Ghi chép của Ice
Mười bốn điều răn dành cho dân mạng - Đỗ Hoàng Ngọc Anh
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là Admin
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là cố chứng tỏ mình nguy hiểm.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là xưng anh
4. Bi ai lớn nhất của đời người là tạo clone để tâng bốc cho chính mình
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là cãi nhau xem AK47 hay M16 tốt hơn
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là spam
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là nhầm nick
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là post bài nào cũng được vote
9. Phả sản lớn nhất của đời người là bị ban nick vô thời hạn
10. Tài sản lớn nhất của đời người là 5 sao
11. Món nợ lớn nhất của đời người là đi vote lại cho những người đã vote mình
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là được gỡ bỏ ban.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là ném đá admin
14. An ủi lớn nhất của đời người là admin không đọc bài của mình.
~
http://www.facebook.com/notes/anh-do/m%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%91n-%C4%91i%E1%BB%81u-r%C4%83n-d%C3%A0nh-cho-d%C3%A2n-m%E1%BA%A1ng/246637582017174
Có thể gọi anh là sự thất bại và kẻ thù lớn nhất trong đời hàng triệu người ở sannhac linkhay i-pro và vài chỗ nữa =)