- Nội dung cần xác thực
TIN SHOCK: BÙI THỊ KIM THU LÀ KẺ ĐỒNG LOÃ CHỦ MƯU VỚI CHỒNG TRONG VIỆC BẮT CÓC VÀ SÁT HẠI NỮ SINH C.M.D
Chủ mưu với chồng gây tội ác, tạo vỏ bọc hiền lành vô can Trong số 8 đối tượng bị bắt đến thời điểm này, Bùi Thị Kim Thu là người đàn bà máu lạnh duy nhất và cũng là kẻ có bộ mặt “ác phụ” nhất. Ở địa phương, ngoài mỗi chồng bị nghiện ma túy, Thu được hàng xóm đánh giá là “sống bí hiểm, nhưng ít xảy ra va chạm với ai”. Thậm chí thời điểm Mụ “tình cờ” phát hiện thi thể em D., Mụ ta còn nói là đã phone báo tin cho chồng và sốt sắng bảo người làng đi báo Công an.
Nhưng sau này khi cơ quan điều tra kiểm tra với tổng đài, thì được cho biết Mụ ta không hề có một cuộc gọi nào cho chồng sau khi phát hiện xác nạn nhân vào sáng mùng 3 Tết chứng tỏ mụ ta nói láo, và chồng mụ ta chính là sát thủ gây án. Sau khi điều tra nhiều nơi, cơ quan điều tra đã xác định Mụ ta là một Tú bà nguy hiểm, chuyên môn dụ dỗ và gạt gẫm các thiếu nữ để bán vào các động lầu xanh nổi tiếng tại các vũ trường, và khách sạn trong nước và bên kia biên giới. Việc bà ta khai báo là chỉ phụ dọn dẹp trong các phòng ốc của khách sạn chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Bị bắt sau Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công ban đầu bị nghi ngờ mới là kẻ chủ mưu gây nên vụ án tàn bạo, bất nhân này. Nhưng chính Mụ vợ hắn ta mới là người yêu cầu hắn ta bàn bạc với Vương Văn Hùng nhằm vào nạn nhân xinh đẹp C.M.D bắt cóc cô ấy. Lý do tại sao phải bắt đúng đối tượng CMD mà không phải là người khác? Đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Kẻ chủ mưu có quen CMD hay không? Hai người có mối quan hệ gì với nhau hay không thì mụ ta hoàn toàn không khai báo. Dư luận cũng đã đặt ra nghi vấn ngay từ đầu, tại sao Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã ra chợ từ 27 Tết để tìm cách tiếp cận và dụ nạn nhân CMD, nhưng vì không gặp mặt nên tụi chúng phải chuyển qua ngày 30 Tết ? Mụ ta và nạn nhân có quen biết nhau hay không và câu trả lời đang dần dần được làm sáng tỏ, nhưng tạm thời cơ quan điều tra xin được giữ kín vì tính chất nhạy cảm và bí mật của vụ án đang được tiếp tục mở rộng để điều tra ra chân tướng của kẻ chủ mưu, phải chăng còn một kẻ khác nữa vẫn đang lẫn trốn ngoài vòng pháp luật?.
Bùi Văn Công đã có quá trình che giấu tội ác hiếp dâm nữ sinh với Vợ một cách tinh quái. Sau khi dụ được em D. đến ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Hùng dùng côn có xích sắt siết cổ đến khi em D. ngất đi. Nhận được điện thoại của Hùng, lập tức, Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm, và 3 tên này đã thay nhau hãm hiếp cô gái trẻ ngay tại hiện trường thứ nhất, sau khi thoả mãn thú tính, chúng mới bịt miệng và trói cô gái lại, rồi đưa lên chính chiếc xe tải của Công chở đi. CQĐT bước đầu xác định, sau khi rời ngôi nhà hoang này, Công lái xe về nhà anh ta, khống chế em D. đưa vào nhà giao cho Mụ vợ hắn ta để dụ dỗ nạn nhân bán dâm và canh chừng cô ấy. Chính mụ cũng là người phone cho Chồng hỏi: “Nó chết chưa?” và yêu cầu đem nạn nhân về nhà cho Mụ ta.
