Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 25/1/2020, 13:08 (GMT+7)

Sương mù bao phủ miền Tây ngày đầu năm

Sáng Mùng 1 Tết, nhiều tuyến đường, dòng sông, ruộng lúa... ở các tỉnh miền Tây dày đặc sương mù.

Lúc 8h, sương mù vẫn dày đặc ở Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang... Tầm nhìn xa chỉ còn khoảng 30 m, trời se lạnh.

Ngã sáu đoạn chợ Kênh Ranh - giáp ranh hai tỉnh Cần Thơ và Kiên Giang, sương mù bao phủ, nhiệt độ xuống thấp.

Chợ nhỏ ven kênh KH6 ở xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, mờ nhạt trong màn sương trắng đục.

Phải đến rất gần mới thấy những chiếc ghe chở hoa của người dân cập bến nghỉ Tết.

Cánh đồng lúa chín vàng ở Kiên Giang.

Hơn 9h, ruộng dưa của bà Huỳnh Thị Nga (TP Cần Thơ) còn lờ mờ trong sương. "Thường ngày 5h tôi ra đồng làm cỏ nhưng nay gần 7h mới đi vì sương mù dày đặc. Tôi định phun thuốc trừ sâu cho dưa nhưng chưa dám vì sợ thuốc theo sương trôi đi mất", bà nói.

Sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hơn 10h, mặt trời đã lên cao nhưng các ngôi nhà còn lờ mờ trong sương.

Hữu Khoa