Trong thời gian bị tạm giam, Tuấn thường có biểu hiện của một người bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y của Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà (Đồng Nai) khẳng định "Phạm Văn Tuấn không hề mắc bệnh tâm thần".
Năm 1992, Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1957) lên núi Sam, Châu Đốc, Long An, tìm thầy bùa học cách luyện thiên linh. Trở về quê tại An Biên (Kiên Giang), Tuấn lén lút hành nghề xem bói, làm phép dưới cái tên Hai Tửng. Thực ra việc xem bói và làm phép của Tuấn chỉ là cái cớ để Tuấn cùng Thể (người hắn chung sống như vợ chồng) lừa những phụ nữ đến, rồi giết chết và lấy "vong hồn" cùng thủ cấp đi luyện thiên linh.
Nạn nhân đầu tiên là Nguyễn Thị Nguyệt bị Tuấn siết cổ đến chết. Thấy vẫn chưa đủ nguyên liệu cho việc làm phép, hắn nhắm đến cô gái thứ hai là Phạm Thị Đẹp. Tại nhà mình, sau khi giở trò dâm ô Tuấn đã giết hại Đẹp. Cho rằng việc luyện thiên linh không thành công là vì hai cô gái trên quá già (25-28 tuổi), Tuấn bàn với Thể "tìm gái đồng trinh". Cháu Nguyên (sinh năm 1984) cùng cô Trần Thị Phượng tiếp tục bị bọn Tuấn, Thể sát hại.
Theo lời khai của Tuấn và Thể, ngoài 4 cô gái xấu số trên, đã có một cô gái khác thoát nạn do sơ xuất của bọn chúng.
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
Tìm ra tung tích 3 sọ người ở nhà pháp sư sát nhân (14/9/2001)
Gã "thày bùa" sở hữu 3 sọ người là kẻ sát nhân (8/9/2001)