Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Đừng tin tưởng hoàn toàn, k kiểm tra điện thoại là k đc nhé. Em bị 3 lần rồi (3 người khác nhau).
Đừng tin tưởng hoàn toàn, k kiểm tra điện thoại là k đc nhé. Em bị 3 lần rồi (3 người khác nhau).
@Applegriin Đồng ý. Bởi vậy nên mình cũng có 3 cái điện thoại khác nhau.
@Applegriin Kiểm tra xong thì đi phá những cái đáng ra không nên phá đôi khi do hiểu lầm hoặc đối với người ta việc đó do vô tình.
Mình tránh xa mấy người kiểm tra đt.
@Applegriin
Kiểm tra sẽ phát hiện sớm là dập luôn chứ để lâu là rách việc.
Điện thoại của mình cho vợ xem thoải mái, mỗi cái pass ngân hàng là ko cho thôi
@Lucky_Luke em thì cho tất, em còn lo vợ ko nhớ hoặc ko biết sử dụng khi cần nữa.
những trường hợp như tai nạn hoặc cấp cứu thậm chí là qua đời. Đợi ngân hàng hoặc thủ tục pháp lý thì muộn rồi.
@Lucky_Luke lại một người giống như tôi
@x1tret cái này đúng nè, chưa kể còn tiền ảo các kiểu
@burgyyy
Người anh em có mở thêm 1 tài khoản khác cho quỹ đen như tôi ko
@x1tret tôi còn đưa vào cả một cái usb, + 1 files hướng dẫn sử dụng,
@Lucky_Luke vâng có. Viettelpay là cái bí mật của mình nhé
@TuyPhong em có viết ra giấy nhưng một số ngân hàng bắt thay đổi mật khẩu thường xuyên nên cũng hơi phiền. Sau này iphone có faceid thì em add luôn cho vợ. Nên cần j cứ lấy dt làm được tất.
@x1tret thế mất điện thoại thì sao?
@Dinh_Duy nói chung như thế bác sẽ mệt thôi. Chạ sung sướng gì 😅😅
@tieuphu hiểu nhầm gì bác chuyện trắng đen rõ ràng mới nói chứ. Việc kiểm soát đt của vợ/ck theo em là cần thiết. Không can thiệp vào cs của nhau thôi chứ không thể có khoảng trời bí mật có mã số được. Sau đó, em quen ai mà phản đối chuyện kiểm soát đt là em ngưng ngay.
@Lucky_Luke hehe. Đúng đó bác, em biết thừa chỗ chồng em ghi lại pass ngân hàng nhưng em k thèm xem. Vợ ck em kiểm tra đt nhau hằng đêm 🤣🤣🤣
@TuyPhong em vẫn cố gắng update những thứ quan trong thường xuyên với vợ. Mất dt thì hơi khó khăn và chậm hơn chút.
@Applegriin tình trạngquan hệ của bác giờ ntn?
@goodlink hiện tại rất OK bác ạ. Kể cả khi ck mình vẫn xem đt mình thì mình thấy rất bt. Thời gian nào lão không để ý đến đt mình thì cảm thấy hơi hụt hẫng chút, cảm giác không được quan tâm. Chồng mình chỉ xem đt, không hay ghen và không kiểm soát mình đâu. Ngược lại, mình cũng vậy. Vậy nên, mình không cho rằng việc xem đt của vợ/chồng là hành động kiểm soát mất tự do. Trừ khi họ muốn tự do quá giới hạn thôi.
@Dinh_Duy
@Applegriin e hỏi ý bác nói về 3 ng khác nhau, là 3 nyc hay là 3 bạn gái của chồng bây giở ạ!
@goodlink À, 1 người yêu cũ, 1 thì họ tỏ tình và mình cũng định tìm hiểu họ, 1 thì là mình và bạn mình điều tra về yahoo của người yêu nó (Ca này lão kia có vợ con rồi á) . Chồng mình thì đến lúc yêu là không che dấu cái gì, từ email, facebook, điện thoại các kiểu. Còn như các bác nói, dấu ở đâu khác thì không rõ. Và họ đã quyết tâm và kỳ công đến mức ấy rồi thì cũng không còn gì để nói nữa.
Mình mà đã muốn bồ bịch thì mình cứ nói thẳng với vợ tại sao phải giấu
@Scouter swing, 3some...
Cho vợ xem điện thoại là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình hiệu quả nhất các ông ạ. Ngoại tình có phải chuyện ngày một ngày hai mà có đâu. Ban đầu là đồng nghiệp, rồi thành đồng nghiệp thân thiết, em gái mưa...cả một quá trình. Nếu vợ ông mà cầm điện thoại, nó sẽ tra hỏi ông từ ngay khi ông nhắn cái tin thăm hỏi vu vơ đầu tiên
@dungbeou hehe. Chuẩn đó bác. Ngay khi chồng em search google hay facebook hay add zalo 1 tài khoản mới em đã biết và khi cần chỉ kiểm tra vài sđt, tài khoản có nguy cơ thôi. Bản thân em cũng vậy, vì ngày nào ck cũng xem đt nên em không bao giờ nhắn tin thân mật với ai ngoài công việc hoặc bạn bè vô tư cả
Mình cho vợ cả pass lẫn vân tay máy. 2 vợ chồng vẫn đổi máy nhau dùng suốt.
Cho vợ và vợ cho xem đt thoải mái. Có đúng hôm chat với thằng e cùng cty nói xấu vợ thế là giờ mắt vẫn hơi giật giật
@nhatlamottit 🤣🤣🤣
Cái luận điệu của mấy đứa thích xem đt người khác luôn là "không có gì thì sao phải dấu?"
Trước nyc cứ đòi xem điện thoại, với lại tin nhắn của mình, mình cho out mệ luôn. Loại người như thế là loại người thích kiểm soát chứ ko phải là tin tưởng hay ko tin tưởng.
Muốn giữ hạnh phúc gia đình thì tốt nhất là tin tưởng và tôn trọng nhau, hãy luôn làm cho họ cảm thấy thoải mái và cảm thấy được tin tưởng.
@1caiten vâng, trước có ku tán em, em bảo nếu yêu em cần kiểm soát điện thoại. Ban đầu không cho, em bảo không cho nghỉ, khỏi tìm hiểu. Thế là hôm sau nó đưa đt cho em. Mà nó quên không xoá thùng rác, lịch sử web. Hoá ra nó tán em và vài em khác mà dốt điện thoại smartphone 🤣🤣🤣
@Applegriin về cơ bản là bạn cũng chỉ thích kiểm soát người khác, vậy thôi. Mà mới ở cái mức tìm hiểu đã đòi kiểm soát đt của người khác thì thôi, sau này bạn có bị cắm sừng thì cũng là điều không có gì bất ngờ.
Đt nó thuộc về cá nhân, cuộc sống cá nhân của người khác mà ko biết cách tôn trọng thì bản thân mình cũng đừng mong người khác tôn trọng.
@1caiten tôn trọng là mối quan hệ từ hai phía bác ạ. Việc kiểm soát điện thoại hay gì đó khác được thoả thuận ngay từ đầu và nếu hợp nhau thì tiếp tục thôi. Nếu em bị cắm sừng tiếp thì chắc chắn không phải vì em xem đt. Bác tin em đi
@Applegriin bạn nghĩ vậy thì bạn còn trẻ con lắm. Nhưng chúc bạn may mắn với thói quen đấy.
@Applegriin ơ, smartphone nào có thùng rác thế bạn. Mình dùng smartphone đc chục năm nay mà ko biết . Nếu có xin chỉ giáo nhé, cũng hơi dốt khoản này thật.
@ntmj27 cách đây 13 năm rồi, em kiểm tra đt đó là đt gì em cũng không nhớ rõ, , nhưng hình như là Nokia ạ. Bàn phím kiểu BlackBerry ấy ạ. Nó k phải smartphone như bây giờ, nhiều thứ thú vị bác ạ 😂
@1caiten em 40t rồi. Vợ chồng em vẫn ktra đt của nhau hàng ngày. Tôn trọng nhau nó ở nhiều khía cạnh lắm bác ạ. Em thậm chí tôn trọng cả tình cảm của ngy/ck mình dành cho người khác (nếu thật lòng) nhưng em không bao giờ tôn trọng kiểu mờ ám . Em rất yêu và nể chồng em vì sự đàng hoàng và em thấy đó là thể hiện bản lĩnh đàn ông, rất hấp dẫn 😊😊😊
@1caiten mình cũng giống bác, cũng đã 1 thời bị kiểm soát, thấy ức chế, rồi mình cũng kiểm soát, thấy suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn. Tới giờ thì đt 2 đứa biết pass của nhau nhưng chỉ vào fb lướt xem tin linh tinh hoặc chơi game, chứ không bao giờ xem cái gì, cảm thấy cực kỳ dễ sống. Thấy già già 1 chút nhìn mấy cái đó nó đơn giản đi cho nhẹ đầu. Còn có bồ bịch hay không, trước hết tự xem lại 2 người đã, lạnh nhạt, hờ hững, thiếu chăm sóc này nọ các thứ mới là nguyên do.
@Applegriin Vậy mình xin chúc bạn thêm sức khỏe nữa.
@1caiten cảm ơn bác ^^
Tôi còn chả thèm đặt mật khẩu cho điện thoại, vứt lung tung, vợ xem thoải mái và cũng chỉ thấy được những gì tôi cho thấy thôi, năng cao quan điểm làm gì.
liên tưởng đến phim Tiệc Trăng Máu nhễ
Mình ko chat trên mấy cái mxh Zalo FB Lotus Ins. Mình chat chỗ khác nên mình cũng ko cần giữ mk làm j. 🤣🤣🤣
Phụ nữ một khi xác định đ*ng vào điện thoại đàn ông thì cứ xác định là sẽ buồn hoặc đau.