Ghi chép của Huong8x
Ta chẳng còn gì để hẹn với mùa đông
Ta chẳng còn gì để hẹn với mùa đông
Lời thề rồi bạc như màu sương mờ bạc
Em đi về đâu để mùa không còn nắng
Ngày tàn chiếc lá hết xanh
Ta chẳng còn gì lời hứa quá mỏng manh
Gió rồi thổi những tin yêu bay mất
Ta lặng nhìn sâu vào khoảng trời trước mặt
Chiều này nghe nổi bão giông
Ta chẳng còn ai để tìm giữa phố đông
Những người vội đi, những đường hối hả
Những ngõ thân quen, bậc thềm đầy lá
Ta tìm ta nơi đâu?
Ta cũng còn gì để giữ lại ngày sau
Bàn tay rồi mỏi nên buông mình rơi vỡ
Cuộc tình đã tan sau quá nhiều giông gió
Lòng ta trống hoác mênh mông
Ừ chẳng còn gì mà hẹn với mùa đông
Về đi nhé ta, những buồn vui gửi lại
Cho mây trắng bay đem lên trời cao mãi
Mùa vào diệu vợi lãng quên.
Ta chẳng còn gì
Để hò hẹn
Cùng em...