Avatar's NewVegas

Ghi chép của NewVegas

Tấm bình phong 3

Những ngày sau Lan vẫn đều đặn vào thăm anh dẫu nàng còn bận bịu thi cuối kỳ học. Mỗi khi nàng đến, nắng, gió, hương thơm và ... chim chóc líu lo tràn ngập căn phòng bệnh viện mốc meo xám xịt. Nàng mang cho anh khi thì quả cam vàng óng múi đều tăm tắp, lúc chỉ vài cành lan nhè nhẹ rung rinh và hơn hết là sự hiện diện trắng trong, tinh khiết của nàng bên một cành khô già cỗi đang ... hấp hối (ấy là anh tự mường tượng cho nó lâm li thống thiết). Cái mà anh đọc được trong mắt nàng, qua từng cử chỉ, mỗi câu chuyện nho nhỏ nàng kể cho anh nghe chính là sự chân thành. Có nhẽ đâu nàng có cảm tình với anh thật, còn anh thì ... say nàng như dế say thuốc lào rồi còn đâu.

Anh cứ mong thời gian trôi chậm lại, bệnh tình ... nặng thêm để anh nằm lại nơi bất hạnh này vài hôm nữa. Nhưng tay bác sỹ với khuôn mặt băng giá thẳng thừng từ chối nguyện vọng tha thiết của anh và thằng tay ký toẹt vào tờ giấy xuất viện. Anh cắm cúi thu dọn hành lý đi về, không quên gói kỹ mấy nhành lan vào giấy báo ...

Chuyện tềnh củm của anh và Lan bắt đầu đi vào giai đoạn ... quyết liệt. Anh dồn dập cầm súng tấn công, nàng vẫn điềm tĩnh ôm bom phòng thủ. Anh điên cuồng sử dụng mọi âm mưu, tuyệt kỹ cưa tán lượm lặt được từ hồi 3 tuổi đến giờ mà đồn địch vẫn không chịu ... vẫy cờ trắng. Cơ mà anh sốt ruột lắm, thời gian ở VN của anh không còn nhiều. Có nhẽ đâu anh đành chịu thất bại, lại phải ra đi với sự "trong trắng" đến vô ngần. :(

Có bận anh đưa nàng đi xem phim. Phim hài Mẽo, thiên hạ cười nghiêng cả rạp. Nàng váy trắng gợi cảm bồng bềnh ngồi bên, ánh đèn từ màn chiếu khi mờ khi tỏ lung linh trên vai trần, anh mấy bận định thò tay ôm nhưng cứ như có sức mạnh vô hình nào cản tay anh lại, anh vẫn phải chờ. Cà phê cà pháo rồi đưa nàng về. Đêm khuya trăng sáng, anh cứ đứng nhìn nàng trước cửa nhà trọ, ấm ớ mấy câu chúc ngủ ngon, không mơ ác mộng như thằng dở hơi... Nàng tự dưng cười toe toét nắm lấy cổ anh, vít đầu xuống rồi hun đánh chụt vào trán bảo anh về ngủ ngon và chạy biến vào bóng đêm sân nhà ... Anh về nhà lấy bút khoanh tròn cái phần thịt thiêng liêng mà nàng vừa "chụt". Chỗ đấy giữ nguyên không rửa. :)

Năm ấy là cái năm phải gió, mùa đông gần tết mà nắng ... nứt cả bàn tọa. Chị em bất chấp chân cong veo, ngực thẳng vèo vưỡn diện quần đùi ngắn như ... quần chip, cong mông cưỡi xe ga phầm phập đi dạo phố. Anh mặc quần ngố, áo ba lỗ thụt bi-a đầu phố cùng thằng bạn ngố thân từ cái thời có phiếu bé ngoan. Đang cố nâng kính, nheo mắt chọc nốt con trùm 8 vào lỗ sau khi đã hoàn thiện lũ lâu la từ 1 đến 7 chỉ trong 2 cơ thì điện thoại anh runh kênh cả đít. Lan gọi bảo chiều qua sớm đón em đi ăn cùng đám Thủy Tạ và mấy đứa bạn. Vừa dập máy thì bạn anh dẩu mỏ "Gái hử, ngon không, cho tao đi mới ...". Anh bảo hàng anh đang chăn, cho mày đi để phá thối à. Anh giả tiền bàn toan về, quay lại thấy bạn vưỡn đứng ôm cần, mặt nghệt như xí bệt  bèn bảo lúc nào cần bao cao su tao gọi mày mang ra nhớ. Bạn văng tục dưng ánh mắt nhìn theo anh vô cũng ngưỡng mộ. Cơ sự là tại bạn anh học nhiều, đễn giờ "vạch" trinh tiết vưỡn còn nguyên ...

Lan mặc quần bò bó, áo 2 dây màu tím nhạt bên trong, bên ngoài khoác nhẹ voan trắng có lỗ. Anh hỏi sao nàng không mặc váy như mọi bữa, nàng cười bảo ra quán rượu dân tộc, ngồi xếp chân không tiện. Nàng nhún chân khép cửa, cái phao câu lại nâng lên, lưng hở trắng nõn ... như thường lệ, anh lại thấy cồm cộm dưới yên xe. Anh chở nàng vi vu trên phố, nàng ngồi sát người anh, hai tay bám eo, anh chả cần phải phanh xe như mọi bữa, ... lưng anh nặng hơn ngày thường. Đời đôi khi thật là thú vị ...

Bọn anh ra đến quán thì bạn nàng đã ngồi lố nhố. Búa Tạ hềnh hệch chạy ra túm tay anh kéo vào ngồi cạnh bẩu tiện uống rượu với đám nam nhân. Lan đành phải vòng ra phía bên kia ngồi cạnh Thủy. Anh nhìn theo bóng nàng khuất dần mà lòng đầy tiếc nuối, chỉ muốn co chân đạp Tạ 1 nhát cho đỡ buồn.

Thủy tồ hôm nay diện váy ngắn tũn, quần tất màu be, chân vưỡn miên man dài bất tận. Mấy thằng ngồi đây anh dám cá quá nửa sặc nước dãi. Chưa chú nào chết đuối là may. Anh giờ có Lan nên tuy có thèm mà vưỡn còn kiềm chế được. Anh tự thấy mình thật là ... chung thủy.

Rượu ngon, gái đẹp, phố xá tấp nập rộn ràng, các chàng thi nhau ăn tục nói phét, không khí thoáng chốc đã thành thân như mật gấu. Búa Tạ vừa mần vài chén mặt đỏ như hoa dâm bụt, mồm phụt như pháo hoa, cơ mà anh không che mặt thì đã ăn đủ mưa phùn gió bấc. Có mấy chú thấy anh phải được cái bộ lòng của người đẹp thì ra vẻ ghen tức, cũng mượn rượu đá đểu liên miên. Anh chấp hết cả nút, điềm tĩnh ngồi uống, đáp nhời vừa phải, cắt nghĩa ngọn ngành nên các chú cũng đôi phần nể phục.

Cuộc rượu đến giờ cao điểm, vài chú đã đi ... nôn, mấy anh tới tấp gọi trà đá pha chanh nhằm hãm phanh, cứu hộ. Thằng nào ngu, đú thì chết, anh đây biết phận biết thân đã đổ bê tông cẩn thận bát mỳ bò. Anh éo thèm khích ai mà cũng chả để cho ai khích. Cơ mà có bác già đã đi làm cứ ôm cổ anh cãi nhem nhẻm Khổng Minh là con ông Khổng Tử. Anh bẩu bác kiến thức cao thâm kính bác một ly to bằng 3 ly nhỏ. Bác uống xong đổ vật, 2 chiến hữu phải kẹp nách lôi xềnh xệch ... ra về. Ầm ỹ, nhộn nhạo quá, anh thi thoảng liếc sang Lan, cố nặn ra cái mặt buồn rười rượi...

Rồi nàng cũng sang với anh thật. Chiến cuộc đã gần tàn, chỉ còn vài chiến sỹ ngoan cường bám trận địa. Tuy vậy uống rượu thì ít mà rít lên thì nhiều. Một chú cao hứng "Chim kêu trên nóc chuồng bò, sau đây câu hát điệu hò chúng em ", rồi rú lên như bò thật ... Nàng thì thầm vào tai anh "Uống cùng em nhé". Anh không nói gì, với tay rót hai chén, đưa nàng một, cạch rồi đổ vào mồm, ngọt đến tận ... phổi. Nàng nhìn anh chăm chú, mỉm cười rồi cũng lặp lại động tác y như anh, mặt nhẹ tênh. Đúng gái Quảng Ninh, rõ xinh, uống rượu cũng kinh ...

Anh và nàng đưa đi đưa lại cũng được cả chục cái ... hạt mít. Vũ trụ xoay vần, thế gian này như chỉ có hai ta ... mà quên mất anh búa Tạ. Anh ý say lướt khướt, chốc chốc lại chạy chạy chen vào giữa, lại nổ phành phạch, lại phun ầm ầm. Anh thấy cơ sự cũng hơi gay go bèn bảo Thủy gọi taxi đưa Tạ về. Anh và Lan ở lại sau cùng thanh toán. Bữa ấy anh đốt vài chai, cơ mà anh chả thấy tiếc như ... thường lệ.

Anh đưa nàng về nhà. Nàng gục đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt, men rượu lẫn men tình bốc lên anh cảm thấy lâng lâng thoát tục vô cùng. Vài bận anh phải cố giữ xe cho thẳng, kiên quyết không ... tách hai thằng xe máy đi ngược chiều ra để khi chúng nó đi qua mới tá hỏa ra là cái ô tô tải. Cứ thế, cứ thế, bánh xe quay đều, con đường ngắn lại, rồi cũng tới nơi ...

Nàng có vẻ say. Anh dìu nàng lẫm chẫm đi lên từng bậc cầu thang. Nàng chả nói gì, cứ rúc đầu vào cổ anh rồi lại thò ra nhìn anh cười như ... đười ươi uống rượu. Một tay ôm nàng, tay kia anh lần mở cửa rồi lọ mọ sờ mó công tắc đèn.

Đèn sáng. Nàng chợt quay ra đằng trước, hai tay bám cổ, nhìn thẳng mặt anh một cái, nhoẻn cười rồi tự dưng khép hờ mắt ... chờ đợi. Anh đương nhiên không phải thằng ngu, mà có ngu anh cũng biết phải làm gì chứ. Anh ôm siết lấy nàng, đặt lên môi nàng cái mà ai cũng gọi là nụ hôn nồng cháy. Anh và nàng hôn nhau vật vã, điên cuồng, cái đầu anh cứ lắc lư hết bên này sang bên khác. Lưỡi anh chạm lưỡi nàng ... Đột nhiên nàng khực một cái, rồi hực một cái ... Anh cảm thấy có một luồng chất lỏng âm ấm, đang tuôn từ miệng nàng, qua mồm anh, đi xuống cổ họng. Nàng ... nôn mịa vào mồm anh rồi ...

Anh vưỡn không buông nàng ra, môi vưỡn giữ chặt lấy môi chờ nàng xong xuôi mới từ từ hạ nàng xuống đệm. Xong rồi anh chạy vô nhà vệ sinh phun phèn phẹt.

Anh bước ra, nàng nằm im thiêm thiếp. Cơ sự dư lày là say nặng lắm rồi đây. Anh cởi áo ngoài cho nàng, người nàng nóng rực, anh lấy khăn dấp nước ấm cần mẫn lau mặt mũi, chân tay, gáy cổ và ... phía trên ngực nàng. Xong xuôi mọi sự, anh gọi điện về nhà bảo u anh uống nhiều, ngủ lại nhà bạn.  U anh cũng quen với sự vụ nên chả cằn nhằn, bảo sáng mai về sớm còn xếp đồ, chiều mai đi rồi còn đâu. Anh vưỡn chưa nói cho nàng cái tin này. Đêm nay anh phải ở cùng nàng đây...

Đang thiu thiu ngủ thì có người lay dậy. Anh mở mắt ra. Nàng đã tỉnh, nhìn anh buồn như ... sắp khóc. Anh vội thanh minh bảo tối qua anh chưa có làm gì cả, anh sợ nàng nghĩ anh lợi dụng cái hoàn cảnh oái oăm. Nàng cốc đầu anh bảo ngố ạ, không phải chuyện ấy ... Rồi nàng mở túi đưa anh cái áo, bảo đáng nhẽ tặng anh hôm qua mà uống say quên mất, anh mặc vào rồi đi sang bên ấy đừng quên em ... Ra nàng đã biết chuyện qua nhà Thủy Tạ.

Anh cầm chiếc áo, đúng màu anh thích rồi ôm chặt nàng. Bọn anh trao nhau một nụ hôn thật dài và thật hoàn hảo...

Chuông gió kêu leng keng. Gió sớm thổi nhè nhẹ qua khe tấm bình phong ...



 
 



 
 
4768 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi premium , nho9020 người nữa
furin
123nono
13 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
13 năm trước· Trả lời
apple13
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
113114115
123nono
13 năm trước· Trả lời
NewVegas
123nono
13 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
13 năm trước· Trả lời
Lemd
123nono
13 năm trước· Trả lời
Win_Nguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
NewVegas
123nono
13 năm trước· Trả lời
beobeo
123nono
13 năm trước· Trả lời
nho90
123nono
13 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
13 năm trước· Trả lời
eeee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết