Tin cùng kênh Comic
akill4u đã gửi
- 3Hay
Biển số 30K-999.99 được chốt đấu giá hơn 75 tỉ đồng
Tôi đã khóc khi đọc tin này, tiền trong dân còn quá nhiều :))Bình luận Loan tin
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Mình tưởng mọi người chỉ hay nhầm cây ngô đồng thân gỗ với cây ngô đồng cảnh này vì cây ngô đồng cảnh là loại cây được trồng cực phổ biến ở VN. Hóa ra nhiều bác còn nghĩ cây ngô đồng là cây ngô ngoài đồng luôn ạ
Cây dâu tây chào cây ngô đồng.
có chắc cây bên trái là cây "ngô đồng" ko ạ? ảnh vậy đâu nhìn ra đc nét gì đặc trưng
@__jack Nhìn thì cũng khó nhận ra nét đặc trưng nhưng đến gần thì không lẫn đi đâu được vì... thân nó rất nhiều gai. Cây này thì chẳng ai leo trèo lên chơi được. Cũng có thể vì thế mà trong văn học hay dân gian nói là chim phượng hoàng chỉ đậu cây ngô đồng
@__jack Tào Tháo phải gọi bằng cụ hahaha
@Pham_Van_Le quả gạo như trong hình, hạt nó là thuốc độc bảng a. Ăn vào 1,2 hạt là ối dồi ôi kinh khủng khiếp
Đùa hay trêu vậy
@pyy đố bạn nói được từ bắp mà 2 môi không chạm nhau.
Ngô
@pyy nghi bạn ông vâu lắm 😆
Tôi chắc chắn 100% cây Ngô đồng là cây bên phải .
hồi trẻ hay đọc tiểu thuyết hay nhắc đến cây ngô đồng, e cứ tưởng là cây ngô (bắp) sau phải tra gg mới biết cây ngô đồng trong tiểu thuyết
Để ý lại thì thấy hợp lý hơn trong bài hát:
@howto "có 2 người ...yêu nhau" là họ đang làm gì hả bác?
Hồi nhỏ toàn đi lấy quả ngô đồng làm bánh xe. Giờ về quê không thấy cây nào nữa luôn.
@cuccu1 ủa, quê em gọi là cây gạo
@akill4u Cây gạo khác cây ngô đồng chứ
Google thì đúng cáy bên trái mới là cây ngô đồng, lú thật.
2 cây này giống nhau là khó trèo lên
Hồi bé đọc truyện biết từ ngô đồng, cũng nghĩ là 1 loại ngô.
Nhưng sau đó lớn đọc đoạn, phượng hoàng đậu cây ngô đồng, thì nghĩ nó là cây thân gỗ chứ ko phải thân cỏ nữa cây ngô nào chứa dc con phượng hoàng chời
Mình tưởng mọi người chỉ hay nhầm cây ngô đồng thân gỗ với cây ngô đồng cảnh này vì cây ngô đồng cảnh là loại cây được trồng cực phổ biến ở VN. Hóa ra nhiều bác còn nghĩ cây ngô đồng là cây ngô ngoài đồng luôn ạ
@Dang_Nhat_Minh ngô đồng cảnh là cây cao tầm 2m thân có gai hả bác?
@Dang_Nhat_Minh quê em kêu này cây đỗ trọng
à lá nó có khác, hoa và thân thì giống.
@Dang_Nhat_Minh miền Bắc gọi *cây bắp ở trong Nam* là cây ngô bác ạ. Giống roi-mận, củ đậu-củ sắn, củ sắn-củ mì, đậu phộng-củ lạc...
@Dang_Nhat_Minh lâu rồi không còn gặp cây này, hình như nó có độc.
@AvanSutoLatsu Ngược rồi nhé, ngoài Bắc gọi là ngô, trong Nam mới gọi là bắp nên mình mới thấy buồn cười vì nhiều bác tưởng ngô đồng là cây ngô ngoài đồng
@oxit09 Đúng rồi, cây này có độc
@TKM Không phải, cây này thân mềm thôi, không có gai, thuộc họ thầu dầu
@Dang_Nhat_Minh Em cũng chỉ biết cây Ngô Đồng này thôi, cây Ngô (Bắp) kia thì nhầm làm sao được nhỉ?
Chốt chắc nịch cho những ae nào chưa biết nhé: Bên trái la cây Ngô Đồng, bến phải là Ngô hoặc Bắp(theo miền nam)....!!!
Cây ngô đồng-gạo gai nó lại khác cây ngô đồng có phượng hoàng đậu nhé Các bác google "cây ngô đồng nở hoa trong kinh thành Huế" sẽ thấy ngô đồng phượng hoàng đậu do vua Minh Mạng nhập từ tầu về :v Em check google còn ra một loạt các giống khác cũng gọi là ngô đồng luôn
"Cây ngô" trồng ngoài đồng, khác với "cây ngô đồng" trồng ngoài đồng nhé các bác.
Cây ngô trồng ở trong chậu nó vẫn là cây ngô, còn cây ngô đồng trồng trong chậu nó vẫn là cây ngô đồng, không phải cây ngô chậu.
Ủa vậy là lý chiều chiều là ra tưới cây gỗ này hả trời?
Cái cây bên phải, cây bắp ngô ấy, thì còn một sự thật nữa là nó ra quả giống chùm nho.
Cái mà chúng ta gọi là bắp ngô thực ra là chùm quả bắp ngô. Mỗi "hạt ngô" chính là một "quả ngô"
Tôi hay đọc truyện tiên hiệp nên biết có cây ngô đồng. Tuy ko biết nó như thế này nhưng chắc chắn biết nó không phải là cây ngô trồng ở ngoài đồng nhé. Theo như truyện thì cây ngô đồng thường là nơi sinh sống của mấy con phượng hoàng, có khả năng tái sinh sau khi tèo.
Đọc truyện tả Phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng mình cứ nghĩ nó giống bên phải
Cây ngô đồng, cây gáo, cây gạo giờ không thấy mấy nhỉ.
giờ em mới biết cây ngô ngoài đồng không phải là cây ngô đồng
Cây ngô đồng này ngày xưa em cũng như các bác, sau nghe bài gì của bác Trần Tiến em mới search Google và biết chắc cũng tầm chục năm rồi
Em hay có thói quen thấy cái gì lạ lạ là về tò mò tìm hiểu, giờ đầu óc toàn mấy thứ kiểu khoa học thường thức