Ghi chép của h2o
Cho em. Kẻ mơ ngày.
Đàn bà dễ si mê vì tiểu tiết là đàn bà khổ. Như em đây. Cứ khi nào em cảm thấy quá mệt mỏi để đuổi theo anh, thì anh sẽ lại xuất hiện, trao cho em một điều gì đó. Nhỏ bé thôi, nhưng đủ để em không thể buông tay ra được nữa. Song em biết, anh là kẻ vô tâm nhất từng đi lại trên quả đất này, nên mọi điều anh làm đều không có chủ đích. Mọi lời anh nói đều không dụng ý đặc biệt. Cũng như, mọi tình cảm em thấy từ anh, đều chỉ là ảo tưởng. Của riêng em.
.
Em đã muốn khóc chiều nay. Giá như em có thể hỏi một câu
thật đơn giản thôi. Anh có yêu em không? Giá như thế. Nhưng em để mình
yếu đuối nhiều quá rồi. Nên câu hỏi ấy, em sẽ giữ cho riêng mình. Và hỏi
anh vào ngày em cuối cùng cũng đã có thể buông tay.
.
Cho em. Kẻ mơ ngày.
- Tumblr giadaudocongdoitoi -
Kết luận: các cô gái đều nghĩ như nhau!
Kết luận phụ nữ ai cũng như ai