Avatar's trungkienj

Ghi chép của trungkienj

Khi đàn bà ngoại tình

Trước hết tôi xin chia buồn sâu sắc cùng anh về chuyện đau lòng trong gia đình anh. Tôi cũng ở trong hoàn cảnh này nên tôi đã theo dõi và đọc cũng như suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Vì vậy hôm nay tôi quyết đinh viết cho anh.

Tôi xin kể sơ về chuyện của tôi, còn quyết định thế nào là tùy anh.
Vợ chồng tôi quen nhau từ sinh viên, khi tôi sắp tốt nghiệp và vợ mới bước chân vào giảng đường. Ra trường, theo sự phân công của tổ chức, tôi vào Nam công tác. Khi ra trường vợ tôi cũng vào xin việc và đi làm với tôi.

Chúng tôi cũng đã có những tháng ngày thật hạnh phúc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Làm việc được hai năm, do yêu cầu công việc, mâu thuẫn gia đình và tại nơi làm việc, nên tôi đồng ý cho vợ ra học cao học tại Hà Nội. Năm sau tôi cũng được tổ chức cho đi học cao học và thi đậu. Thật tuyệt phải không? Vì "nhất cử nhiều cái tiện". Song tôi không thể ngờ rằng tôi đã bị lừa dối, phản bội rất nhanh.

Sau một năm học cao học thì vợ tôi phải đăng ký đề tài khóa luận và tìm nơi cũng như người hướng dẫn. Vợ tôi đã xin vào thực tập tốt nghiệp tại một cơ quan trung ương, đúng chuyên ngành nghiên cứu và đang là "nóng" hiện nay. Sau chỉ ba tháng, với vài lần về địa phương để cùng đi khảo sát nghiên cứu dịch cũng như những ảnh hưởng của nó thì vợ tôi đã phải lòng ông gián đốc trung tâm tỉnh đó.

Tôi đã hết lời khuyên can, phân tích đúng sai, những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với không chỉ công việc, bản thân, gia đình hai bên, chồng, cũng như con cái, nhưng tất cả chỉ là lời nói gió bay. Cô ấy luôn giấu diếm, xóa hết các cuộc gọi đến đi, các tin nhắn, thậm chí đi ngủ cũng giắt điện thoại đi động vào "chỗ kín" của mình.

Tôi không thể nhịn được nữa và đề nghị chia tay, những mong cô ấy giật mình thức tỉnh, nhưng tôi đã nhầm. Kể cả khi tôi đem chuyện nói với bố mẹ cô ấy thì cũng chẳng thay đổi tình hình chút nào, thậm chí tệ hơn vì bố mẹ, gia đình cô ấy không những không khuyên ngăn, nghiêm khắc trách mắng con gái mà còn khinh ghét tôi hơn, nói tất cả tại tôi! Họ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi không thể hiểu nổi!

Trước đó tôi luôn kính trọng bố mẹ vợ vì các cụ đều là nhà giáo, ông còn là hiệu phó, bí thư đảng ủy một trường Trung cấp xây dựng. Hơn thế tôi còn biết ơn ông bà nuôi giúp con tôi để hai vợ chồng yên tâm công tác và học tập. Họ không tin những điều tôi nói dù đó là sự thật và có đầy đủ rất nhiều bằng chứng xác thực. Đó là những tin nhắn đầy tình cảm yêu thương, những lá thư cô ấy tự tay viết gửi cho ông ta cũng như những tình cảm, tâm tư khi ngồi buồn một mình cô ấy nghĩ đến ông ta... Họ đã bị cái danh, tự ái cá nhân quá lớn, cũng như sự ích kỷ cá nhân mà không dám nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp hợp lý nhất.

Nhưng vì con tôi đã bỏ qua tất cả, không cho bố mẹ, gia đình tôi biết để cô ấy khỏi bị mọi người trong nhà tôi khinh rẻ nếu chúng tôi quay lại với nhau. Dĩ nhiên cũng cho cả tôi. Nhưng tôi càng hy sinh, càng cố nhắm mắt làm ngơ thì sự việc càng tệ. Họ không thấy được sự hy sinh của tôi, trái lại cô ấy càng câng câng, thách thức, đe dọa tôi không được làm tổn thương những người "thân yêu" của cô ấy!

Đọc đến đây, các bạn sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông hèn hạ quá phải không? Xin thưa không! Không phải tôi sĩ diện đâu. Là một sĩ quan an ninh tôi biết mình cần làm gì, đặc biệt không được biết luật mà phạm luật được. Thế nên sau khi góp ý, nói chuyện chân tình với vợ, với bố mẹ, gia đình nhà vợ không được thì tôi chấp nhận chia tay dù trong lòng không hề muốn gia đình tan vỡ, con cái sống "bị khuyết tật về tinh thần" như một bạn đã viết.

Tóm lại, điều tôi muốn nói với anh là khi người đàn bà đã ngoại tình thì mọi chuyện coi như đã kết thúc. Vì đàn bà ngoại tình không phải vì nhu cầu thể xác bức bách mà là do cảm xúc, trái tim, tình cảm của họ đã không còn dành cho anh nữa. Họ sẵn sàng bỏ tất cả để cảm thấy mình đã yêu và được yêu, được nâng niu, tôn trọng, ngưỡng mộ, thậm chí được tôn thờ... Chỉ khi nhận được trái đắng thì họ mới tỉnh ngộ được.

Còn tôi cũng như bạn, càng hy sinh, nhẫn nhịn (không phải nhẫn nhục), họ càng tưởng mình có giá, càng làm cao. Đúng như một nhà hiền triết đã nói: "Tình yêu (cũng giống như đàn bà) như con chó cưng đáng yêu, khi ta đuổi theo nó thì nó chạy, khi ta đứng lại thì nó cũng dừng lại, khi ta bỏ đi nó lại chạy theo ta".
4261 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết