Avatar's 113114115

Ghi chép của 113114115

Làm gì cho bớt chán đời đây?

Cuộc sống tẻ nhạt buổn chán hay vui vẻ thoải mái hay ko lá hoàn toán do mình quyết định. Vẫn biết là thế nhưng mà đến lúc bắt tay thay đổi cuộc đời cải thiện cuộc sống mới thấy nó ko dễ như mình tưởng tượng. Muốn đi chơi đâu cho khuây khỏa ư? Ngại trời nắng nóng, lại sợ đen da, sợ hít bụi thối phổi. Ôi ra ngoài đường nhìn đâu cũng ra bệnh. Vậy người khác lại hỏi " Tại sao ko ra đường vào buổi tối đi ?". Mình lại trả lời rằng " Thế giới bây h nó ko còn an toàn như mấy trăm năm về trước nữa. Bây hn buổi tối bọn nó đua xe, giật túi, chưa kể càng về đêm xe tải, xe container chạy đúng theo luật . . . Rừng. Nó mà đã đâm mình thì nó đâm cho bằng chết chứ nó quyết ko cho mình tàn phế đâu". Người khác lại nói " sống chết có số cả. Nếu mày sợ thế có mà sợ cả đời". Lại thở dài xin trả lời là " Tháng này em bị sao thái bạch chiếu thẳng vào mặt. Em xem bói trên mạng thấy bảo tháng này tốt nhất em ko nên ra đg mà chỉ nên ở nhà nếu muốn bảo toàn mạng sống". Người ta lại bảo em "Thế bạn bè mày đâu sao ko gọi bọn nó đi đàn đúm". Em tui thân òa khóc nức nở bảo "Bạn bè bây h gọi mãi đứa éo nào cũng bảo bận cả. Ko bân học thì cũng bận người yêu, công chuyện gia đình. Nhìn lại mình tủi thân quá: vô học, bạn bè thì ít, quan hệ thì hẹp, lại chả giúp bố mẹ đc việc gì cả. Suốt ngày ôm cái máy tính. Cuộc đời sao tẻ nhạt và buồn chán quá ps: bài viết này đc viết bằng dt nhờ mạng wifi, trong một quán cà phê nhỏ trên ngã tư trần hưng đạo và quang trung. Bài này chỉ dc viết cho vui chứ chả có gì là thật cả. Sẽ gửi link này lên lh lên hot dc thù tốt, lại có cái cho các bác chém, còn ko lẻn hot cũng chả sao cả
5018 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Meowth , KISS67891 người nữa
Website liên kết