh vừa copy về xong.sợ đông,mỗi người 1 khẩu vị nên tớ "mua" mấy loại,nào ae cứ thoải mái con mèo nè bác nào ăn...gián hok ợ quá ăn bánh nè ăn rồi chắc các bác khát nước đâycả trà xanh đây C2
ôi!bún chả của tôi là đây sao!Hãi hùng
Để cho ra đời một bát bún chả vừa rẻ vừa ngon, nhiều chủ hàng đã dùng "thịt ôi" làm chả.
Nguyên liệu làm chả thu gom từ chiều hôm trước
Một buổi sáng, phóng viên đã xin vào phụ bàn cho một quán bún chả tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lấy lí do muốn học cách làm bún chả...
các bạn muốn giảm béo..hãy hôn nhiều
"Để thực hiện một nụ hôn, bạn phải huy động tới 29 cơ mặt. Nói cách khác, nụ hôn có thể được sử dụng như một bài tập hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của các nếp nhăn.Khi hôn nhau, các cặp tình nhân trao đổi nước bọt có chứa nhiều chất khác nhau ví dụ như chất béo, muối khoáng và các protein....
Những hình ảnh đáng yêu của chú Tễu
Đây là những hình ảnh cua con trai mình từ lúc bé đến bây giờ. cháu đứng làm dáng chút nèAi xinh như cháu khôngĐây là cháu lúc 1.5 tuổi,hôm đi siêu thị bimbim điNhìn cháu có ngầu không?Miệng con chúm chím xinh xinh....lúc cháu 13 tháng Ai nhìu...răng như cháucháu yêu chú bộ đội
Đề nghị không post những bài liên quan đến chính trị
Em có tý ý kiến mong các bác quan tâm.
Trong những ngày qua,chúng ta đều quan tâm đến vấn đề Biển Đông.Nhưng không vì lẽ đó chúng ta thích làm gì thì làm,đăng cái gì thì đăng.Có những vấn đề nhạy cảm chúng ta không nên đăng nhất là vấn đề tôn giáo.
E đề nghị có quy định về vấn đề...
NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ
những trò chơi này các bác có nhớ không? kéo co nè chơi gẩy thun nèđây là trò gì,đố các bác?trò này các chị gái chắc biết rõ hơn cả nhảy bao bố ....dựng cả tóc đi cà khoeo nè,dám thử không?CHÚC CÁC BÁC VUI VẺ
chưa bao giờ thấy thoải mái như hôm nay
dù đã biết dùng internet lâu lắm rùi,cũng chơi blog,cũng chơi mạng xã hội(không chơi fb dc vì mạng không cho vào)nhưng,vâng,nhưng hôm nay tui thật sự thấy vui,thoải mái,thấy mình được quan tâm.Những tâm sự,những suy nghĩ,những đánh giá của mình được bạn bè (dù chẳng biết là ai,chưa gặp mặt bao...