Avatar's Krad

Ghi chép của Krad

Giáo dục gia đình - "Mạch nước buồn" trong câu chuyện Đô rê mon

  • Trở về quá khứ để giúp Nobita, nhưng chú mèo máy Doremon đã không làm được gì nhiều. Doremon giống như những bậc phụ huynh dễ mềm lòng trước những thử thách mà con cái họ phải đối mặt: thay vì để chúng tự vượt qua, họ xông vào giúp chúng và rồi, làm thay chúng. Kết cục, chúng trở nên thiếu nghị lực, dễ quỵ ngã trước khó khăn và đặc biệt là, vô cùng yếu đuối. Những đứa trẻ đó, khi rời khỏi gia đình, bước vào cuộc sống, sẽ gặp phải muôn vàn gian truân, ngay cả khi đối diện với những vấn đề bình thường và đơn giản với người khác.

Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với câu chuyện về Nobita và Doremon. Những điều kỳ diệu trong truyện nâng chúng tôi bay đến một cuộc sống khác, mảnh đất của những điều kỳ diệu, những chuyến phiêu lưu ngoài sức tưởng tượng, nơi những ước vọng viển vông trở thành sự thực! Tôi nghĩ, trong thời đại này, những ai chưa đọc Doremon khi còn nhỏ thì chưa thật sự biết thế nào là tuổi thơ.

 

Câu chuyện mang tên Doremon, nhưng nhân vật trung tâm của tác phẩm lại là cậu bé hậu đậu Nobita. Những đòi hỏi của Nobita và chiếc túi thần kỳ của Doremon là nguồn gốc cơ bản của cốt truyện, dù truyện dài hay truyện ngắn.

 

Tôi thích truyện dài hơn truyện ngắn, vì trong những tập truyện dài, qua từng chuyến phưu lưu mạo hiểm, các nhân vật của chúng ta bộc lộ những nét tính cách đáng quý, ngay cả những nhân vật phản diện (trong truyện ngắn) như Chai-en, Xê-ko. Ở đó, chúng ta thấy sự dũng cảm và cao thượng của Chaien, lòng can đảm và nhân hậu của Xu-ka, Nobita, Doremon, và cả sự can đảm của Xê-ko nữa.

 

Khác hẳn với truyện dài, trong truyện ngắn, trừ Xuka, ít khi thấy ở các nhân vật Chaien, Xeko, Nobita những nét tính cách cao quý trên.

 

Xu-ka được sống trong hoàn cảnh tốt nhất: gia cảnh không đến nỗi tồi, nhất là có người cha, người mẹ sâu sắc, biết quan tâm đúng mực nhưng không bao giờ gò ép con cái theo những định kiến riêng (xem tập “Đám cưới Nobita nhé J). Chính vì thế, Xuka giàu lòng tự trọng và độc lập nhất nhóm: cô bé biết cách động viên, khích lệ bạn bè, nhưng không bao giờ nịnh nọt người khác và cũng ít khi liêu xiêu trước những lời xu nịnh.

 

Còn Chaien, trong truyện ngắn, hiện lên đầy hung hăng, bạo lực, bất công, phi lý. Cậu ta sẵn sàng trấn lột… kẹo của những đứa bé vắt mũi chưa sạch, ép bạn bè phải đến dự LiveShow của mình (mà không thèm quan tâm vẻ mặt bạn mình khổ sở như thế nào), rồi còn thích hành hạ động vật nữa!...

 

Chai-en là đại diện của kẻ ưa dùng sức lực để ức hiếp kẻ yếu. Và xuất thân của Chaien, không hề ngạc nhiên, từ một gia đình bạo lực, với một ông bố hầm hố như tử thần và một bà mẹ thích nện con! Không có nhiều tình tiết về gia đình Chai-en, nhưng chúng ta có thể đoán ra: đó là một gia đình không hạnh phúc.

