Hôm nay, tôi đã dũng cảm hơn, nói chuyện với vợ về tâm trạng bản thân ra sao khi ở nhà dài ngày vậy. May mắn vợ rất hiểu, bảo rằng cứ yên tâm ở nhà, tôi chăm chỉ nên thời gian tới sẽ ổn thôi, giờ lượng tuyển dụng ít với từ trước đến nay mọi thứ thuận lợi nên tôi chưa quen, dần dần sẽ quen.
Tôi quyết tâm mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ, từ trước đến nay công việc luôn thuận buồm xuôi gió nên giờ tôi có chút yếu đuối trong thời buổi khó khăn. Đây cũng là lúc tôi nhìn lại bản thân và đưa ra đánh giá toàn diện cho mình. Ở nhà lâu ngày, tôi luôn giành hết phần nấu ăn, xem đó như cách thỏa mãn đam mê, cũng để chiêu đãi vợ những món thật ngon. Cảm ơn người vợ hiền đã luôn bên cạnh và giúp tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Chúc các bạn bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
Duy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc