Cô bé ‘mai rùa’ cười tỏa nắng xuất viện: 'Con giống các bạn chưa mẹ?'

07/10/2016 13:59 GMT+7

Sau hơn 1 tháng phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối ‘mai rùa’ trên lưng, sáng 7.10, cô bé ‘mai rùa’ Trần Thị Ngọc Thắm (10 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tươi cười rạng rỡ trong ngày xuất viện và không còn phải mang nặng trên lưng, hay bị bạn bè trêu chọc.

Suốt quãng thời gian dài bị bạn bè trêu chọc vì khối bướu lớn với kích thước hơn 20 cm trên lưng, hôm nay bé Thạch Thị Ngọc Thắm đã cười tươi rạng rỡ và chia sẻ rằng: “Con không sợ các bạn chọc nữa, giờ bạn nào chọc con thì con chọc lại”.
Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết khi tiếp nhận bệnh nhi T., khó khăn lớn nhất với các bác sĩ của bệnh viện là nhận dạng khối bướu để tiến hành phẫu thuật.
VIDEO: Cô bé "mai rùa" cười thật tươi và lưng nhẹ tênh như chúng bạn ngày xuất viện - Thực hiện: Phan Giang
Chị Thạch Thị Đa Ni (mẹ bé Thắm) cho biết sau khi phẫu thuật bé được rất nhiều người quan tâm động viên nên bé rất vui và thoải mái ăn uống, nhờ vậy nên bé nhanh hồi phục. "Một ngày bé T. có thể uống tới 6 hũ yến" Ảnh: Vũ Phượng
Lưng cô bé đã hoàn toàn bằng phẳng và nhẹ tênh so với trước đây Ảnh: Vũ Phượng
Bé Thắm cười khúc khích chia sẻ: "Con về sẽ đi học lại, rồi chừng con làm cô giáo dạy học" Ảnh: Vũ Phượng
Trước khi phẫu thuật, bé hay tự ti vì bạn bè trêu chọc và không cho chơi chung, mỗi lần vậy Thắm lại chạy về nhà ôm anh trai khóc Ảnh: Vũ Phượng
Bé Thắm cười tươi rạng rỡ nói: "Nay được về nên con cột tóc cho đẹp, lưng con cũng không còn cái bớt to nữa rồi, giờ bạn nào mà chọc con là con chọc lại ngay" Ảnh: Vũ Phượng
Trong suốt quá trình bé Thắm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ Đào Trung Hiếu thường xuyên thăm hỏi và động viên nên T. rất thân với BS Hiếu Ảnh: Vũ Phượng
Thắm phải lấy da ở phần đùi để đắp lên lưng khi phẫu thuật cắt bỏ "mai rùa" Ảnh: Vũ Phượng
Thắm cười tít mắt cùng mẹ nói cảm ơn BS Hiếu và các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1 đã giúp em tự tin vì giống các bạn Ảnh: Vũ Phượng
Bé Thắm rất thích chơi những trò chơi trong khuôn viên bệnh viện. Trước khi xuất viện, bé tranh thủ xin mẹ cho chơi qua một lượt rồi mới bắt xe về Ảnh: Vũ Phượng
Niềm vui trên ánh mắt và nụ cười của Thắm trước lúc xuất viện làm ai cũng ấm lòng Ảnh: Vũ Phượng
Chơi 3 lượt chưa "đã". Thắm lại xin mẹ cho chơi thêm một chút nữa vì "hôm nay con vui quá" Ảnh: Vũ Phượng
Mẹ bé Thắm chia sẻ: "Trước nhìn con khóc vì bạn bè không chơi cùng mình cũng nghẹn lòng, nhưng nay thì khác rồi, về nhà tôi sẽ ráng làm để bé đi học trở lại" Ảnh: Vũ Phượng
Bé Thắm luôn hỏi mẹ rằng: "Bây giờ con đã giống các bạn chưa? Con đẹp hơn đúng không mẹ?" Ảnh: Vũ Phượng
Sau khi cắt bỏ khối bướu nặng 1,05 kg, đến nay, lưng của Thắm đã hồi phục 95%. Ảnh: Vũ Phượng
Vì là ca bệnh hiếm gặp nên sau khi phẫu thuật xong các bác sĩ điều trị cho bé cũng hết sức lo sợ miếng da bị ghép nhiễm trùng thì ca phẫu thuật sẽ thất bại. Tuy nhiên, 10 ngày sau khi phẫu thuật, bác sĩ gỡ băng thì thấy mảnh da đùi của bé ghép lên lưng được dính đến 70%.
VIDEO: Ca mổ ly kỳ tách thành công 'mai rùa' trên lưng cô bé nặng 1,05 kg
“Khâu thay băng, kháng sinh cũng hết sức quan trọng nên được ekip chăm sóc hỗ trợ tận tình. Đến hôm nay có thể kết luận ca phẫu thuật đã thành công 95% nên bé T. được xuất viện trước dự kiến 1 tuần”, BS Hiếu chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.