Ghi chép của lip_chip
Đàn ông yêu phụ nữ.....
Hôm nay bị người yêu mắng là không biết quan tâm gì tới người yêu cả! tối ngày lo bạn bè bóng bánh :((Người yêu làm gì thích gì cũng chả biết....Rồi cô ấy tức tưởi khóc lên làm mình cũng không biết nói gì nữa :( Phụ nữ thường thích đàn ông phải gào toáng lên rằng anh yêu em vì..., vì... nhưng đàn ông thường chỉ im lặng thôi.
Chả nhẽ giờ gào toáng với người yêu....rằng là
Anh thích chờ em 30 phút chuẩn bị, vì thế nào anh cũng biết em sẽ oánh tí má hồng, tí son hồng và tý mascara. Buổi tối vì thế mà đẹp lạ. Ah vì thế mà anh phân biệt được kem lót và kem nền khác nhau thế nào. NÀy anh biết hết đấy, đừng tưởng anh không biết gì...
Anh thích nhìn em nấu ăn, đầu tiên em luộc cà chua rồi bóc vỏ. Em bảo thế mới không sợ trừ sâu, rồi em đập tỏi và em chờ 10 phút, để thế mới không độc, và em làm rất tỉ mẩn, tỉa cà rốt cũng phải giống hoa mới cho vào nồi canh... Anh có khi chả thèm rửa
Anh thích nhìn em mặc cả, từ 5 nghìn xuống 3 nghìn, rồi lại lên 3 nghìn rưỡi 4 nghìn. Hồi đầu anh có hơi ngương nhưng giờ quen rồi! Vaf lúc ấy anh lại chen vào" ầy bác bán đi, tiếp theo cô ý sẽ trả 4 nghìn 5 cơ" :*
Anh thích mùi tóc của em nữa, tóc em xoăn nên phải bóp bằng sáp Tigi talk, mùi tựa như nho. Đấy anh quá giỏi
Anh thích nhìn em lúc lồm cồm quay đầu xe SCR, em cứ như bị xe nuốt ấy. Và lúc ấy thì phải để anh thôi ....
Có hôm mưa to lắm, và ra khỏi cổng trường đã thấy em chờ anh rồi. Hôm đấy 2 đứa 2 xe, 2 cái áo mưa. Lần sau a bảo anh sẽ luôn mang áo mưa, không phải vì anh ngượng vì anh sợ em ốm thôi....nhưng lúc đấy anh thích em như thế lắm! tóc ướt ...đúng hôm mới nhuộm mấy hôm, về nhà đi nguyên cái áo hoa anh thích
Anh thích lúc em nói chuyện với mèo, chả nhẽ anh lại úi trời......rồi đôi lúc em quan tâm chó mèo hơn cả anh :( RÕ ràng người đói là anh chứ có phải chúng nó đâu! hic
Còn nhiều nhiều thứ anh thích nữa, nhưng anh không dám kể cho em nghe đâu! Còn đâu là đàn ông nữa, thế nên khi anh im lặng không phải là anh không biết gì đâu nhé!
Chả nhẽ giờ gào toáng với người yêu....rằng là
Anh thích chờ em 30 phút chuẩn bị, vì thế nào anh cũng biết em sẽ oánh tí má hồng, tí son hồng và tý mascara. Buổi tối vì thế mà đẹp lạ. Ah vì thế mà anh phân biệt được kem lót và kem nền khác nhau thế nào. NÀy anh biết hết đấy, đừng tưởng anh không biết gì...
Anh thích nhìn em nấu ăn, đầu tiên em luộc cà chua rồi bóc vỏ. Em bảo thế mới không sợ trừ sâu, rồi em đập tỏi và em chờ 10 phút, để thế mới không độc, và em làm rất tỉ mẩn, tỉa cà rốt cũng phải giống hoa mới cho vào nồi canh... Anh có khi chả thèm rửa
Anh thích nhìn em mặc cả, từ 5 nghìn xuống 3 nghìn, rồi lại lên 3 nghìn rưỡi 4 nghìn. Hồi đầu anh có hơi ngương nhưng giờ quen rồi! Vaf lúc ấy anh lại chen vào" ầy bác bán đi, tiếp theo cô ý sẽ trả 4 nghìn 5 cơ" :*
Anh thích mùi tóc của em nữa, tóc em xoăn nên phải bóp bằng sáp Tigi talk, mùi tựa như nho. Đấy anh quá giỏi
Anh thích nhìn em lúc lồm cồm quay đầu xe SCR, em cứ như bị xe nuốt ấy. Và lúc ấy thì phải để anh thôi ....
Có hôm mưa to lắm, và ra khỏi cổng trường đã thấy em chờ anh rồi. Hôm đấy 2 đứa 2 xe, 2 cái áo mưa. Lần sau a bảo anh sẽ luôn mang áo mưa, không phải vì anh ngượng vì anh sợ em ốm thôi....nhưng lúc đấy anh thích em như thế lắm! tóc ướt ...đúng hôm mới nhuộm mấy hôm, về nhà đi nguyên cái áo hoa anh thích
Anh thích lúc em nói chuyện với mèo, chả nhẽ anh lại úi trời......rồi đôi lúc em quan tâm chó mèo hơn cả anh :( RÕ ràng người đói là anh chứ có phải chúng nó đâu! hic
Còn nhiều nhiều thứ anh thích nữa, nhưng anh không dám kể cho em nghe đâu! Còn đâu là đàn ông nữa, thế nên khi anh im lặng không phải là anh không biết gì đâu nhé!