12
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Phục những người sống với ước mơ của mình.
Em thì thời tiết này ngồi ô tô cũng thấy mệt huhu
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
Tin cùng kênh Comic
akill4u đã gửi
- 3Hay
Biển số 30K-999.99 được chốt đấu giá hơn 75 tỉ đồng
Tôi đã khóc khi đọc tin này, tiền trong dân còn quá nhiều :))Bình luận Loan tin
@atcm E không thích suy nghĩ kiểu này lắm, mang tính ngụy biện nhiều. Với trẻ con như em hồi nhỏ được đi chơi cùng gia đình thì chỉ nhớ những kỷ niệm đep, còn những vất vả trong quá trình thì không nhớ lắm, hoặc có nhớ cũng chỉ nhớ là mệt vi say xe ô tô, hoặc đi lâu xe máy mỏi lưng, nhưng vẫn mong là được đi mãi!
Còn với vai trò bây giờ làm bố mẹ rồi thì cứ thấy hai vợ chồng đồng lòng, con cái tươi cười, khỏe mạnh là được rồi chứ phán xét làm gì.
Còn dắt chó đi rông mà không rọ mõm thì nên bị phạt, nhât là con đen đen kia nó điên lên thì người lớn cũng mất mạng với nó được!
Đây là ước mơ của 2 vợ chồng, nhưng có phải là ước mơ của 2 đứa con không? Chưa kết dắt chó theo thế kia mà không rọ mõm hơi thiếu văn minh.
Bố mẹ : sướng vì thoả mãn đam mê xê dịch.
Con : đau mông,mệt, nắng nóng & lúc nào mưa to thì ngang Giời hành.
Giao thông : nguy hiểm vì mọi người biết mấy ông xe tải, xe công chạy ẩu như thế nào rồi đấy. 1 hôm xấu trời hay 1 tích tắc lái xe lơ đễnh là xe hót cả gia đình.
Kết luận : với mình ko hay ho gì nhưng thôi tôn trọng sự khác biệt 😁
đi phượt mà xe đạp như thế kia có vẻ hơi sai sai nhỉ?
@kspm Mỗi phương tiện có 1 sự trải nghiệm riêng. Đi xe máy hoặc ô tô thì có cảm giác muốn chạy vù vù để tới nơi.
@huydinhdh ah ý em không phải là phản đối đi phượt bằng xe đạp, mà là khi sử dụng xe đạp đi phượt thì sự chuẩn bị đồ trên xe, cái xe và quần áo mặc nó cũng phải phù hợp.
@kspm theo bác thì thế nào mới phù hợp ạ, em từng rong ruổi từ SG-HN trong 21 ngày giữa tháng 7 thì em cho rằng trang phục vậy là ko có gì bàn cãi
@taybkpro Hồi tốt nghiệp đại học xong mình cũng làm chuyến từ SG ra Bắc rồi lên Sapa, chinh phục Fansipan, hơn 30 ngày.
@taybkpro @huydinhdh ah có thể em hơi khác các bác, nhưng khi phượt xe đạp thì em xài như này:
- xe đạp bánh nhỏ chút, đỡ mệt hơn bánh to. Tư thế ngồi hơi hướng ra phía trước, chứ ngồi như này em thấy hơi đau mông khi đi xa.
- chở đồ gọn gàng, ví dụ như lều cá nhân, đồ dùng cơ bản là phải có.
- chắc chắn phải đội mũ bảo hiểm, có bảo vệ cổ tay, chân, khớp và mang kính chắn gió bụi.
- bên trong mặc quần áo lót thấm mồ hồi, thoáng khí.
- và không đi ra giữa đường bác ạ
@kspm em đồng tý với bác vài điểm, nhưng để phù hợp với thực tế trong t/h gia đình này thì:
- xe bánh nhỏ chỉ để chạy nhanh, ko chở người ngồi sau đc
- đạp xe dưới nắng nóng cả ngày mũ rộng vành là ok nhất, quần áo thoáng là đc
- đồ đạc cá nhân bác có thể thấy người bố đang kéo theo 1 cái xe nhỏ đựng tất cả trong đấy
@kspm bánh to đạp chậm và mệt hơn, nhưng được cái êm hơn bác ah, lốp to và dày nó đã là cái giảm xóc. Dù quốc lộ, nhưng những cái gờ nhỏ hoặc mặt đường sần, cũng làm xe bánh nhỏ xóc tung người, tê tay.
Xe bánh to MTB mà có giảm xóc nữa lại càng êm.
Quá nể, em muốn nhưng không làm được do quá nhiều lí do!!!
@hthhus15 Không muốn thì sẽ tìm lý do, muốn thì sẽ tìm cách.
@huydinhdh cũng tìm cách rồi nhưng chưa tìm ra bác ạ!
@hthhus15 cái nào dễ thì mình làm trước.
Tìm lí do dễ hơn
Đây là ước mơ của 2 vợ chồng, nhưng có phải là ước mơ của 2 đứa con không? Chưa kết dắt chó theo thế kia mà không rọ mõm hơi thiếu văn minh.
@atcm E không thích suy nghĩ kiểu này lắm, mang tính ngụy biện nhiều. Với trẻ con như em hồi nhỏ được đi chơi cùng gia đình thì chỉ nhớ những kỷ niệm đep, còn những vất vả trong quá trình thì không nhớ lắm, hoặc có nhớ cũng chỉ nhớ là mệt vi say xe ô tô, hoặc đi lâu xe máy mỏi lưng, nhưng vẫn mong là được đi mãi!
Còn với vai trò bây giờ làm bố mẹ rồi thì cứ thấy hai vợ chồng đồng lòng, con cái tươi cười, khỏe mạnh là được rồi chứ phán xét làm gì.
Còn dắt chó đi rông mà không rọ mõm thì nên bị phạt, nhât là con đen đen kia nó điên lên thì người lớn cũng mất mạng với nó được!
@hthhus15 e k hiểu sao bác nói người ta nguỵ biện. Nhưng e đã thấy nguỵ biện trong comment của bác: hasty generalization
@chuongtheman em thấy chỗ nói ước mơ của người lớn, không phải của trẻ con như kiểu bảo ko phải cá sao biết cá vui hay buồn!
Con em nói suy nghĩ và cảm nhận của em, bác thấy ngụy biện thì chỉ để e học, em sửa!
@hthhus15Hasty generalization - khái quát vội vã. VD bác bảo là hồi bé bác đi chơi vui lắm, không thấy mệt để kết luận là bé trong bài cũng thế. Tính cách mỗi người khác nhau, hoàn cảnh mỗi cuộc đi chơi khác nhau. Không kết luận thế được.
E thấy comment đầu mang tính chất lo lắng thôi cũng không phải chỉ trích gì đâu.
@chuongtheman em nói đó là em, chứ ko bảo 2 bé trong bài, từ lúc bé đc đi chơi nhớ gì rồi đến bây giờ có gia đình và có con thì thấy thế là được! Ko nên phán xét gì bé có thích hay ko, như thế thì tranh cãi muôn đời ko hết!
@hthhus15thế bác lạc đề. Người ta nói về bé trong bài thôi. Có ý kiến hâm mộ thì cũng có ý kiến phản biện là bt.
@chuongtheman Em thấy bác mới lạc đề, em chỉ có ý kiến về bình luận của bác ATCM thôi, bản thân bác đấy cũng không kết luận là trẻ con ước mơ như thế nào, nhưng cái câu hỏi của bác đấy thì không ai trả lời được.
Cái em đưa vào chỉ là cảm nhận của bản thân em, chứ em có vấn đề gì với ý kiến phản hồi đâu?
Còn về bức ảnh thì em có đọc bài viết vè gia đình này rồi, thấy bảo trẻ con khỏe và không bị ốm vặt gì, hơn nữa đi cùng bố mẹ thì cũng không đang lo ngại lắm!
mình thì thấy cù bất, cù bơ, khổ bome. Nếu như sau tấm ảnh này mà ai đó bóc ra là anh chị này có 1 mớ tài sản có thể tạo ra thu nhập thụ động thì khi đó mình ủng hộ.
@iku_iku Mình thì thấy đi để trải nghiệm cùng gia đình. Cũng không cần phải có 1 mớ tài sản hay thật giàu mới làm được. Có điều kiện thế nào thì đi du lịch phượt theo kiểu ấy. Chứ đâu phải chờ tới lúc thật giàu rồi mới đi được. Tới lúc giàu nhiều khi không đủ sức khoẻ để đi.
@iku_iku họ có nói đó. Họ có công việc onl và kênh youtube có thu nhập đủ sống. Đi để trải nghiệm, và vẫn dạy con trong quá trình trải nghiệm. Ảnh này trông có vẻ khổ nhưng ảnh cắm trại, vui đùa thì thích lắm bác ạ. À, có xe kéo chở đồ nữa nhé.
Em thích đi xe máy hơn
Để con có những kĩ năng sống tốt trong thời đại này thì nên đầu tư giáo dục cho nó, chứ ko phải cái kiểu đi lông bông
Bố mẹ : sướng vì thoả mãn đam mê xê dịch.
Con : đau mông,mệt, nắng nóng & lúc nào mưa to thì ngang Giời hành.
Giao thông : nguy hiểm vì mọi người biết mấy ông xe tải, xe công chạy ẩu như thế nào rồi đấy. 1 hôm xấu trời hay 1 tích tắc lái xe lơ đễnh là xe hót cả gia đình.
Kết luận : với mình ko hay ho gì nhưng thôi tôn trọng sự khác biệt 😁
@taymonkhanh Chắc gì mấy đứa nhỏ đã không thích hả bác. Quanh nhà mình hơn chục đứa con nít chỉ nhăm nhe bố mẹ hở ra là đi chơi thôi chứ tụi nó không có TV hay điện thoại thì cũng chẳng mặn mà gì với việc ở nhà đâu. Trưa nắng vỡ đầu ra vẫn thấy tụi nó tụ tập cười đùa được cơ mà.
@vietcong666 tâm lý đa số trẻ con nhanh thích nhưng sẽ nhanh chán: dầu tiên cũng sẽ thích thú khám phá nhưng dần dần mình dự là sự mỏi mệt về thể chất do thời tiết, ko gian & cảm giác nhàm chán như bạn cứ chơi 1 game mãi hàng ngày sẽ chiến thắng
@vietcong666 Hồi em còn bé, tầm học cấp 1, hè không có người trông nên được cho về quê. Quê nội và quê ngoại em cùng tỉnh, khác huyện, cách khoảng 40 km. Thường thì ờ quê nội 1-2 tuần sẽ sang quê ngoại. Ngày xưa nghèo, chưa có xe máy, đi từ nội sang ngoại toàn xe đạp. Em chỉ ngồi sau thôi mà vẫn thấy mệt. Đến giờ nhớ lại vẫn ớn.
Đạp xe thời tiết như Hà Nội bgio thì hơi phê
Ông này chắc kinh doanh nhà đất, chứ đi phượt kiểu này vs bán hết ts thì có liên quan éo j đến nhau
Chỉ là tấm hình. Chưa rõ sự thật như nào. Nhưng nhìn thế kia trông ko giống lắm.
Phục mấy người lên mạng phục hết người này tới người kia.
thế này đi đày con cái chứ trải nghiệm gì. nắng nóng mưa gió trẻ nhỏ sao mà chịu được.
Thật sự cá nhân mình không thích kiểu phượt này lắm. Còn nếu dạy con cái thì đầu tư học hành. Trải nghiệm cuộc sống thì thỉnh thoảng năm 1 2 lần cho đi du lịch dã ngoại thôi chứ kiểu này theo mình là không ổn
Cá nhân em mà đã máu ntn thì làm con xe chuyên cắm trại, có chỗ che mưa che nắng, chứ chạy xe đạp trời nắng như kia là hành nhau rồi.
Bán hết tài sản? Vậy phượt xong lại bắt đầu cầy mua lại hay phượt xong nghỉ luôn?
Mọi thứ đều ko vấn đề gì lắm: Vất vả, trải nghiệm, học được gì, tài chính lo cho tương lai sau cú tất tay...
nhưng an toàn và sức khoẻ thì hơi đáng lo: Ngồi xe đạp xóc hơn các phương tiện khác, cột sống các bé có chịu được ko? Quốc lộ rất rất nhiều đoạn bụi kinh khủng, khẩu trang ko ngăn được hết, dễ viêm xoang mãn tính sau chuyến đi, chưa nói có những cơn mưa to bất chợt hoặc nặng hạt kèm gió làm mình ko kịp trở tay hoặc mặc áo mưa vẫn bị táp ướt, trẻ dính mưa viêm phổi, phế quản.... chưa kể trên quốc lộ, có những pha xe container, tải nó chạy sát mình nó vượt những cú lạnh người là khá thường xuyên.
Mình là người rong ruổi xe đạp đường trường rồi, xe máy xuyên Việt rồi nên thấy nguy hiểm với trẻ nhỏ, bé 3 tuổi còn quá bé.