Ghi chép của kairy
Nhật ký đi làm ngày đầu năm mới. (Mồng 4 Tết)
[H mới có thời gian ngồi viết :P]
7h mới ngủ dậy, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt vì sợ muộn, lỡ mất giờ đẹp mà chị quản lý chọn. Trời lạnh k đi xe máy đc nên bắt xe khách Mỹ Đình qua thẳng chỗ làm luôn. Hic, ngày Tết có khác, vé xe tăng gấp đôi, kỳ kèo mãi họ mới giảm cho 10k :-<
8h30' đã có mặt ở chỗ làm, mà 9h15 mới là giờ đẹp. Ko biết làm j đành lượn xuống Big C chơi, chả có ma nào ngoài nhân viên cả, lượn đi lượn lại làm bảo vệ cứ nhìn, như kiểu sợ mình ăn trộm ý T_T
Đến h mở cửa, Trung tâm thuê 1 đội múa sư tử với lại 1 ông thần tài. Thần tài cầm theo 1 tập tiền 2k đi phát lộc, đến tất cả các quầy phát cho từng nhân viên, mình đứng đấy, nở nụ cười tươi chào, thần tài nhìn mình, quay đi, qua quầy Levi's đối diện phát tiền lộc cho nhân viên ở đó, và thế là hết những đồng tiền cuối cùng...:( Mình chẳng đc lộc :(
Theo như sự sắp xếp thì mình sẽ làm đến 3h chiều, ca chiều đến là mình về luôn. Ngồi gần đến giờ thì ca chiều nt: "Xe a bị hỏng, chắc hơn 5h a mới lên đến nơi". Làm thế nào khi mà mình còn phải bắt xe buýt về nhà nữa. Như thế thì muộn mất. 2 anh em bàn với nhau cất hàng nhỏ vào 1 chỗ, còn mấy cái ghế chả ai khiêng đi đc đâu, vứt đó mà về. Ừ thì kệ. Cất gọn hàng, rút dây diện. Nhờ cả 1 ông mà mình biết là trộm cắp chuyên nghiệp trông hộ. Càng ngày mình càng liều. Thật ra lúc đó nghĩ là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất =))
4h bắt xe buýt về Giáp Bát.
Ngồi trên xe buýt Hưng Yên ung dung nghe nhạc, tự dưng thấy khách kéo nhau xuống hết, thì ra là xe bị hỏng, thế là lại lóc cóc chuyển sang buýt Phủ Lý.
6h30 về tới nhà. Mệt phờ râu.
Một ngày đầu năm hơi hơi may mắn =))