16
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Tuổi thơ của ai đó
chứ không phải của tôi!
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
choluoi
và 4 người nữa
Tin cùng kênh Giải trí
tranchauduongden đã gửi
- 10Hay
Phụ huynh "ngã ngửa" với những khoản thu - chi kỳ lạ đầu năm học mới
Ôi sợ nhất cái khoản quỹ các bác ạ!9 Bình luận Loan tin huongtruong
Em ở quê, hồi em học cấp 3 (2003-2006), đứa nào nhà có máy tính là thuộc dạng giàu rồi . Cả lớp em hình như có 3 thằng có thì phải. Hồi đó toàn ra quán Net, 3000/h.
Bắt đầu vào đại học thì được mua máy tính, 5.6 triệu, bằng 10 tháng tiền bố mẹ cho đi học (hồi đó mỗi tháng em được 500k )
Em ở quê, hồi em học cấp 3 (2003-2006), đứa nào nhà có máy tính là thuộc dạng giàu rồi . Cả lớp em hình như có 3 thằng có thì phải. Hồi đó toàn ra quán Net, 3000/h.
Bắt đầu vào đại học thì được mua máy tính, 5.6 triệu, bằng 10 tháng tiền bố mẹ cho đi học (hồi đó mỗi tháng em được 500k )
@black_jack máy như này mình có năm 1996, 2003 là dùng laptop rồi.
@kekin Bác giàu thế, laptop hồi đó chắc phải vài cây vàng nhỉ
@kekin à em nhầm sang số khác
@kekin má lại khoe giàu nữa má =,=. Tôi 2006 mới có con máy tính chạy chip Celeron để đi học nè má =,=.
@black_jack năm 2005 2006 gì đó e mới có pc đầu tiên. Cũng cả chục triệu chứ ko rẻ. Pc đầu tiên đúng là phê sau này kéo dc net về còn sướng nữa nhưng phải tính tiền theo dung lượng
@kekin năm 96 thì có vẻ hơi chém gió rồi, 97 internet mới vào VN, khi đó phần lớn dân giàu hoặc cty công nghệ mới xài dial-up. Màn hình hồi 95-96 có mấy cái CGA hoặc VGA256 màu ngon thì của IBM, còn phổ thông thì của Acer, mà LG hồi đó ít có ở VN, LG phải tầm 2000 mới vào VN đó, cái icon mặt cười kia chỉ có khi yahoo phổ biến thôi
@madeinvietnam 96 mua về ko có mạng, chỉ có đĩa của chú Phạm Hồng Phước mở bằng trình duyệt thôi. Chơi game Dave và Lion King. Tới 97, cũng chính máy đó, mình dùng VNN1260, ko chém gió đâu.
@black_jack năm 1992, 1 cái PC 286 làm hình Topcon đen trắng, chuyên để cân vàng, chạy MS-DOS đĩa 760K-1.2M tầm 5 cây vàng (giá hồi đó đâu khoảng 180K/chỉ), năm 1994-95 mua máy 486 khoảng 14 triệu/máy, có ổ cứng 40GB, Ram 256K, có ổ 1.44M, chạy Win 3.0 và 3.1, win95 năm 95 mới ra nhưng phải tầm giữa năm 96 mới có mà xài, xem con ngựa đỏ nó phi và cái đồng hồ cát nó quay phê lòi luôn
@madeinvietnam 94-95 ổ CD quang còn chưa phổ biến, đâu ra ở cứng 40GB pa. Ổ cứng lúc đó chưa đến 1GB, tầm 700-800MB thôi ông, RAM thì tính MB rồi, RAM lúc đó ko còn tính KB để chạy riêng DOS đâu vì đã chạy Win3.1. Win 95 đòi 16MB tối thiểu.
@kekin à nhầm, ổ cứng 420M thì phải, quen tay gõ GB,
@black_jack hồi 2004-2005 em được mua cho cái máy đầu tiên. Nghĩ lại thấy các cụ đầu tư quá, nhà thì cũng không dư dả gì.
@kekin bác đỉnh thật đấy...!!! 1996 em mới nhìn thấy chữ MS-DOS
@khanhlavoba304 ko bác, nhà giàu thôi, không liên quan gì đến mình
@kekin vào đh toàn dùng ké máy của bạn bè khi nó rãnh...!!! thế mà đi thi xin việc..,word và utoCad vẫn hoàn thành nhanh nhất...!!!
@TKM 2006 mình sắm mấy pentium D 2,8 Mghz
@kekin 96 mà có pc, 2k3 laptop thì nhà giàu vãi chứ không phải giàu bt rồi
@black_jack bác có nhầm lẫn ko? tầm 2007 học đại học mà tháng 500k á? Em cũng cấp 3 2003-2006, máy tính em 15tr và dùng đến năm 3 đại học luôn. Tháng đi học em được 3 triệu
@akill4u hồi đó D là max ngon rồi. Đi kèm màn hình CRT.
@tuevuong chuẩn cụ, hồi đó tổng mình lắp là 9,1tr. Tiền ông bác cho khi đậu đại học
@TMA 2006 em chỉ đc 800-1tr/tháng thôi, tiêu cũng khá thoải mái rồi.
@TMA Bác mua cái máy tính 15 triệu thì nhà bác chắc cũng có điều kiện rồi
Hồi 2006, em một tháng được cho 500k + ở cùng chị gái cũng được 500k là 2 chị em 1 triệu. Hồi đó thuê nhà trọ ở khu Mễ Trì có 300k/tháng. Vé xe buýt là 35k/tháng thì phải. Em ăn suất ăn ở ký túc chỉ có 5k/bữa thôi.
Đến tầm 2008 thì lạm phát, tiền bị trượt giá mới được tăng lên thành 1 triệu/tháng thì phải.
@black_jack @Applegriin nhà em cho vay tiền góp, 2005-2007 tháng 100-200tr là bình thường. Máy em có card geforce 128mb víp nhất trường, chơi được game hạng nặng. Tiếc là 2008 tay chân thân thuộc họ mượn mẹ em mỗi người một vài tỷ, gom hết cho 1 siêu lừa mượn và bị lừa sạch (báo giấy công an tphcm có đăng tin này năm đó luôn). Kết cục mẹ em bị mất 15 tỷ và reset tài sản còn mỗi cái nhà. Mỗi lần nói về giai đoạn này em lại sợ hãi các bác ạ, may mắn là 5 năm gần nhất gia đình đã vực dậy.
@madeinvietnam @kekin Nhà mình có máy PC từ năm 1989. Mình chơi game từ DOS lên win 3.1 rồi lên dần dần đến giờ. Chắc sớm nhất ở đây rồi nhỉ
@TMA Thế nếu so với quê em thì bác là kiểu siêu đại gia rồi đấy ạ . Hồi đó nhà em chắc thu nhập của bố mẹ được khoảng 4 triệu tháng , nuôi 3 chị em ăn học
Hồi 2006, chị gái em ra trường, được mua cho con Wave Alpha đỏ để đi làm đã là xịn lắm rồi, giá hồi đó tầm 13 triệu thì phải . Và sau này chị đổi xe thì em lấy con wave đỏ để đi, đi đến tận bây giờ luôn
@black_jack tôi có cái máy tính đầu tiên năm 94. Lúc đầu chạy DOS, win 3.1. Ổ cứng hẳn 500m, oách xà lách nhất xóm.
@FR33DOM năm 89 thì xài máy 8086, đĩa 360/720K, màn hình đen trắng, bàn phím 81 phím, nhà giàu thì có cái màn CGA 4 màu, game chắc có game bắn đĩa bay, bắn ruồi, ngon thì có game hoàng tử, chém kêu choét choét, gõ tiếng việt có bked của anh Quách Tuấn Ngọc (nếu ngoài bắc) còn trong nam xài Vietres rồi
@madeinvietnam Chính xác luôn bạn ơi. Máy 8086
Hồi 2004 cầm 1000$ đi mua lap thấy nó hoành tráng. Đấm cái máy hp 15in, năng gần 3,5kg vác oằn cả vai. Máy card rời nó nóng thôi rồi. Hồi đó đừng đú mua, bằng ấy tiền mua đc cả sào đất ở xã
@tuannguyenvt thế bây giờ bác có mấy Sào rồi..??
