Avatar's Krad

Ghi chép của Krad

Lễ tốt nghiệp

K mình đúng là cái K chuột bạch, cái gì cũng bị đem ra thí nghiệm. Các K trước vẫn tổ chức lễ tn theo khoa, đơn giản mà tình củm (vì mỗi khoa chỉ sơ sơ tầm trăm đứa), như khoa mình chỉ có khoảng 50 mống nhận bằng đợt này. Ấy thế mà ko biết đẹp giời thế nào mà các thầy lại nảy ra ý định TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP TOÀN TRƯỜNG.

Hôm nay mỗi đứa phải đóng thêm 25k tiền "chụp ảnh nhận bằng với thầy hiệu trưởng" (aka giá làm mẫu một lần của thầy là 25k :->), và nghe tin sét đánh là toàn trường (nữ) phải mặc hết áo dài. Mình nghi ngờ các thầy có đang định làm cái Guinesss VN "người đàn ông được chụp hình nhiều nhất" và "người đàn ông cười tạo dáng nhiều nhất" trong cùng 1 buổi sáng hay ko?

Hôm nay được lệnh lên trường từ 7h sáng (trời mưa tầm tã đừng hỏi =;) và sau khi điểm danh, tin sét đánh nhận được là "đi đâu chơi thì đi, 10h30 mới phải quay lại". Đây là điều ai cũng đoán trước được bởi vì chia nhận bằng theo khoa mà khoa mình vần cuối nên xếp tận top 6 gì đó, vậy mà bên trên lại đưa ra cái quyết định hết sức quan liêu là bắt toàn bộ sinh viên bất chấp lên nhận bằng đầu hay cuối phải tập trung từ 7h , ngồi chém gió phí thời gian kinh khủng.

10h hơn, sau khi sức cùng lực kiệt vì phải vất vưởng trong thời tiết mưa gió bão bùng, một nhúm vài trăm đứa được bắt đứng xếp hàng từ hành lang tầng 4 lên tận tầng 8, tạo thành một quang cảnh có lẽ chỉ có ở thời phát chẩn, cứu trợ. Rồng rắn lên mây kéo lên hội trường tầng 8 để được "mấy giây huy hoàng rồi tắt phụt" khi bước lên sân khấu, đi qua trước mặt "thầy hiệu trưởng" (giả định) không tới 10s. Cứ thử tưởng tượng, đến lượt mình cũng là no vài trăm rồi, liệu thầy hiệu trưởng (U5,60) có tạo dáng cười - đưa bằng - chụp ảnh được đến lúc đó hay ko? Nghĩ mà thương cho thầy quá :-s

Đi qua sân khấu, cả lũ lại bị hướng dẫn chui tọt xuống tầng 3 để "kí tên". Xuống tầng 3 là 1 quang cảnh hãi hùng khác khi vài trăm đứa vây quanh mấy cái bàn bé tí, thầy giáo phụ trách ở đó thì gào lên "Khoa *của mình* không được kí ở đây, các em lên tầng trên đí" (tầng trên làm đếch j có cái j). Bọn mình phản đối, nói rằng sau khoa *đang kí* là đến khoa của bọn em rồi, thầy để bọn em đợi kí cho xong. Rồi không hiểu từ đâu, lại mấy bạn *áo xanh thanh niên tình nguyện* lao xuống, kêu "ơ hay các anh chị phải ở lại tầng 8 dự lễ đã chứ" - mình thề rằng lúc bọn mình qua sân khấu, cả cái hội trường đó đã chật ních ko còn ghế trống, chưa kể khoa mình đã là tốp cuối thì lúc đó còn dự cái lễ khỉ gì nữa? Bọn mình lại phảnđối, nhưng một số kiên quyết đợi ở tầng 3 và một số chán nản lết lên tầng 8. Nghe nhóm lên tầng 8 này sau đó kể lại rằng: bọn tao lên tầng 8 lại bị đuổi xuống tầng 7, vật vờ ở đó một lúc bị xua xuống tầng 3 kí tên. Chưa kể mấy cái bàn kí tên này (do bọn nhóc *áo xanh thanh niên tình nguyện* quản lý) làm việc vô cùng quan liêu, máy móc, rõ ràng khoa mình tập trung đầy xung quanh đó rồi mà bọn nó ko chịu làm việc, cứ "còn mấy người nữa bên khoa xxx chưa kí" cho đến lúc có đứa hét lên "chả nhẽ một đống người lại phải chờ một đứa???". Không khí rất là căng thẳng vì quãng thời gian chờ đợi quá lâu, sự thất vọng vì kịch bản tốt nghiệp nháo nhào, sự mệt mỏi vì phải trèo lên trèo xuống 4-5 tầng lầu nhung nhúc người và trong cái thời tiết ^%&*()*( ở HN sáng nay. Có khoảng 3 bàn kí, trong đó danh sách khoa mình (4 tờ) lại bị cắt ra làm 2. Ở 1 bàn chỉ có 2 tờ danh sách thì kí rất nhanh, trong khi bàn kia có 2 tờ danh sách khoa mình và thêm mấy tờ danh sách khoa gì đó, xảy ra tình trạng hỗn loạn trong khi nếu nhanh trí, chỉ cần bọn nó quẳng nốt 2 tờ danh sách khoa mình sang bàn trống bên kia để kí cho nhanh (đúng là kiểu hành chính rập khuôn, máy móc).

Cảm giác về cái "tổng duyệt lễ tn" hôm nay là cả thầy và trò đều mệt mỏi, điên loạn và thậm chí ko hề thống nhất về kịch bản (cái trò bảo bọn mình leo lên rồi leo xuống ấy). Thay vì làm như mọi năm, chỉ trao bằng chung đối với sv bằng giỏi, xuất sắc và trao bằng về khoa đối với các sv còn lại, thì năm nay các thầy cô lại "mua việc vào người" bằng cách tổ chức lễ tn "nháo nhào" cho cỡ 1k sinh viên (ko cho người thân tham dự lễ tn, ko cho bất cứ ai chụp ảnh trừ máy nhà trường đã thuê), biến lễ tn lẽ ra là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người thành "lễ phát chẩn bằng" ko hơn ko kém (mình đồ rằng với số lượng sv như thế, chỉ đọc tên rồi phát bằng cũng mất nguyên buổi sáng rồi, thời gian không gian đâu mà tổ chức múa hát cho nó ra chất cái "lễ" nữa???).

Mong rằng các thầy cô sẽ rút kinh nghiệm năm nay mà ko tổ chức "lễ tn" kiểu này cho năm sau nữa (:|
4660 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue , TaySac4 người nữa
tetthi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
14 năm trước· Trả lời
tetthi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
14 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
14 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
14 năm trước· Trả lời
tetthi
123nono
14 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết