Ghi chép của Krad
I love you Phillip Morris
Có bạn chẻ nào đang xem I almost got away with it trên Discovery ko nhỉ? (chiếu tối ngày 9/9, chắc thể nào hôm nay cũng chiếu lại). Nó đang chiếu về 1 anh giai khi vào tù gặp được 1 em tên là Phillip và theo như nhận xét của người phân tích “đây là tình yêu lớn của cuộc đời anh ta”… sau đó 2 người ra tù. Anh giai kia ra tù trước và xin vào làm CFO cho 1 công ty lớn, mặc dù ảnh đang bị quản thúc và ko hề có bằng đại học, nhưng ảnh đã đọc sách và nghiên cứu rất kĩ nên khi đi phỏng vấn anh ta gây được ấn tượng rất tốt. Cuối cùng anh ta được nhận và em kia cũng ra tù, 2 người về chung sống với nhau. Vì muốn đem lại đời sống xa hoa cho em kia nên anh đã biển thủ nhiều tiền của công ty :( theo nhận xét của giám đốc cũ công ty thì “ngoài việc biển thủ tiền thì anh ta là CFO giỏi nhất mà tôi biết” :-> (chứng tỏ anh ấy rất thông minh và kul ngầu). Khi sự việc vỡ lở, anh ta nhanh chóng rút tiền nhưng ko chạy trốn khỏi thành phố mà lại cố gắng liên lạc với em kia để 2 người cùng trốn, nhưng ẻm ko đồng ý (đời mà, đâu phải thằng uke nào cũng tốt đâu). Sau 10 ngày loanh quanh cuối cùng ảnh nhớ ẻm ko chịu nổi lên bò về và bị cảnh sát túm gọn :-w
Giờ đang xem đến đoạn ảnh giả giọng thẩm phán để gọi cho người hạ mức tiền bảo lãnh và đã ra tù, nhưng lại chuồn ngay về với em kia :)) xem tiếp đây~
(tiếp tục)
Ảnh làm sao đó mà lại bị bắt sau đó nghĩ ra chiêu nhuộm xanh bộ quần áo tù để giả làm bác sĩ và trốn ra. Sau đó ảnh vượt mấy trăm km đi tìm em kia và rủ em kia cùng trốn. Phía cảnh sát truy tìm anh ta đã nghĩ rằng, tìm ra em kia là tìm được ảnh, và cuối cùng anh ta bị phát lệnh truy nã. Anh ta lại bị bắt và bị giam mấy chục năm… Hiện đang xem đến đoạn anh ta giả bị bệnh AIDS để được tạm tha đây :))
(còn lại - hôm qua xem xong bận việc ko kịp viết nốt)
Anh ta đã giả bệnh suốt gần 1 năm trời (quá giỏi), rồi đến một lúc có cảm tưởng như anh ta sắp chết, bác sĩ trại giam quyết định cho anh ta được tạm tha để ra ngoài chết. Nhận được lệnh tạm tha, anh ta chuồn ngay khỏi trại giam, ra ngoài kiếm 1 cái giấy chứng tử rồi gửi lại cho các giám sát và trại giam. Đáng lẽ lúc đó anh ta hoàn toàn có thể thoát được rồi và làm lại cuộc sống mới, NHƯNG anh ta lại tìm cách bò về với em Phillip :| Em đang bị giam ở trại cũ của anh ta, nên anh ta đã làm giả thẻ căn cước luật sư để vào thăm ẻm, đồng thời giả danh thẩm phán để chuyển ẻm sang một cái trại khác. Chính vì việc làm này mà anh ta đã bị nghi ngờ, sau đó bị phát hiện và bị bắt :-< Điều tra viên nhận định “Phillip là gót chân Achilles của anh ta, là động lực và mục đích để anh ta làm mọi chuyện phạm pháp này” :-<
Bây giờ thì anh ta đang lĩnh án 140 năm tù (aka chung thân) :-< nhưng mình có cảm tưởng nếu mà được giam chung với Phillip chắc anh ta triệt tiêu ý định trốn trại luôn :)) Mình rất chi nà ấn tượng với ảnh (tên Steven Russel) bởi ảnh rất thông minh, kul ngầu, ko có nghiện ngập chi mà chỉ mỗi tội là lụy tình với ngu tình :)) Hóa ra chuyện này đã được dựng thành phim là I love you Phillip Morris :O á á á (kiếm về xem thôi) 8->
Tổng cộng là bạn Steven đã trốn tù 4 lần liền và lần nào bản cũng bị túm về chỉ vì còn mải xoắn quẩy với em Phillip :))
Trailer fim đây: http://www.youtube.com/watch?v=XoFANivV44g
Phim sub Vịt: http://phimf.com/multi-play-movies/i_love_you_phillip_morris-45458.html
Dưới trailer có 1 cm của 1 giai nói rằng hem quan tâm gay giếc lắm nhưng bị bạn gái bắt xem fim này với cô ấy và cuối cùng 2 người xem đi xem lại tới tận sáng lun ;))