vietnamnet_ict đã gửi
- 24Hay
- 24Hay
[FB] