Ghi chép của NewVegas
Tấm bình phong
Nghỉ hè 3 tháng... Làm éo giề bây chừ. Tự nhiên anh nhạt mồm thèm canh cua rau đay quá! Anh book vé từ biệt bọn tư bản chết dãy mò về thăm thầy thăm u. Trước là để cho gia đình thấy mình hiếu đễ sau là tiện bù khú bạn bè gái gú vi vu.
Cả năm giời anh bỏ xứ ra đi chỉ trên răng dưới các tút, nay anh về vưỡn dưới các tút trên răng. Thầy u kêu hu hu thằng này nó lại mò về ... ăn bám. Anh chán đời ngồi chơi game suốt sáng thâu đêm. U vù ra chợ Đồng Xuân mua một túi quà cáp bảo đi chơi nhà này nhà nọ cho người ta biết mình có học ... bên tây. Anh bảo u vẽ chuyện, u bâng quơ bảo con bé Thủy nhà chú Phong giờ nhớn tướng xinh đáo để cao những mét bầy hai. Anh bật dậy như có lò xo, co giò thay xịp bảo con qua nhà chú Phong ngay. U cười giòn bảo sư anh mê gái giống thầy mày như đúc. Bụng bảo dạ gái đẹp giai nào chả mê, có đâu chỉ bố con nhà này.
Chú Phong bạn chiến đấu của ông già hồi ở Cam bốt, sau có làm cùng cơ quan. Hai ông thân nhau còn cao hơn anh em ruột vài bậc nên đùa gọi là anh em ... dạ dày, nhậu suốt. Nhà chú sòn sòn hai thị mẹt, suốt ngày bảo gả cái Thủy cho anh. Hồi bé nó đen xỉn, cao lênh khênh, anh chê bảo ứ nhấy nó đâu. Chú Phong bảo nhấy đi rồi chú cho hai đứa ra bờ hồ ăn kem. Nuốt nước bọt ừng ực anh đáp con nhấy ngay, nhấy ngay ... Đợt trước nghe thằng em họ bảo cái Thủy giờ đẹp lắm, da vẫn hơi đen nhưng duyên, dáng chuẩn như siêu mẫu, giai SH, A còng lượn vè vè cổng nhà nó suốt ngày. Dưng bố nó hắc lắm, lơ mơ vác gậy đuổi về ngay.
Chuyến này anh tạm gác "công việc" ăn chơi, qua nhà thăm chú thím, trước là cho trọn vẹn chỗ thân tình, sau là ... éo thèm nói. Chú rót nước gật gù bảo thằng cháu lớn rồi, nói năng đứng đắn, chú ... thích. Rồi chú hắng giọng làm 1 tràng: cái Tồ đâu, ra bố bảo, có anh xxx đến chơi này, anh ở bên tây về đấy ... xyz. Màn sân khấu được kéo lên, nàng từ tốn bước ra ... Phải nói là anh chết đứ đừ như Từ văn Hải. Anh thề với cái màn hình là chả có cái ... bàn phím nào lột tả được hết sắc đẹp của nàng. Đôi chân nàng dài miên man bất tận, cặp đùi nàng bó gọn bởi chiếc váy ngắn màu tím hoa cà, vòng ba đầy đặn, eo thon nhỏ nhắn, chiếc ao hai dây khoét ngực mỏng manh dường như không đủ sức kéo vòng 1 của nàng. Nàng cười tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắm như hạt ngô lai. Anh không rõ là dãi có tràn ra mép không chứ thực sự là anh suýt chết đuối vì nuốt nước bọt.
Cả nhà nàng giữ anh lại ăn cơm. Dĩ nhiên là anh đồng ý cái rụp mặc anh bận trăm công ngàn việc. Dù sao thì mấy thằng bạn thân cũng chưa bằng ... cục phân của người đẹp. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ, rất có duyên và logic chứ không như mấy đứa chân dài mét hai, hai phân trí não trên vô tuyến. Anh đáp nhời từ tốn, nhịp nhàng, rõ ràng, rành mạch đâu ra đấy. Nói chung anh cố tỏ ra mình ... có học. Bố nàng vừa lòng lắm, gật gật nhấp rượu liên mồm. Mẹ nàng tủm tỉm, liếc liếc, gắp gắp vẻ mặt đầy ... âm mưu. Anh như đi trong mơ, đút cái gì vào mồm cũng chả thèm nhớ, anh say rượu ngâm của bố nàng thì ít mà liêu xiêu cái nhan sắc của nàng là nhiều.
Xong bữa mẹ nàng gợi ý hai đứa đi chơi cho khuây khỏa. Bố nàng bảo anh xxx đi lâu mới về, thành phố có nhiều cái mới lắm, con Tồ đưa anh đi xem. Gớm, cái xứ rùa này anh lạ quái gì, suốt ngày anh mò lên linkhay chém gió, chả có chuyện gì mà anh tỏ không tường. Anh mỉm cười nhìn nàng chờ đợi. Nàng e lệ gật đầu bảo chờ em thay quần áo chút. Anh lại chui vào giấc mơ, thấy yêu tổ quốc, yêu đồng bào nồng nàn hơn gấp bội.
Nàng ngồi sau xe máy, hơi xa dưng anh chả buồn, gái vầy mới là đứng đắn. Nàng hỏi chuyện, anh dùng chiêu chả vờ ... điếc. Nàng ghé sát tai nói gì anh chả rõ. Chỉ thấy thoang thoảng hương thơm, rõ là nàng không thối mồm. Anh thấy yêu nàng sâu sắc.
Tới bờ hồ Ngọc Khánh nàng bảo rẽ vào uống cà phê. Anh gật luôn, gái vầy mới ngoan, chẳng nhẽ lần đầu mới nhau mà đã đi nhà nghỉ. Nàng vào trước, anh đưa xe cho chú bảo vệ dắt, tiện tay bo chú 10 ngàn. Chú trợn mắt nhìn anh, anh bảo bố cầm đi, con đang vô ... mánh.
Anh đủng đỉnh bước vào thấy nàng xinh tươi ngồi bên cửa sổ mới lị 1 thằng ... lạ hoắc. Anh hơi ngứa mắt đoán chắc bạn nàng gặp tình cờ, hôm nay xuất hành gặp gái số hơi đen rồi. Chưa đặt đít nàng đã mau mồm giới thiệu: anh Tạ, trên em 1 khóa, bạn trai của em. Anh lặng câm, thấy thời gian đông cứng lại, như có thằng nào dội một xô nước đá lên đầu. Anh cố méo miệng cười, gật đầu chào. Thằng kia cười toe toe chào anh chào anh rồi lấy nước, bật diêm châm thuốc mời. Anh rít 1 hơi không nói gì nhìn nàng chờ đợi. Nàng từ tốn khai thật âm mưu ... ngày tận thế. Ra nàng và Tạ đây yêu nhau đã lâu dưng mà bố mẹ nàng phản đối kịch liệt chỉ vì Tạ quê xa, nhà làm nông vất vả. Bố nàng còn cấm cửa anh ku, dạo này còn không cho nàng đi chơi tối. Nàng bảo may có anh mà chúng em được gặp nhau. Anh đã giúp thì giúp cho trót. Mấy hôm tới anh lại qua chở em đi chơi ...
Anh chán hẳn. Dưng nhìn cái mặt xinh xinh, cái thân hình đầy đặn của nàng anh không nỡ từ chối. Nàng cười tíu tít bảo giờ anh ngồi đây, em với anh Tạ đi ra ngoài có việc chốc em qua đây anh lại chở em về. Mr. Tạ còn đưa cho mình cái laptop bảo anh giúp chúng em nhá, anh vào mạng cho vui. Giá có thằng nào đưa anh cái búa tạ anh đập vào mặt nó 1 cái cho đỡ ... đau. Dưng thôi, anh phải tỏ ra mình có học. Anh gật đầu cười bảo hai đứa đi đi.
Nàng và nó nắm tay nhau đi ra phía cửa. Anh gọi giật lại: Tồ. Nàng quay lại, hơi lo lắng: Sao anh? Lần sau cô rủ đứa bạn nào ra ngồi với anh cho vui, anh ngồi 1 mình muỗi đốt chết. Nàng cười he he: Lần sau em rủ cái Lan ra chơi với anh, Lan xinh lắm ...
Thôi, xong rồi em Thủy, anh chờ em Lan ... :(
Cả năm giời anh bỏ xứ ra đi chỉ trên răng dưới các tút, nay anh về vưỡn dưới các tút trên răng. Thầy u kêu hu hu thằng này nó lại mò về ... ăn bám. Anh chán đời ngồi chơi game suốt sáng thâu đêm. U vù ra chợ Đồng Xuân mua một túi quà cáp bảo đi chơi nhà này nhà nọ cho người ta biết mình có học ... bên tây. Anh bảo u vẽ chuyện, u bâng quơ bảo con bé Thủy nhà chú Phong giờ nhớn tướng xinh đáo để cao những mét bầy hai. Anh bật dậy như có lò xo, co giò thay xịp bảo con qua nhà chú Phong ngay. U cười giòn bảo sư anh mê gái giống thầy mày như đúc. Bụng bảo dạ gái đẹp giai nào chả mê, có đâu chỉ bố con nhà này.
Chú Phong bạn chiến đấu của ông già hồi ở Cam bốt, sau có làm cùng cơ quan. Hai ông thân nhau còn cao hơn anh em ruột vài bậc nên đùa gọi là anh em ... dạ dày, nhậu suốt. Nhà chú sòn sòn hai thị mẹt, suốt ngày bảo gả cái Thủy cho anh. Hồi bé nó đen xỉn, cao lênh khênh, anh chê bảo ứ nhấy nó đâu. Chú Phong bảo nhấy đi rồi chú cho hai đứa ra bờ hồ ăn kem. Nuốt nước bọt ừng ực anh đáp con nhấy ngay, nhấy ngay ... Đợt trước nghe thằng em họ bảo cái Thủy giờ đẹp lắm, da vẫn hơi đen nhưng duyên, dáng chuẩn như siêu mẫu, giai SH, A còng lượn vè vè cổng nhà nó suốt ngày. Dưng bố nó hắc lắm, lơ mơ vác gậy đuổi về ngay.
Chuyến này anh tạm gác "công việc" ăn chơi, qua nhà thăm chú thím, trước là cho trọn vẹn chỗ thân tình, sau là ... éo thèm nói. Chú rót nước gật gù bảo thằng cháu lớn rồi, nói năng đứng đắn, chú ... thích. Rồi chú hắng giọng làm 1 tràng: cái Tồ đâu, ra bố bảo, có anh xxx đến chơi này, anh ở bên tây về đấy ... xyz. Màn sân khấu được kéo lên, nàng từ tốn bước ra ... Phải nói là anh chết đứ đừ như Từ văn Hải. Anh thề với cái màn hình là chả có cái ... bàn phím nào lột tả được hết sắc đẹp của nàng. Đôi chân nàng dài miên man bất tận, cặp đùi nàng bó gọn bởi chiếc váy ngắn màu tím hoa cà, vòng ba đầy đặn, eo thon nhỏ nhắn, chiếc ao hai dây khoét ngực mỏng manh dường như không đủ sức kéo vòng 1 của nàng. Nàng cười tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắm như hạt ngô lai. Anh không rõ là dãi có tràn ra mép không chứ thực sự là anh suýt chết đuối vì nuốt nước bọt.
Cả nhà nàng giữ anh lại ăn cơm. Dĩ nhiên là anh đồng ý cái rụp mặc anh bận trăm công ngàn việc. Dù sao thì mấy thằng bạn thân cũng chưa bằng ... cục phân của người đẹp. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ, rất có duyên và logic chứ không như mấy đứa chân dài mét hai, hai phân trí não trên vô tuyến. Anh đáp nhời từ tốn, nhịp nhàng, rõ ràng, rành mạch đâu ra đấy. Nói chung anh cố tỏ ra mình ... có học. Bố nàng vừa lòng lắm, gật gật nhấp rượu liên mồm. Mẹ nàng tủm tỉm, liếc liếc, gắp gắp vẻ mặt đầy ... âm mưu. Anh như đi trong mơ, đút cái gì vào mồm cũng chả thèm nhớ, anh say rượu ngâm của bố nàng thì ít mà liêu xiêu cái nhan sắc của nàng là nhiều.
Xong bữa mẹ nàng gợi ý hai đứa đi chơi cho khuây khỏa. Bố nàng bảo anh xxx đi lâu mới về, thành phố có nhiều cái mới lắm, con Tồ đưa anh đi xem. Gớm, cái xứ rùa này anh lạ quái gì, suốt ngày anh mò lên linkhay chém gió, chả có chuyện gì mà anh tỏ không tường. Anh mỉm cười nhìn nàng chờ đợi. Nàng e lệ gật đầu bảo chờ em thay quần áo chút. Anh lại chui vào giấc mơ, thấy yêu tổ quốc, yêu đồng bào nồng nàn hơn gấp bội.
Nàng ngồi sau xe máy, hơi xa dưng anh chả buồn, gái vầy mới là đứng đắn. Nàng hỏi chuyện, anh dùng chiêu chả vờ ... điếc. Nàng ghé sát tai nói gì anh chả rõ. Chỉ thấy thoang thoảng hương thơm, rõ là nàng không thối mồm. Anh thấy yêu nàng sâu sắc.
Tới bờ hồ Ngọc Khánh nàng bảo rẽ vào uống cà phê. Anh gật luôn, gái vầy mới ngoan, chẳng nhẽ lần đầu mới nhau mà đã đi nhà nghỉ. Nàng vào trước, anh đưa xe cho chú bảo vệ dắt, tiện tay bo chú 10 ngàn. Chú trợn mắt nhìn anh, anh bảo bố cầm đi, con đang vô ... mánh.
Anh đủng đỉnh bước vào thấy nàng xinh tươi ngồi bên cửa sổ mới lị 1 thằng ... lạ hoắc. Anh hơi ngứa mắt đoán chắc bạn nàng gặp tình cờ, hôm nay xuất hành gặp gái số hơi đen rồi. Chưa đặt đít nàng đã mau mồm giới thiệu: anh Tạ, trên em 1 khóa, bạn trai của em. Anh lặng câm, thấy thời gian đông cứng lại, như có thằng nào dội một xô nước đá lên đầu. Anh cố méo miệng cười, gật đầu chào. Thằng kia cười toe toe chào anh chào anh rồi lấy nước, bật diêm châm thuốc mời. Anh rít 1 hơi không nói gì nhìn nàng chờ đợi. Nàng từ tốn khai thật âm mưu ... ngày tận thế. Ra nàng và Tạ đây yêu nhau đã lâu dưng mà bố mẹ nàng phản đối kịch liệt chỉ vì Tạ quê xa, nhà làm nông vất vả. Bố nàng còn cấm cửa anh ku, dạo này còn không cho nàng đi chơi tối. Nàng bảo may có anh mà chúng em được gặp nhau. Anh đã giúp thì giúp cho trót. Mấy hôm tới anh lại qua chở em đi chơi ...
Anh chán hẳn. Dưng nhìn cái mặt xinh xinh, cái thân hình đầy đặn của nàng anh không nỡ từ chối. Nàng cười tíu tít bảo giờ anh ngồi đây, em với anh Tạ đi ra ngoài có việc chốc em qua đây anh lại chở em về. Mr. Tạ còn đưa cho mình cái laptop bảo anh giúp chúng em nhá, anh vào mạng cho vui. Giá có thằng nào đưa anh cái búa tạ anh đập vào mặt nó 1 cái cho đỡ ... đau. Dưng thôi, anh phải tỏ ra mình có học. Anh gật đầu cười bảo hai đứa đi đi.
Nàng và nó nắm tay nhau đi ra phía cửa. Anh gọi giật lại: Tồ. Nàng quay lại, hơi lo lắng: Sao anh? Lần sau cô rủ đứa bạn nào ra ngồi với anh cho vui, anh ngồi 1 mình muỗi đốt chết. Nàng cười he he: Lần sau em rủ cái Lan ra chơi với anh, Lan xinh lắm ...
Thôi, xong rồi em Thủy, anh chờ em Lan ... :(