Ghi chép của HansNam
#baovecho? (bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, hoan nghênh các ý kiến trái chiều miễn lịch sự, văn minh và hợp lý)
Về cái vụ ký tên bảo vệ chó, mình ủng hộ việc ngăn chặn bắt trộm, đối xử tệ bạc với động vật, còn lại, cái vế cấm giết mổ ăn thịt thì mình coi là hoàn toàn ngu xuẩn và đạo đức giả.
Ngay ở Mỹ, một trong những quốc gia phê phán Việt Nam gay gắt nhất, tại 44/50 bang thì việc ăn thịt chó là hợp pháp và không bị cấm đoán, bạn chỉ bị cấm ngược đãi chó và giết để bán thịt, còn lại, ăn hay không là quyền tự do của mỗi người, hoàn toàn có thể giết thịt rồi mời hàng xóm sang ăn nếu như bang đó không cấm [1]
Hoặc Canada cũng vậy, bạn không bị cấm ăn thịt chó, nhưng phải có thanh tra giám sát việc giết mổ để đảm bảo không có ngược đãi trong quá trình này [2]
Australia cũng không hề dám cấm việc con người được tự do chọn loại thịt mà mình muốn ăn. Bạn có thể ăn thịt chó một cách hợp pháp trên toàn lãnh thổ đất nước trừ Nam Australia, miễn là không bán. [3]
Việc tự dọ chọn thứ mình làm, miễn không phạm pháp, gây ảnh hưởng và xâm phạm lợi ích của người khác là quyền tự do cơ bản của công dân. Tự hỏi các bạn có quyền gì mà quyết định con nào người khác được ăn con nào không?
Luận điểm duy nhất mà bên ủng hộ đưa ra đó là Chó là bạn thân nhất của con người. Đây là lối tư duy ngụy biện, đánh đồng chỉ để phục vụ mục đích của người nói. Chó của bạn rất ngoan và là bạn thân của bạn, nhưng con chó khác người khác thì lại không và được nuôi chủ yếu để giữ nhà, rất dữ và không thích con người, cũng có rất nhiều người không coi chó là bạn. Lí do gì để ép buộc họ thay đổi quan điểm?
Rất nhiều nghiên cứu chứng minh lợn là loài động vật cực kỳ thông minh, có khả năng giải quyết vấn đề hơn cả chó, hơn cả cá heo và hơn cả một con người 3 tuổi. Vậy thì lợn cũng có thể trở thành bạn thân của con người. Tại sao chúng ta coi con này là bạn thân còn con kia thì không? vì con này dễ thương hơn? vì chúng ta đang nuôi con đó? [4] [5] [6] [7]
Trước khi mù quáng bảo vệ cái gì đó nên tự mình tìm hiểu thông tin để có cái nhìn khách quan nhất thay vì mù quáng tin vào mọi thứ các nhà hoạt động đưa ra. Xem video giết mổ chó khóc lóc? bật youtube lên tìm video The video the meat industry doesn't want you to see. Đó không phải lý do cấm thịt gà thịt lợn đâu [8]. Xem cái video giết mổ con éo nào mà chả thương. Nhìn con lợn chuẩn bị cắt tiết để lên đĩa cho bạn và gia đình ăn hàng ngày, mắt nó rơm rớm van nài, mồm nó kêu éc éc rồi ré lên thảm thiết lúc con dao cắt vào cổ, bạn đâu quan tâm? Vì con này không cho bạn chụp ảnh up lên facebook, bạn cũng không chơi với nó vì coi nó là bẩn thỉu, mặc dù con người chính là loài khiến lợn trở nên bẩn thỉu, lợn rừng sạch hơn chó hoang nhiều lần. Cái cần phê phán và ngăn chặn là trộm cắp tài sản của người khác, ngược đãi động vật chứ không phải tự do lựa chọn của mỗi người
1. http://www.consumeraffairs.com/news/man-bites-dog-its-legal-to-eat-dogs-and-cats-in-44-states-101714.html
2. http://www.cbc.ca/news/canada/canine-carcasses-at-edmonton-restaurant-were-coyotes-1.382176
3. http://kb.rspca.org.au/Is-eating-cats-or-dogs-legal_489.html
4. http://www.nytimes.com/2009/11/10/science/10angier.html
5. http://modernfarmer.com/2014/03/pigheaded-smart-swine/
6. https://www.youtube.com/watch?v=mza1EQ6aLdg
7. "Pigs are smart", Leigh Rockwood, 2010
1/ Kêu gọi cấm giết mổ ăn thịt chó
2/ Đưa ra luận điểm chó là bạn thân nhất của con người để vin vào
Nói chung mình với bạn chung quan điểm về việc không đánh đồng giữa chó để ăn và chó để làm bạn.