 

Giờ là Xê-ko, cậu bé xun xoe, khúm núm trước kẻ mạnh, nhưng lại hay hà hiếp kẻ yếu. Cậu ta thường xúi bẩy Chai-en bắt nạt Nobita hoặc ăn cắp những bảo bối mà Nobita đang sử dụng. Là kẻ hay nịnh nọt, Xê-ko lại rất thích được nịnh nọt. Đối với mình, cậu ta ưa trưng diện khoe mẽ: đỉnh cao là cách cậu ta trầm ngâm đứng trước gương để chiêm ngưỡng gương mặt điểm trai của mình! Cậu gần như không yêu ai khác ngoài chính mình.

 

Mặc dù trong thâm tâm cậu ta vẫn có chút ăn năn, bứt rứt khi nhận ra mình vừa làm việc xấu. Song, sự tự nhận thức đó rất hiếm hoi. Xê-ko điển hình cho những đứa trẻ ích kỷ vì được quá nuông chiều giữa sung túc, giàu sang.

 

Nhân vật thứ 3, trung tâm của câu chuyện: cậu bé Nobita hậu đậu. Có người quen miệng nói “Nobita – cậu bé hậu đậu và ngốc nghếch”. Ừ thì cậu học dốt, song không có nghĩa là cậu ngốc! Cậu ta quá lười mà thôi.

 

Ưu điểm lớn nhất của Nobita là lòng nhân hậu. Cậu sẵn sàng chăm sóc những con vật bị bỏ rơi; khóc sướt mướt khi con cún cưng của mình bị mang đi; liều mình bảo vệ kẻ yếu trước sự áp bức của kẻ mạnh. Trong tập “Đám cưới Nobita” (kể chuyện Nobita “bé” đến tương lai để biết chắc rằng mình sẽ cưới Xuka và gặp Nobita “lớn”). Ở đó vẫn gặp một Nobita “lớn” nhân hậu như thế: cậu dừng lại giúp đỡ một con mèo lạc dù biết có thể bị lỗi hẹn với bố mẹ vợ.

 

Nobita là hiện thân của sự che chở, bao dung. Tuy nhiên, kiểu người như cậu quá yếu ớt để có thể bảo vệ những gì mình yêu quý.

 

(P/s: Gần như xếp hạng bét trong mọi trò chơi và các môn thể thao, song Nobita lại vô địch ở hai môn: chơi dây và bắn súng (mặc dù nếu không có kính, cậu không thể trông thấy gì). Nếu ông bà Nobi chịu khó quan tâm đến con, giúp con phát triển những tiềm năng này thì tốt quá!)

 

Nhược điểm lớn nhất của Nobita chính là luôn dựa dẫm vào người khác, chủ yếu là Doremon. Bị Chaien đánh, chạy về khóc lóc với Doremon. Cảm thấy mình thua kém bạn bè, về nhờ vả Doremon. Điểm kém, năn nỉ Doremon… Nobita hầu như không có ý chí để duy trì bất kỳ nỗ lực nào của mình.

 

Trở về quá khứ để giúp Nobita, nhưng chú mèo máy Doremon đã không làm được gì nhiều. Doremon giống như những bậc phụ huynh dễ mềm lòng trước những thử thách mà con cái họ phải đối mặt: thay vì để chúng tự vượt qua, họ mềm lòng xông vào giúp chúng. Kết cục, chúng trở nên thiếu nghị lực, dễ quỵ ngã trước khó khăn và đặc biệt là, vô cùng yếu đuối. Những đứa trẻ đó, khi rời khỏi gia đình, bước vào cuộc sống, sẽ gặp phải muôn vàn gian truân, ngay cả khi đối diện với những vấn đề bình thường và đơn giản với người khác. Chúng rất khó học cách tự lập, rồi sẽ dễ dàng buông xuôi trước sóng gió cuộc đời (mà, cuộc đời vốn dĩ đầy sóng gió)!

 

Vì thế, tập truyện khiến tôi cảm thấy vui nhất là “Tạm biệt Doremon”, và đương nhiên khiến tôi tiếc nuối nhất trong những câu chuyện về Doremon chính là tập kế tiếp: “Doremon trở về”.