Cũng chính Bùi Văn Công về sau đã cùng đồng bọn dùng hung khí siết cổ cô gái trẻ, và điều khiển xe ô tô chở xác đi phi tang. Trước khi bị bắt, Công từng lý giải với hàng xóm về việc CQĐT triệu tập anh ta đến làm việc, là vì “nhầm người”. Sự “vô tội” của Công còn được hỗ trợ tích cực bởi vợ anh ta, Bùi Thị Kim Thu, khi liên tục tìm cách chia sẻ với hàng xóm về chồng mình: “Anh ấy bàng hoàng, bảo tôi đi báo Công an còn anh ấy đi hô hoán mọi người. Anh ấy còn bảo tôi cái xác ở đâu, kêu tôi chỉ tận nơi. Tôi vẫn mong chồng mình không can hệ gì, chỉ bị gọi lên do liên quan đến đám bạn bè nghiện ngập”. Nhưng các lời khai của mụ ta hoàn toàn mâu thuẫn và giả dối. Vì mụ ta không hề ly thân với chồng, mà đã có mặt trong căn nhà ấy 3 ngày Tết. Mụ chính là một lão Tú bà nham hiểm và ác độc, bắt cóc cô gái, ép buộc bán dâm không được thì trói lại, nhét giẻ vô miệng và cho lũ yêu râu xanh nghiện ngập, hung dữ vào hiếp dâm cô ấy.
Bộ mặt thật của vợ Bùi Văn Công cuối cùng đã lộ sáng, vì không có một bà vợ nào chấp nhận cho chồng mình bắt cóc một cô gái trẻ đẹp đem về nhà đề hãm hiếp trước mặt hay trong phòng ngủ của mình hết. Cho nên chồng mụ ta và Vương Văn Hùng chỉ làm ma cô theo yêu cầu của Mụ là bắt cóc nạn nhân CMD về nhà làm nô lệ tình dục để kiếm một mớ tiền, trước khi bán sang biên giới. Tiêu chuẩn là phải có gái trẻ đẹp, đồng thời để bán ma tuý và phục vụ tình dục cho các khách hàng nghiện ngập của 2 vợ chồng mụ ta trong 3 ngày Tết. Ai ngờ Bùi Văn Công dám qua mặt vợ, cùng Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm thử hàng trước. Khi đem CMD về nhà hắn cũng nể vợ một phần nên không có hãm hiếp nạn nhân tại nhà, mà chỉ cho phép mấy tên đàn em của hắn và khách hàng mua ma tuý của vợ chồng hắn mà thôi. Tuy nhiên trước khi đem nạn nhân đi thủ tiêu, hắn và những tên đồng bọn đã tranh thủ hãm hiếp nạn nhân trên xe một lần cuối.
Trong khoản thời gian từ tối 30 Tết, tối mùng 1, rồi đến tối mùng 2 Tết đã có rất nhiều người đến nhà vợ chồng Bùi Văn Công để hút chích ma tuý, ăn nhậu, đánh bài và cuối cùng vào căn phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà để hưởng thụ trên thân xác cô gái trẻ, và mụ ta và chồng cũng không quên thu tiền phòng, tiền bán ma tuý, tiền rượu chè và hút chích. Bùi Văn Công còn chích ma tuý Heroin vào cơ thể nạn nhân CMD làm cho nạn nhân bị phê thuốc, không còn sức chống cự và kêu cứu, rồi cởi trói cho nạn nhân trước khi mở cửa phòng ngủ cho lũ bạn nghiện ngập vào hiếp dâm nạn nhân. Cho nên vài tên bị bắt sau cùng trong bọn chúng còn khai không biết CMD bị bắt cóc và ép làm nô lệ tình dục...
Bùi Văn Công qua việc bị CQĐT khởi tố về hàng loạt tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cần truy tố thêm tội: Buôn bán Ma Tuý, Xử dụng Ma Tuý trái phép và Tổ chức cờ bạc và Hiếp Dâm Nô lệ tình dục...
Bùi Thị Kim Thu cần truy tố tội: Giam giữ người trái pháp luật, buôn người, cờ bạc, mại dâm bất hợp pháp, và che giấu tội phạm giết người....
Thực ra có tới 4 hiện trường nơi xảy ra tội ác. Hiện trường thứ 2, và nơi dồn lắng mọi tội lỗi chính là căn nhà kinh tởm của vợ chồng Bùi Văn Công. Chiếc xe tải Dongben là nơi thứ 3 bọn chúng thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân lần cuối cùng, trước khi mang ra nghĩa địa, cũng là nơi tên sát thủ Bùi Văn Công dùng côn nhị khúc xích sắt siết cổ nạn nhân tới chết. Và hiện trường cuối cùng là nơi phát hiện thi thể nạn nhân là chuồn heo bỏ hoang phía sau nhà em rễ Trần Văn Công.
Lý do sát hại nạn nhân, một cô gái trẻ đẹp không có thù hằn gì với bọn chúng chỉ là để giết người diệt khẩu. Nó không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn chúng là bắt cóc, cưỡng hiếp nô lệ tình dục và bán vào các động quỉ sang biên giới Campuchia hoặc Trung Quốc. Nhưng việc cô gái bị yếu đi vì kiệt sức sau 3 ngày đêm bị cưỡng hiếp và hành hạ bởi 7 tên nghiện ngập ma tuý quá hung bạo và liên tục, và việc công an đang truy lùng ráo riết và giăng bẫy khắp nơi tại các vùng biên giới làm bọn chúng lo sợ. Nên cuối cùng bọn chúng mới họp bàn với nhau và quyết định thủ tiêu nạn nhân vô tội vào lúc 24 giờ đêm tối mùng 2 Tết tại căn nhà bỏ hoang của em rễ Vợ chồng Bùi Văn Công cách đó không xa.
Ngày 23/3, sau khi ra quyết định khởi tố, bắt thêm 3 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, CQĐT đã tiếp tục khám xét nhà Bùi Văn Công. Ngôi nhà thiết kế dạng “ống” này nằm ven Quốc lộ 12 hướng Điện Biên đi Lai Châu, cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 6km. Nhà được xây vào khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018 trên diện tích chừng 100m2, có các phòng khách, ngủ và khu bếp - vệ sinh... CQĐT khám xét nhà Bùi Văn Công ngày 23/3, hiện trường chính của vụ án Tổng hợp diễn biến vụ án đến thời điểm này, có ít nhất 4 hiện trường diễn ra tội ác của nhóm tội phạm; là khu chăn nuôi gần ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa; xe ô tô tải của Bùi Văn Công; và nhà của kẻ chủ mưu thủ ác Bùi Văn Công, và căn nhà hoang đầu tiên nơi dẫn dụ nạn nhân tới giao gà.
Gần 10 tiếng khám xét đã giúp CQĐT thu giữ thêm nhiều tài liệu, vật chứng, dấu vết quan trọng, đặc biệt xác định đây là hiện trường chính của vụ án; trái hoàn toàn với lời khai ban đầu của các đối tượng là giam giữ em D. trên xe tải, rồi mang đến nghĩa trang sát hại. Hiện tại cơ quan xét nghiệm hiện trường đã khám xét căn nhà Bùi Văn Công lần 2 và thu về rất nhiều mẫu sinh học quan trọng như lông, tóc, tinh dịch khô trên chiếc nệm trong phòng ngủ, phòng khách và rất nhiều dấu vân tay khác nhau trên các chai lọ và tủ kiếng, gương... Chứng tỏ đã có rất là nhiều người đàn ông đã đến nhà vợ chồng Bùi Văn Công trong 3 ngày Tết. Tất cả đã được gửi đi xét nghiệm DNA để làm bằng chứng cũng cố hồ sơ vụ án và bảo đảm xử đúng người, đúng tội và không để lọt bất cứ tên tội phạm nào.
An Ninh Mạng Ak47
Tin cùng kênh Thời sự
- 7Hay
Đàn ông Việt kết hôn với phụ nữ quốc tịch Hàn tăng đột biến
Phụ nữ quốc tịch Hàn=phụ nữ Việt lấy chồng hàn xong nhập tích.Sau đó ly hôn chồng Hà để kết hôn chồng Việt
dogy đã gửi
- 1Hay