BLOG

Bài Thơ: Về Xuân Lộc

gaivietxinh 29.03.2024
180 người theo dõi 55 bình luận 329 bài chia sẻ

Người về Xuân Lộc đã quen

Nương xanh Ngô, Đậu - đồi chen Bạch Đàn

Mây chiều phủ núi Chứa Chan

Chợ Ra Ray vẫn họp tan thường ngày

Khách du vãn cảnh chốn này

Qua Tân Phong tuyến đường xoay ba chiều

Nơi đây sản vật khá nhiều

Trái Sầu Riêng đọng những điều vấn vương

Trải mùi nên dạ ngát hương

Đời gai góc vẫn yêu thương bộn bề

Vời xa tình vẫn cận kề

Ai đi thương nhớ - ai về luyến lưu

Một vùng Sơn địa ấp ưu

Tầu xe xuyên suốt dập dìu sớm hôm

Có Vườn đỏ lựng Chôm Chôm

Có miền lúa chín hương cồn lưng lưng

Cao Su trồng đã thành rừng

Trắng phau giọt nhựa, xanh bừng lá non

Chiều qua đèo Mẹ bồng Con

Địa danh vang vọng ví von tình đời

Cực làm chi bấy người ơi

Trải ngàn năm vẫn đọng lời thiết tha

Mùa Hè lửa đạn đã xa

Đến Giầu dây bỗng lòng ta ngậm ngùi

Chiến trường tắt đã mấy mươi

Hố bom giờ đã xanh tươi hoa mầu

Dấu xưa chiến tuyến hai đầu

Nhưng hồn tử sỹ ai sầu khói hương !

Ban mai mờ mịt màn sương

Đường vô long Khánh mấy phương vu hồi

Vườn Tiêu xanh ngắt chân đồi

Rừng Cà phê trái đỏ ngời chấm son

Ngọt ngào đồng mía trổ von

Ruộng thuốc Rê hẹn từng đon lá vàng

Ngang trời lưới điện qua làng

Chợ Ông Đồn - quán với hàng chen chân .

Đến đây thăm gặp người thân

Tình sâu đã tỏ mười phân đậm đà

Tới Xuân Trường chẳng mấy xa

Nhờ ơn mưa móc cho ta gặp mình

Đã lòng chí nghĩa chí tình

Dẫu phút giày cung Lá Quỳnh Cành Giao !

Cuộc đời tươi đẹp biết bao

Trái tim còn đập ước ao hãy còn

Khuôn thiêng ai để lở mòn !

Thủy chung ai giữ cho tròn lòng ta ?

Trần trần tháng trọn ngày qua

Đò đây vẫn nước non nhà chứ sao !

Bình minh hẹn buổi nôn nao

Người lau nước mắt, kẻ trao nụ cười

Đời thường đối cảnh với người

Cảnh sầu hạnh ngộ - người cười lâm ly !

Dao vàng cắt ruột mà chi ?

Bể Dâu nếm trải có khi chạnh lòng !

Sa chân ngoài chốn đèo bòng

Tu thân khổ luyện cho lòng bình yên

Kiếp tu - tu trọn đạo Tiên

Từ bi vô lượng tới miền Sắc Không

Chợ Ra Ray vẫn họp đông

Nén đồi Chan Chứa còn trông người về

Thương ai - tu gốc Bồ Đề

Lòng son bảy mối, tóc thề mười phương !!!?

Đặng Tiên Sinh

https://congmuaban.vn/thuc-pham-an-uong/bai-tho-ve-nha-chong.product162339/

http://congtruongit.com/forum/de-tai/b%C3%A0i-th%C6%A1-th%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%9B-anh.1350564/

https://dutoancongtrinh.vn/threads/bai-tho-loi-ru-bon-mua.10298/

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/40088-b%C3%A0i-th%C6%A1-ng%E1%BA%AFm-hoa-qu%E1%BB%B3nh-n%E1%BB%9F/

http://ipcdaknong.com.vn/vn/raovat/1240/50457.html

http://chothai24h.com/threads/78679-Bai-Tho-Tinh-Xuan.html?p=85733

http://suckhoetoday.com/threads/94196-Bai-Tho-Vuon-Xuan.html?p=105883

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết