Ghi chép của Thyssenka
............
Người ta ước tính, một suất gà rán KFC mà tổng thống Mỹ ăn ở một quán
bình dân có giá từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn $ . Còn một cái
bánh Mỳ mà Obama đang nhồm nhoàm nhai nhai rất thân thiện kia sẽ tốn của
người đóng thuế Mỹ có lẽ là nửa triệu => cả triệu $ .Đơn giản là vì
để TT Mỹ có thể đến xem bóng rổ, sẽ có đội ngũ cả nghìn người đi trước
và trong khi TT đến, bao gồm từ chuyên gia rà phá bom mìn, lực lượng bảo
vệ tiếp cận, người phục vụ, chuyên gia y tế, các lực lượng cảnh sát đia
phương....
Thế mới biết là cái giá mà người đóng thuế Mỹ phải trả cho sự thân thiện của TT cũng chả rẻ chút nào.
Trong khi đó thì thời gian trước, khi có điều kiện thì Chủ tịch nước NMT vẫn tự một mình lái xe đưa cháu nội đi học
Tất nhiên, báo chí ít khi đưa tin , phần cũng vì để ngân sách đỡ phải chi thêm chi phí an ninh mà thực ra cũng là tiền thuế
Thế nhưng, việc TT Obama nhai bánh mỳ được coi là thân thiện, gần dân, còn việc làm của CT NMT không ai để ý
Thế mới biết, không phải lúc nào người ta cũng mừng vì những thứ có lợi cho mình
Thế mới biết là cái giá mà người đóng thuế Mỹ phải trả cho sự thân thiện của TT cũng chả rẻ chút nào.
Trong khi đó thì thời gian trước, khi có điều kiện thì Chủ tịch nước NMT vẫn tự một mình lái xe đưa cháu nội đi học
Tất nhiên, báo chí ít khi đưa tin , phần cũng vì để ngân sách đỡ phải chi thêm chi phí an ninh mà thực ra cũng là tiền thuế
Thế nhưng, việc TT Obama nhai bánh mỳ được coi là thân thiện, gần dân, còn việc làm của CT NMT không ai để ý
Thế mới biết, không phải lúc nào người ta cũng mừng vì những thứ có lợi cho mình