Hàng loạt quán cà phê đóng cửa, 'cung đường thời trang'... đìu hiu!

Tấn Đạt
Tấn Đạt
31/05/2023 17:09 GMT+7

Người trẻ không chỉ tiếc nuối khi hàng loạt quán cà phê đóng cửa mà còn chứng kiến chủ các tiệm thời trang lũ lượt trả mặt bằng.

046a13ebc774192a4065.jpg

Hàng loạt cửa hàng thời trên đường Nguyễn Trãi đóng cửa

TẤN ĐẠT

"Chỉ trong vài tháng mà mọi thứ thay đổi nhiều quá"

Nhiều ngày qua, khu vực hồ Con Rùa (Q.3, TP.HCM) trở nên vắng lặng. Sở dĩ, không ít các quán cà phê lớn như: PhinDeli, Passio, Chuk Chuk nơi đây đã trả mặt bằng. Bây giờ, chỉ còn lại mớ hỗn độn, lá cây khô, bụi, không gian tĩnh mịch. Ngoài ra, góc đường Phạm Ngọc Thạch có đến 2-3 mặt bằng bỏ trống trong khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa có người thuê.

Vì sao nhiều thương hiệu rời bỏ mặt bằng ‘vàng’ ở hồ Con Rùa?

53ee847052ef8cb1d5fe.jpg

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu ở hồ Con Rùa vào buổi sáng cuối tháng 5

TẤN ĐẠT

Ngồi ở văn phòng làm việc của mình tại số 3 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (25 tuổi), cho hay mình không khỏi nuối tiếc vì hàng loạt các quán cà phê ở hồ Con Rùa từng được xem là có vị trí đắc địa, diện tích rộng hơn hẳn các quán cà phê khác nhưng nay lại “dứt áo ra đi”.

936cf72422bbfce5a5aa.jpg

Quán cà phê PhinDeli giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn, lá cây khô, bụi, không gian tĩnh mịch

TẤN ĐẠT

af3b425f94c04a9e13d1.jpg

Hàng loạt quán cà phê ở khu vực hồ Con Rùa trả mặt bằng

TẤN ĐẠT

Vào buổi sáng sớm hoặc tan giờ làm, thi thoảng Ánh Tuyết cùng với đồng nghiệp dạo quanh hồ Con Rùa, ghé quán cà phê để nhâm nhi, chuyện trò.

f4d058138f8c51d2089d.jpg

Người trẻ dạo quanh tại hồ Con Rùa

TẤN ĐẠT

“Đầu năm 2023, mình thấy ở khu vực hồ Con Rùa sáng nào cũng đông đúc cảnh mọi người ngồi cà phê, chuyện trò với nhau. Bởi vì khu vực này, các quán cà phê như: PhinDeli, Passio, Chuk Chuk... có góc nhìn trực tiếp ra hồ Con Rùa, thức uống ngon, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng mà mọi thứ thay đổi nhiều quá”, Tuyết thở dài.

 Xoay xở tiền từ người thân, bạn bè để đóng tiền mặt bằng

Không chỉ các quán cà phê nổi tiếng đóng cửa, nhiều người còn chứng kiến cảnh hàng loạt chủ cửa hàng thời trang dẹp tiệm, treo bảng "cho thuê mặt bằng".

Có thể nói rằng con đường Nguyễn Trãi (Q.5, TP.HCM) từng được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” bởi nơi đây tập trung nhiều cửa hàng thời trang. Đến đoạn đường này, bạn có thể tìm thấy tất tần tật những thứ bạn muốn. Từ quần áo, giày dép đến các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

f97e7637a2a87cf625b9.jpg

Khung cảnh vắng vẻ ở "thiên đường thời trang" Nguyễn Trãi lúc 10 giờ sáng

TẤN ĐẠT

f267f0a5243afa64a32b.jpg

Nhiều cửa tiệm đợi khách "từng giờ từng phút"

TẤN ĐẠT

Ấy vậy mà, cũng chính trên con đường này, 10 giờ sáng ngày 30.5, chúng tôi cảm nhận sự buồn tẻ vì hàng loạt cửa hàng đóng cửa, treo bảng cho thuê mặt bằng, một số nơi đại hạ giá sản phẩm đến 70%...

Giải mã cuộc ‘tháo chạy’ khỏi mặt bằng đắc địa giữa trung tâm thành phố

abd253a9873659680027.jpg

Hàng loạt cửa tiệm treo bảng "cho thuê mặt bằng"

TẤN ĐẠT

282cf1b5252afb74a23b.jpg

Các tiệm thời trang không kinh doanh được phải trả mặt bằng

TẤN ĐẠT

ed24ef080497dac98386.jpg

Từng được mệnh danh là "con đường mua sắm", nay các cửa tiệm ở đường Nguyễn Trãi rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên"

TẤN ĐẠT

Anh N.T.P (34 tuổi), chủ quán cà phê “núp hẻm” trên đường Nguyễn Trãi tâm sự: “Ở đây tiền mặt bằng tính bằng đô la Mỹ, mỗi tháng quy ra cũng hơn trăm triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tôi chứng kiến rất nhiều chủ cửa tiệm lũ lượt trả mặt bằng vì không kinh doanh được”.

Anh P. nói thêm: “Con đường Nguyễn Trãi vào buổi tối thì có đông hơn buổi sáng, nhưng nay cũng "giảm nhiệt" rồi. Với lại, người bán toàn lấn lề đường, vi phạm giao thông, ngang nhiên chiếm dụng mặt tiền của các cửa hàng thì sao mà họ bán được”.

304811cfe1503f0e6641.jpg

Nhiều cửa hàng thời trang "bất động"

TẤN ĐẠT

0cad149ee3013d5f6410.jpg

TẤN ĐẠT

Là người kinh doanh thời trang trên đường Nguyễn Trãi hơn 5 năm, N.L.Nhi (26 tuổi), chủ cửa hàng thời trang Big Size số 153A – 153B Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM, chia sẻ hơn một tháng nay mình"đứng ngồi không yên" khi chứng kiến cảnh hàng loạt cửa hàng thời trang trả mặt bằng. 

“Sức mua tại cửa hàng của mình giảm nhiều so với trước tết 2023. Hiện tại, mình có đẩy mạnh các mặt hàng lên trang trực tuyến, sàn giao dịch điện tử... nhưng vẫn không thấy khả thi", Nhi nói.

Tổng số tiền chị Nhi phải trả mặt bằng trên đường Nguyễn Trãi là 200 triệu đồng/tháng (2 căn, mỗi căn là 4x15m). “Mình chỉ thuê phía trước để kinh doanh thôi, nên mới được giá như thế. Có những mặt bằng cũng trên tuyến đường này, với diện tích nhỏ hơn nhưng giá cho thuê đã 100 triệu đồng/tháng/căn”, Nhi than thở.

d29532f7e66838366179.jpg

Cửa hàng thời trang lớn tháo dỡ biển, trả mặt bằng nhưng chưa có đơn vị thuê lại

TẤN ĐẠT

Cũng kinh doanh quần áo nam nữ trên đường Nguyễn Trãi, chị T.T.L (31 tuổi) cho hay: “Sau đợt tết 2023, tình hình kinh doanh bên mình giảm hơn 70%. Để có tiền trả mặt bằng, thuê nhân viên mình phải đẩy mạnh việc mua bán online, livestream liên tục. Có những tháng, doanh thu không đủ, mình phải xoay xở tiền từ người thân, bạn bè để đóng tiền mặt bằng", chị L. tâm sự.

Cửa hàng của chị L. vỏn vẹn 20m2 nhưng giá thuê đã hơn 40 triệu đồng/tháng. “Nếu tình hình mua bán ế ẩm kéo dài mình sẽ thuê mặt bằng khác với diện tích nhỏ và giá rẻ hơn. Hoặc sang tiệm rồi tập trung bán hàng trực tuyến”, chị L. nói.

d918850c6e93b0cde982.jpg

Cửa hàng thời trang lũ lượt trả mặt bằng vì kinh doanh ế ẩm

TẤN ĐẠT

ab614b754feb91b5c8fa.jpg

Một số cửa hàng kinh doanh không được nên phải "xả hết" hoặc giảm giá rất nhiều

TẤN ĐẠT

Ghé vào một tiệm chuyên bán đồ thời trang nữ trên đường Nguyễn Trãi, Trần Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, sống tại chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM) chia sẻ: “Hồi đó, dù sáng hay tối mỗi khi chạy qua đường Nguyễn Trãi mình luôn thấy cảnh mua bán tấp nập, nhưng giờ thì… đìu hiu, không ít tiệm thời trang đóng cửa, một số nơi treo bảng cho thuê mặt bằng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.