 

Khi Doremon ra đi, lần đầu tiên Nobita đánh nhau đến cùng với Chaien, bằng chính sức của mình, làm cho cậu bé mập có giọng ca kinh hoàng kia phải hoảng sợ bỏ chạy. Nỗi buồn mất Doremon đã khiến Nobita đổi khác. Tôi khẳng định nếu Doremon không trở lại, Nobita trong tương lai sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ.

 

Nhưng Doremon quá mềm lòng. Chú mèo máy để lại cho Nobita lọ nước thần giúp thực hiện 3 điều ước. Tôi thầm nghĩ, nếu mèo máy dứt khoát muốn để Nobita tự lập, thì cần gì phải để lại lọ nước đó để dung dưỡng tính ỷ lại của cậu ta, che chở cậu ta trong vòng tay của sự yếu đuối? Và có vô tình không khi lọ nước đó đủ sức mang Doremon trở lại? Lọ nước thần kỳ, hay chính Doremon, đã tước đi của Nobita cơ hội thay đổi thành một người có ý chí mạnh mẽ, can trường? Doremon ơi…

 

Đấy là những lý do vì sao tôi không thích truyện ngắn Doremon bằng truyện dài. Nhưng cũng những lý do đó mà truyện ngắn Doremon chân thực hơn, gần với cuộc sống hơn. Phải, chúng ta có thể gặp những Nobita, Chai-en, Xe-ko ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, giữa tất cả những đứa trẻ ở khắp mọi nơi, và ngay cả trong thế giới người lớn!

 

Người ta thường nói câu chuyện về Nobita, Doremon và nhóm bạn mang tính giáo dục cao. Có thể họ đang nghĩ đến việc giáo dục trẻ con. Nhưng Doremon còn là một câu chuyện dành cho mọi bậc cha mẹ, vì chính các bậc cha mẹ mới là những người cần phải học hỏi trước khi nuôi dưỡng con cái mình. Có rất nhiều bậc cha mẹ ngày nay không thể tin nổi những sự thật như: con mình là một Chai-en chuyên trấn lột và đánh đập bạn bè, một Xeko lươn lẹo bị người khác lợi dụng hoặc coi thường, hoặc một Nobita yếu đuối suốt ngày bị trấn lột, áp bức trước cổng trường… Họ kêu gào, rồi quy trách nhiệm cho nhà trường và đổ lỗi cho con mình. Họ không biết trách nhiệm nặng nhất thuộc về họ.

 

Tôi cảm thấy một mạch nước buồn chảy bên dưới những trang truyện tươi sáng đó. Mạch nước của sự giáo dục không tốt. Mạch nước âm ỉ trôi đi, để một ngày nào đó sẽ tích tụ và trào lên ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó. Nhưng chúng ta sẽ không thể thấy vị trí ấy, thời điểm ấy. Những câu chuyện về Nobita, Doremon và nhóm bạn đã kết thúc trước khi họ trở thành người lớn.

 

P/S: Vừa rồi, tôi mới nhận được một đường link, trong đó chia sẻ câu chuyện kết thúc của toàn bộ chuỗi tác phẩm Doremon. Đó không phải nét vẽ của tác giả Fujiko . Một họa sĩ khác đã đem lại cho câu chuyện cái kết đẹp: Doremon bị hết pin, mà con đường liên lạc giữa quá khứ và tương lai đã bị chặn. Trước tình huống trớ trêu ấy, Nobita quyết tâm trở thành nhà khoa học bậc thầy để cứu Doremon. Từ đó, tương lai của cậu thay đổi, hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng biết!

Tôi thích cái kết này!


Nguồn http://www.facebook.com/note.php?note_id=185875154787949&refid=0#!/note.php?note_id=181311288547126

4770 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi 8509 , h2o11 người nữa
hwii_dg
123nono
14 năm trước· Trả lời
kidrom
123nono
14 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết