Ghi chép của soskhanh
Bạn đã đến với Linkhay như thế nào?
Mình đến với linkhay cũng chẳng rõ từ hồi nào nữa. Chỉ biết khoảng thời gian đó linkhay cũng khá sôi động, nhiều người gửi link, nhiều bình luận, mà toàn bình luận chất lượng thôi.
Hồi đó cũng có nhiều thành viên cốt cán mà bây giờ gần như mất tích như bác hwiitg hay gì gì đó và vẫn thường gọi là Đường Tăng, bác Hungnguyen1402 hồi đấy cũng chăm gửi link và bình luận, chứ không trầm như bây giờ. Bác Tanng thì vẫn là chủ chốt, vẫn gửi link từ web của VCC đều đều, ngày trước hình như còn nhiều hơn.
Mình cũng không rõ là con đường đưa mình tới linkhay là đâu nữa. Chỉ biết vào linkhay đọc được rất nhiều tin hay, bình luận hay, những cái nhìn đa chiều hơn là những thông tin một chiều. Theo mình các thành viên chính là tài sản lớn nhất của linkhay.
Tham gia linkhay có đủ thành phần, từ các chuyên gia (có chuyện liên quan chuyên mốn mới thấy xuất hiện) cho đến những thành phần trẻ ngựa như mình :))
Tham gia linkhay có đủ thành phần, từ các chuyên gia (có chuyện liên quan chuyên mốn mới thấy xuất hiện) cho đến những thành phần trẻ ngựa như mình :))
Đó cũng chính là sức hấp dẫn mình của linkhay.
Và mình cũng luôn ý thức được rằng: để duy trì được môi trường này thật không dễ dàng, chẳng may, nếu mình có bị cho ra đảo một thời gian thì mình cũng không có gì là oán trách ban quản trị vì mình biết: nếu có nhiều phần tử hoạt động quá khích như mình, mọi người có thể chẳng còn nơi bàn luận như thế này nữa :)
(tâm sự một người ngoài đảo gửi về)
(tâm sự một người ngoài đảo gửi về)
Thời mới vào thì cũng bốc đồng cậy biết mỗi thứ 1 tí nên tranh luận có phần gay gắt. Sau link gay có nhiều bài nói về văn hóa tranh luận nên cũng bớt được phần nào.....
Tiếc 1 cái là có con cờ hó nó oánh sập link gay đâm ra mất đi rất nhiều người....
Hồi xuất hiện mấy ông rồ chính trị và mấy cái linh tinh chửi nhau lộn bậy, mọi người chán nản bỏ đi cả, giờ một số nhân vật đình đám ấy vẫn ở đây, thỉnh thoảng lại chửi nhau um..
Nhiều ông ghét nhau đến nỗi chả có gì liên quan đến e HC mà thấy nó cm ở link là vào rep đá xoáy tí. Hồi ấy đọc buồn cười phết. Cn rảnh ngồi cãi nhau ỏm tỏi ))
Có một đặc điểm là user đời nào cũng nghĩ là đời họ là hay nhất, sau đó cao thủ đời họ bỏ đi, còn lại lớp sau kém hơn. Nhưng thực tế mình quan sát thì ông nào vào trước thì trình độ cãi lên sớm hơn, ông nào và sau thì sau một thời gian sẽ lên bằng ông trước. Còn nói về hiểu biết, càng lớp sau càng hiểu biết và có cái nhìn thoáng hơn, cởi mở hơn, hiện đại hơn.
Em thấy đời đi trc k cãi nữa mà lịch sự hơn. Trc động tí là chửi ng khác ngu ngay từ comment đầu tiên.
Lớp đi trc ý thức đc điều đó nên khi bình, tranh luận không có ý khiêu khích đá đểu gây lệch hướng câu chuyện...
người ta đang làm việc, các bác thông củm, kg làm cuối tháng kg đc lĩnh 3 củ..thế hế hế...
Ví dụ như trong tự nhiên, tất cả mọi loại động thực vật đều là mắt xích trong chuỗi thức ăn, nó giúp duy trì sự ổn định và không loài nào có thể phát triển quá mạnh, nhưng con người xuất hiện và tự đặt mình đứng đầu trong chuỗi đấy, họ tàn phá tự nhiên mà ko ai có thể kiểm soát nổi, ko loài động vật nào có thể ngăn cản con người.
Giờ hình như a e buông kệ tình hình chiến sự ra sao ròi cho nên chả ai buồn chém.
Anh hành xóm có làm gì mà lên báo cũng kệ chả bluận xôm tụ như trc nữa.
Gần đây quay lại chém gió, đọc điểm tin tức rất vui, Linkhay là 1 cộng đồng chém gió tri thức cao, thỉnh thoảng còn xuât hiện vài thánh Vật Lý học tăng thêm phần thú vị
Vote 1000 Like cho Linkhay (y)
)) toán, hóa, lý, sinh, địa, sử đủ cả hehe
Thời ký nóng nảy ở linkhay là thời anh em đi hết, chã thì hở ra là quây
Từ đó ít gửi hẳn
Cùng thời với cậu Phương phía trên.
Hồi đầu tham gia đơn giản nghĩ rằng đây cũng chỉ là một forum vui chơi như những chỗ khác, nên gửi link khá tràn lan, thấy cái gì hay thì gửi. Comment cũng hời hợt bởi nghĩ rằng chỉ là chỗ chơi vui, xả stress thôi. Sau này nhận thấy mình cũng nên có trách nhiệm trong một sân chơi chung, nên gửi link chọn lọc hơn, bình luận sâu hơn.
Thời mới tham gia, có lẽ bị đấu tố, ném đá theo hội là món đặc sản nhất của linkhay. Hai vụ mình nhớ nhất, 1 link về Uyên Linh, mình comment rằng với phong cách hát lê thê, chỉ đứng một chỗ rồi vẫy vẫy tay như thế thì Uyên Linh sẽ sớm chìm ngỉm thôi, và mình lập tức ăn ngay một đống gạch, bao nhiêu người kể ra một đống ví dụ nước trong nước ngoài, có mấy nick lớn vào nói với thái độ kẻ cả, hiểu biết, mình cạch luôn một số ông.
Vụ thứ hai mình gửi link tiếng anh, dịch nhầm từ fall là sụp đổ năm 1975 thành mùa thu năm 1975. Và ăn ngay một tràng mạt sát, ném đá tẹt ga. Và ở thời kỳ đầu mình tham gia, mình có lẽ là thành viên bị truy sát nhiều nhất , gửi link vi phạm bất kỳ đều bị kêu gọi admin vote ban, may admin thương tình từ những cái lỗi viết hoa ở tít, tới lỗi gửi link trẻ con nghịch chim nhau bị gọi là gửi link childporn, rồi bất kể thứ gì, có thể khép tội
Admin TanNg nói đúng, mình thấy càng thế hệ sau càng cởi mở, dễ chịu hơn những thế hệ trước. Trước kia thì sự khác nhau về tư tưởng đã dẫn tới nhiều cuộc tranh cãi rồi, chứ không phải tới bây giờ mới có. Linkhay có thành viên này ra đi, có thành viên khác tới, nhưng nhiều người cứ nhớ mãi cái thời của mình, nên cứ nghĩ rằng thế hệ sau này không có gì đặc biệt.