Mình ủng hộ chiến dịch để từ đó có giải pháp chính thức xóa bỏ nạn trộm chó và buôn lậu chó. Cá nhân mình ủng hộ việc nuôi chó công nghiệp.
Mà hình như trên Linkhay cũng có bạn nào share chuyện này rồi thì phải
- Bên bán cần phân loại data và data có giá trị (high class) thì mới được giá
- Mấy người nổi tiếng có xác nhận về link baovecho.org, cũng không dễ gì lôi kéo mấy người này cho mục đích mà mấy bạn đang nghi vấn
- Vấn đề ở chỗ bên ACPA làm web thiếu chuyên nghiệp và không đầy đủ thông tin
(link mà bạn nói ở đây: http://linkhay.com/baovecho-org-keu-goi-chu-ky-cham-dut-nan-danh-cap-buon-lau-giet-cho-chi-nham-phuc-vu-loi-ich-kinh-doanh-182/813222 )
Bảo vệ phe "ăn" thì dễ, giờ ai bảo vệ được phe "không ăn" một cách hoàn toàn thuyết phục, mình bái làm sư phụ luôn
Đơn giản là ai ăn cứ ăn, ai không ăn cứ không ăn. Ai yêu cứ yêu, ai không yêu cứ yêu. Còn mình ăn thịt chó là việc của mình, mấy thằng khác tự cho nó là cái căng củ kẹc gì mà đòi cấm mình ăn.
Thực ra với mình ăn thịt chó hay không cũng không ảnh hưởng lắm, có khi hơn 5 năm rồi không ăn thịt chó, và chắc còn lâu nữa cũng không ăn thịt chó. Nhưng thấy mấy thằng bảo vệ chó đòi cấm đoán người khác thì ngứa đít quá, như mấy thằng tâm thần, tư duy bệnh hoạn.
Hãy ký tên ủng hộ chiến dịch Về đi Vàng ơi!
Câu này anh nên chỉ rõ là "các bạn cấm đoán và chửi bới người khác", viết vậy em cũng hiểu là anh đang chửi em huống chi những người yêu chó như bác @PhamTuyen
Bản thân tôi chưa từng đụng tới thịt chó nhưng ai ăn đc cứ ăn,vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Còn chuyện ăn thịt chó thì không được cấm. Ai ăn thì cứ ăn, ai không ăn thì đừng động vào. Nhưng theo tớ quan sát thì xu hướng chung dân mình ăn thịt chó ít đi nhiều rồi. Ngày xưa Hà Nội phố nào chẳng có hàng thịt chó; giờ phải đến đúng chỗ mới có hàng
Bản thân tớ đã ăn thịt chó một lần và từ đó không (và sẽ không) đụng đũa vào thịt chó. Đơn giản vì không thấy nó ngon
esther là một chú lợn được cứu từ lò mổ, được nuôi như một thành viên trong gia đình. so sánh có cơ sở em mới so chứ
lâu lâu ko lên linkhay, thì ra trên này đang loạn vì chó