17
Hay
Hot 2 năm trước
linkhay.com
Lấy vợ có lãi??
(0 clicks)
Loan tin
chantroiviet
huuduc_123569
và 4 người nữa
Rồi tiền lương của ông hàng tháng ai cầm
Chỉ sợ các bạn khi cưới nhau vì lý do gì gì đó nên mới nói đến cuộc sống vợ chồng nó tiêu cực như thế. Chứ nếu các bạn yêu nhau thật lòng thì cưới được nhau là hạnh phúc đời người! Tôi có vợ tới nay 26 năm rồi, vẫn thấy đời đẹp như thuở ban đầu mới yêu nhau. Cơ bản nhất của gia đình đó là: Thương yêu nhau- San sẻ với nhau - lo cho nhau.
Gớm gái bây h ở đó mà nấu ăn cho. Không hầu nó là mừng rồi nhé
ông anh công ty tôi trước bán 4 btc được hơn 100 củ đi lấy vợ . giờ mỗi lần nhắc lại ổng chỉ nhìn xa xăm và thở dài .
@ne0ltv Câu chuyện huyền thoại đàn ông phải ăn cắp tiền của mình làm ra là có thật ae ạ.
mình chứng kiến một vài ae bỏ việc không đi làm nữa vì làm ra bao nhiêu tiền nhưng không được cầm đồng nào.
Rồi tiền lương của ông hàng tháng ai cầm
@ne0ltv Câu chuyện huyền thoại đàn ông phải ăn cắp tiền của mình làm ra là có thật ae ạ.
mình chứng kiến một vài ae bỏ việc không đi làm nữa vì làm ra bao nhiêu tiền nhưng không được cầm đồng nào.
@qsilk Dại rồi, đi làm còn có tiền mà ăn cắp chứ nghỉ rồi tiền đâu mà ăn cắp nữa
@ne0ltv lương mình thì mình cầm, nhưng tiền nhà tiêu thì gấp 2-3 lần lương, vk đóng góp được 1/5. Ko bao giờ phải ăn cắp lương luôn
@ne0ltv có khi lại lau nhà , nấu cơm giặt quần áo cho vợ ấy chứ
Gớm gái bây h ở đó mà nấu ăn cho. Không hầu nó là mừng rồi nhé
@hoangdang223 nhiều lúc chán chả buồn nói, nhà có đứa e gái vk ở chung cũng 24t đi làm rồi mà đi làm về nhà là vô phòng đóng cửa bấm dt đến giờ ăn thì ra ăn xong lại vào bấm dt tiếp, phép lịch sự tối thiểu là ăn xong rửa chén nó cũng ko làm. Nhà cửa thì ko bao giờ nó cầm chổi lên quét luôn, có dọn thì nó dọn đúng phòng của nó.
Vậy mà mỗi lần về quê hay có người ngoài đến chơi hay có bà con dưới quê lên là nó lăn xăn vào bếp làm này làm kia, nói chuyện cứ tỏ vẻ hiểu biết. Nên khuyên các boy nào chưa vợ thì nhớ nhìn cho kỹ vào ko về lại hầu cho nó.
@gcdgcd cụ ngon rồi, sao không dạy em nó. Hay bữa nào đó say cụ đi nhầ̀m cmn phòng. Cụ định không cho em nó kiếm chồng à!
@vn_forest mình k muốn dây vào đống sh**t bác ơi. Đừng vì 1ph bốc đồng mà nghìn năm bốc sh**t
Đây là giá nô lệ mà đâu phải vợ.
Chưa nói đến việc liệu ông được cầm lương không? ông phải nấu cơm, rửa chén bát? Hay ông lại làm nô lệ.....:3
ông anh công ty tôi trước bán 4 btc được hơn 100 củ đi lấy vợ . giờ mỗi lần nhắc lại ổng chỉ nhìn xa xăm và thở dài .
