Avatar's tamte

Ghi chép của tamte

Tâm sự hai người đờn ông.

1. - Mẹ con đúng là 1 người phụ nữ vĩ đại.
- Tại sao hả bố?
- Hôm nay mẹ đi cân ở hàng gạo, đã lên đến 55kg rồi đấy.
- Thế là béo hả bố?
- Không phải béo mà là vĩ đại.

2. - Bố ơi, hôm nay bạn Tu Ti ra lớp khoe là mẹ bạn ấy mới đẻ em bé đấy.
- Con có thích mẹ đẻ em bé không?
- Có ạ.
- Thế con thích em trai hay em gái?
- Con thích em trai.
- Tại sao con lại thích em trai?
- Vì nếu có ai bắt nạt thì con gọi em trai đánh nhau với nó.
- Không được. Bố đã bảo có ai bắt nạt thì về mách bố, không được đánh nhau cơ mà. Bố con mình là đàn ông, không giải quyết vấn đề bằng nắm đấm.
- Con thích em trai để chơi siêu nhân với con.
- Đúng, bố con mình sẽ bảo mẹ đẻ em trai.
- Bố, bố có thích em trai không?
- Có, bố cũng thích em trai.
- Tại sao hả bố?
- Vì con gái nói nhiều lắm, lại hay khóc nữa, nhà mình chỉ cần một mình mẹ như thế là đc rồi.
- Vầng, nhưng mẹ có cho đẻ em trai không hả bố?
- Không phải hỏi mẹ, bố quyết định là được rồi.
- Thế thì bố bảo mẹ mai đẻ em trai luôn nhé.

3. - Tịt là gì hả bố?
- Sao con lại hỏi bố thế?
- Con nghe thấy mẹ bảo cô Uyên là "mày mà không thử súng trước đi, nhỡ tịt thì bỏ mẹ". Sao súng lại bị tịt hả bố?
- À, ừ, súng tịt là súng không có đạn.
- Thế thì phải nói là không có đạn chứ sao lại gọi là tịt?
- Mẹ con nói không có đạn dài quá nên nói là tịt cho đỡ mỏi mồm.
- Bố, sao nhà cô Uyên có súng mà nhà mình lại không có súng?
- Súng nhà cô Uyên là của chú Tuân cho.
- Mai con cũng xin chú Tuân khẩu súng.
- Con có nhiều súng chơi rồi, không đc xin nữa, thế là hư.
- Nhưng súng nhà mình bị tịt hết rồi bố ạ.


4213 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meoKaL , Hyn10 người nữa
HuongLai
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết