Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Chuyện bắt cóc

Đang ăn phở gà tự nhớ chuyện hồi nhỏ thằng em bị bắt cóc.

Cả gia đình mình ai cũng hiền và dễ tin người. Một lần có người lạ gọi đến điện thoại nhà, báo là thấy em trai mình bị bắt cóc. Mình là người bắt máy, nghe mà không hiểu gì nên mình gọi chị mình tới. Chị sợ quá, gọi mẹ. Mẹ hiểu chuyện và lập tức mở két lấy tiền đi chuộc như yêu cầu. Tất nhiên là dấu ba chuyện này, sợ ba lo với cũng sợ ba nóng tính rồi gây nguy hiểm cho thằng em.

Cũng may việc chuộc thằng em về diễn ra suôn sẻ. Sau đó bà con trong xóm biết chuyện hay sao ấy. Họ bàn tán xôn xao suốt mấy tháng liền. Gia đình mình thì mặc kệ. Nhà có 4 người nên phải biết yêu thương, bảo vệ lẫn nhau chứ.

3402 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

8 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết