Ghi chép của h2o
Ê ẩm sáng sớm.
Em ah!
Chị cả đêm thức trắng, không thể ngủ nổi với cái kiểu này nữa !!!!! Đêm thì lạnh, quạt cứ vù vù, muỗi cứ vo ve, đã đau bụng thì chớ lại còn bị nằm mép giường, chỉ chực rơi xuống đất, đã thế thỉnh thoảng lại còn bị huých cho 1 cái vào lưng >"< !!! Vô tình thôi, rất vô tình ... nhưng chị ko thể chấp nhận được !!! Nếu chị rỗi rãi thì chớ, đằng này bước chân ra khỏi nhà vào lúc 6h15p, về nhà vào lúc 18h, xog 19h lại cắp sách đi dạy đến 21h , chị có phải trâu bò đâu mà dọn dẹp phòng, giặt quần áo, lại còn thương tình mua đồ ăn về cho em nữa. Chị mà kể lể ra thì mẹ chị lại kêu nó lên nhà mình học ôn thi có .... vài tháng thôi, chiều nó, giúp đỡ em nó 1 tý lại còn kêu ca :( *Không phải 1 tý đâu, mấy tháng nữa mình mất cả ngực chứ chả chơi với cái kiểu nằm bẹp này*
..
..
..
Muốn nói với nó mấy lời này quá, mà ngại, còn mấy tháng nữa thôi, kể lể thì còn mặt mũi nào làm chị nữa. Xuống đất nằm vậy :|
mà ko phải e đang mún gầy đi sao