@khanhlavoba304 chắc chưa có sào nào. không thì giờ tỉ phú
@burgyyy phải chua chát công nhận rằng tỉ phú VND giờ lạm phát quá. Miếng đất con con củng đôi tỉ, vạt đất ngày ấy 3 chỉ vàng thì giờ củng thành 3 tỉ. Ngày trc nghèo lắm củng có cái chời chăn vịt chui ra chui vào, giờ thì nhiều thanh niên chui rúc cả cuộc đời trong cái phòng trọ mà ko dám mơ đến mái nhà riêng.
@khanhlavoba304 đc cái phúc dày cụ àh. Làm củng có tí nên đất đai nhà cửa ko phải nghĩ
@tuannguyenvt nhớ lại thời đó cũng đc mua cho cái máy pentium 4 3ghz mà xót tiền. Suốt ngày cày ra2
@burgyyy cái máy siêu phân luồng tải cả chục acc vltk xoá hiệu ứng 🤣🤣🤣
@tuannguyenvt thời đó tôi còn dùng nokia n70 để kết nối 2g rồi nối cáp xài mạng cho máy tính
Nhớ lại ngày trc khi còn đi học đòi bố mẹ mua cho con Vaio 2 chục củ về để chơi game thấy tội lỗi quá. Giờ đi làm mới thấy xót tiền
@ngokhanh giống mình. Đua đòi, đh năm 1 thì đòi mua bộ máy tính, năm cuối thì lại đòi mua cái laptop. Chỉ để cày VL với xem xxx, học hành chẳng dùng đến. Bố mẹ thì vất vả, vay mượn mới đủ tiền mua. Giờ nghĩ lại thấy thương bố mẹ
Con chuột có viên bi nek, tui nhà không có máy tính, 2007 lên tp học CD mới đc dùng nhờ cái máy tính của thằng cháu. Vậy mà tết về quê nó mang cắm mất, qua năm vào lại ko có tiền lấy, ko máy học luôn
Thế giới hoàn mỹ - Perfect world
Xưa nhà em làm quán Net luôn. Mơ ước của bao ông con Em trùm gần như các loại game ở quê
2005 em có con PC đầu tiên: Intel Pen III, ổ cứng 20Gb, Ram128, màn hình siêu lồi
@SamSam Cùng cấu hình của em. Hồi đó mua máy đồng bộ của svhouse của mấy anh sinh viên giờ là loa.com.vn to phết
hình này cũng không phải của em nhé các bác
2001 có máy bàn đầu tiên, bố mẹ mua cho hết 8tr, đúng là thời đó nó như một tài sản, dùng xong phải phủ vải để giữ cho sạch sẽ, 2004 tiết kiệm mua được cái usb 512mb ở thái hà giá 14,5 usd, lúc nào phải đeo theo người như đeo vàng.
@giangmt85 vãi 2004 cụ có usb 512mb thì quả là đỉnh. Hồi đó e chỉ có 16MB
Combo chuột phím mitsumi huyền thoại, giờ toàn hàng tàu khựa
Em có cái này hồi lớp 10 năm 2001.
Cồn nhận Hồi trước website Haivl có nhiều hình độc.
Game gì thế nhỉ?
Em có con máy đầu tiên năm 2002, bao kỷ niệm thời còn xài đĩa mềm
Yahoo là icon vàng, icon tím như này là Haivl rồi
Nhớ cái con chuột bi vừa nặng vừa chậm, lại còn dùng floppy disk nữa.
8/2003 được sắm quả case ráp Pen IV 1.8, HDD 40Gb, Ram 256Mb, Ổ CD. Màn 17inch lồi Samsung thì phải, combo chuột phím Mitsumi là halflife, CM03-04 suốt ngày rồi, chói lọi luôn. Có thêm quả loa Microlap 5.1, đập Linkin Park thôi rồi. Giờ loa đấy vẫn giữ và dúng bình thường, loa phân tiếng vùng rất tối, chơi game bao phê