Loan tin

Nói với con về đảo xa Tổ Quốc

12 năm trước · 1 bình luận

Cha đã đi qua cuộc chiến 30 nămVà hiểu thế nào là đất đai tổ quốcMáu và máu chảy dài như nướcMỗi luống cày hồn đất nước thẳm sâu.
Biển xanh kia mây bạc trắng mái đầuHoàng Sa, Trường Sa, ngực trần nơi dông bãoNơi niềm tin đã một lần đánh tráoNơi bạn bè thành kẻ cướp giơ nanh.
Lớp lớp sóng...

Loan tin

"Mùa yêu thương" và "Tình yêu" !

13 năm trước · Bình luận

Này nhé, gió nhẹ nhé, lá vàng nhé, trời nắng dịu nhé, đúng ko khí e thik. E
thik jì nữa nhỉ, lượn quanh bờ hồ để hóng gió, ngồi dưới gốc cây nhìn gió
lay động hàng cây, thik ăn kem để rồi xuýt xoa khi cái răng cửa buôn
buốt, thik để a vuốt tóc mà khen "Tóc tơ mềm nhỉ?", thik...

Loan tin

Chán cbn rồi!

13 năm trước · Bình luận

Vứt mẹ nó hết đi, trước thế nào thì giờ cứ thế, cứ để đầu óc lẩn vẫn thì còn làm ăn cái đ3o gì. Đánh mất cái chất của mình thì kể cả có đạt được cũng làm cái đ30 gì. Tỉnh lại đê. Rượu với chả chè, chỉ tổ hại người.

Loan tin

Thèm!

13 năm trước · Bình luận

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi...

Loan tin

Lạc...

13 năm trước · 1 bình luận

Có bao giờ lạc mất một dòng sông?
Lạc gánh hàng hoa đi qua từng ngõ phố?
Tiếng chuông chùa rung
Màu rêu trên cửa sổ
Và lạc mất người giữa phố nắng nhấp nhô?


(st)