@gautama thương vụ này uẩn ức nhỉ
@gautama chắc kiểu biết vậy k bán lấy vợ, thì đỉnh vừa rồi có phải có xiền tỷ rùi ko
@anhpt_92 đã bán 4 btc giá chỉ 100 củ, lại còn lấy vợ
@anhpt_92 biết trước k bán để 60k thì giờ lấy mấy vợ còn được ấy .
@KaZaT double đen
@gautama có 1 ông mấy trước xui sao lại lại bán 4btc lấy 100tr.
Nhưng cũng có ông xui hơn, là mấy năm trước bán 4 btc đi lấy vk
@akill4u xui gấp đôi
Này là đang vẽ cho các cháu fa thôi. Chứ các cháu lấy vợ vào xem có vỡ mẹ nó mộng ko hay còn gặp ác mộng
… Quy tắc trời định là ĐÀN BÀ CHỌN CHỒNG - đừng tưởng Đàn Ông chọn Vợ mà nhầm các con ạ!
Chỉ sợ các bạn khi cưới nhau vì lý do gì gì đó nên mới nói đến cuộc sống vợ chồng nó tiêu cực như thế. Chứ nếu các bạn yêu nhau thật lòng thì cưới được nhau là hạnh phúc đời người! Tôi có vợ tới nay 26 năm rồi, vẫn thấy đời đẹp như thuở ban đầu mới yêu nhau. Cơ bản nhất của gia đình đó là: Thương yêu nhau- San sẻ với nhau - lo cho nhau.
@vnsm đọc comment của bác mà chỉ ngóng đến đoạn cuối twist...
... mà méo có
@vnsm nick vọ bác trên đây là gì thế ạ 🤣🤣
@vnsm Bác già quá
@VuonChuoi Cần gì nick vợ mình ha , nó thật là thế mà.
@tieuphu Già mà tâm hồn trẻ trẻ là được mà
@vnsm bác già vậy mà vợ vẫn chăm lên linkhay, mừng cho bác
@TKM Cũng cố níu kéo tuổi trẻ chứ
@vnsm chắc bác cũng đi viện nhiều rồi nhỉ. Thấ́m! Em nghĩ giống bá́c, thôi ngược quy luật thì có đổi vận được đâu!
có người nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa @@, ông này chắc chọn đc cô vợ ngon
Lấy đi rồi biết, nhà phải có nóc
Biết là nói vui,câu view. Nhưng mà...Nói ra lại bảo tính toán bực mình. Khoản tiền nong, người tính lỗ lãi đã thấy rẻ tiền rồi. Lấy vk về,mình được kiêm thêm ti tỉ chức danh, ngành nghề :từ rửa bát,giặt đồ,quét nhà,đến thợ điện, đấm bóp,xe ôm,rồi bác sĩ,bảo mẫu, hơn cả 1 người giúp việc.
đây là góc nhìn của 1 thanh niên trẻ tuổi và FA mãn tính
Cưới vợ mà tính tiền như mua đồ vậy ? Cưới nhau về cùng xây tổ ấm chứ có mua ô sin đâu.
tấm chiếu mới
Đấy là vợ nhà người ta, chứ vợ tôi tôi chả biết đến lương tháng là gì, vẫn phải rửa bát quét nhà chứ nào được ngồi đó mà tính đếm. Thôi em đi rửa bát đây.
một câu chuyện ngôn tình nhưng đừng mồi anh! Anh còn tỉnh chưa say
Điều này là không thực tế.
Vì tôi lấy vợ: phải nộp lương; tiền không được tiêu nhiều như khi chưa vợ; đi chơi cũng phải căn ánh mắt của vợ và.....nấu ăn rửa đọi (bát), giặt đồ, cho con ăn và đưa con đi học.
Lãi thì chưa biết nhưng có lỗ là chắc rồi!!!!
Lúc trước lười nên đến bữa đi úp 1 tô mì, ăn xong rửa 1 thìa 1 tô 1 đôi đũa. Lấy vợ về giờ phải làm gấp đôi, úp 2 tô mì, rửa 2 thìa, 2 tô và 2 đôi đũa,
mình lại tưởng lấy vợ là có lỗ chứ :3
@ddthien Chuẩn bác
ôi tấm chiếu mới :3
Đang dụ dỗ các tấm chiếu mới
1 viên fugacar thôi là hết lãi
Lúc cưới vk như hình thì có lãi, sau đó giá trị giảm dần bị âm, đáng lẽ mình được thối tiền lại nhưng mình vẫn phải trả hàng tháng, tính k kĩ lỗ nhé
xuôi hay ngược
Mấy ông FA buồn cười phết, than thở lấy vợ phải làm nhiều à. Thế ông không nghĩ trước đây ông ở với bố mẹ thì bố mẹ phải làm hả?
Nghe chào giá cơ sổ rồi tưởng lời. Đến cuối mới biết đc
Phí bảo trì bảo dưỡng, Spa - mỹ phẩm - quần áo... Rồi hay hỏng vặt - thi thoảng lại chảy nhớt
Như vậy nhé, mình không biết các bạn thế nào, chứ thực tế của mình là vầy: Cưới vợ năm 24 tuổi, sau 4 năm yêu nhau. Mới đầu về sống chung và khi có đứa con đầu tiên vẫn có cãi nhau ì xèo, thời gian này mất 4 năm, và mình vượt qua được, nhờ mỗi lần cãi nhau, mình tự ngồi nghĩ về thời gian yêu nhau, nghĩ về đứa con, cho qua hết mọi giận hờn. Và mọi việc ổn định dần dần. Các bạn có nghĩ, khi mình đi làm về, nhất là khi đi tiếp đối tác về, say bét nhè ra, có người lo cho ly nước chanh nóng, lo giăng cho cái màn dù mình lăn đùng đâu đó trong nhà để ngủ khỏi bị muỗi đốt. Còn nữa, ói đầy nhà thì cô ấy chịu khó dọn dẹp. Thời gian đó mình cũng không giúp cô ấy được gì nhiều về việc nhà, cô ấy cũng cằn nhằn lắm, và mình cũng rất bực mình. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình cũng dần tham gia làm việc nhà, từ chối bớt các cuộc nhậu không quan trọng, và thế là mọi việc yên vui. Còn tiền bạc, mình làm ra bao nhiêu thì nói thật vợ mình biết, chứ mình cũng không biết là mình có bao nhiêu tiền, vì mình toàn đưa hết tiền cho cô ấy cất. Nói thật mình cũng có "quỹ đen", quỹ này dùng để dự phòng khi bạn bè cần ít tiền làm việc gì đó hỏi mượn mình mà không thể hỏi vợ vì sợ thiếu "tế nhị" với bạn. Có thằng bạn học cùng lớp, nó bị bệnh phải nằm viện gần 20 ngày vì xuất huyết bao tử (do nhậu), bọn mình đi thăm nó ở bệnh viện, thấy vợ nó chăm nó hết chừng đó ngày, tự dưng cả đám bọn mình càng thấy vợ quan trọng đến cỡ nào trong đời mình. Tất nhiên "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mình chỉ nói sự thật về mình thế thôi. Ông bà ta có câu: Con chăm cha không bằng bà chăm ông, nó đúng hoàn toàn đấy.
@vnsm bác có lấy thêm vợ không? Em chờ
@gomugomu1410 tìm được hình mẫu người đàn ông lý tưởng ah
@gomugomu1410 Chắc chắn là không vì: Vẫn yêu vợ nồng nàn và cũng già rồi, đèo bòng thêm khổ đừ , nuôi nổi nhưng chăm không nổi bạn ơi!
@ntan50
Ông chủ thớt đừng kinh doanh nhé.
Tính giá mua mà không tính chi phí vận hành, khấu hao thì lỗ sặc tiết.
Giống ông mua xe 300M chạy Grab xong tính mỗi tháng dc 20 củ, gần 2 năm hồi vốn, vì ko tính tiền xăng, tiền hao mòn, sửa chữa ấy 😂
@Dune2000