Ghi chép của NewVegas
Mama (version 1.0)
Gạt sang bên trang giáo án viết dở
Mẹ đi buôn,
với thúng, với mẹt với mớ rau con cá,
với ba tàu há mồm đang tuổi lớn tuổi ăn ...
Bục giảng phấn trắng xa rồi
Góc chợ mẹ ngồi đặc đen những ruồi những nhặng
Những trang văn bỗng dưng trốn chạy
Chỉ thay vào tiếng chửi,
tiếng mặc cả bán mua
Mảnh trăng cuối rừng đã khuất
Sông Đuống ngừng trôi
Mẹ ngồi thẫn thờ
Đâu đó tà áo dài lấp lóa
Những con chữ, bài thơ,
bỗng hiện lên,
trên nền đất đen cổng chợ
...
Mẹ đi buôn,
với thúng, với mẹt với mớ rau con cá,
với ba tàu há mồm đang tuổi lớn tuổi ăn ...
Bục giảng phấn trắng xa rồi
Góc chợ mẹ ngồi đặc đen những ruồi những nhặng
Những trang văn bỗng dưng trốn chạy
Chỉ thay vào tiếng chửi,
tiếng mặc cả bán mua
Mảnh trăng cuối rừng đã khuất
Sông Đuống ngừng trôi
Mẹ ngồi thẫn thờ
Đâu đó tà áo dài lấp lóa
Những con chữ, bài thơ,
bỗng hiện lên,
trên nền đất đen cổng chợ
...