Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Là Chuyện Của Cô Gái Trong Mơ

"Chưa bao giờ bắt đầu để không bao giờ kết thúc", em đặt ngón tay nhẹ lên đầu môi như để thay dấu chấm câu. Hắn thì cứ ngồi thừ đó nhìn trân bàn tay còn lại của em đang đặt cạnh tách cà phê nguội lạnh.

Đó là cách em nói lời chia tay. Hắn không phải là gã trai đầu tiên phải trả qua cảm giác này khi em xem tình cảm trong bao ngày qua, nếu có, chỉ là một tờ giấy nhăn nhúm nhỏ thó và xấu xí. Em không biết hắn có đang cố làm phẳng phiêu hay không nhưng em thì biết rằng em không có. Em chẳng còn hứng thú gì với hắn cả. Em sẽ đi tìm niềm vui mới cho mình. Niềm vui đó dài hay ngắn không quan trọng. Bản thân em cũng chẳng thể chủ động điều tiết về thời lượng nhưng khi nó kết thúc thì em cảm thấy rất rõ.

Em chưa bao giờ bắt đầu với ai để không bao giờ phải đi đến đoạn kết thúc.
3314 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

1 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết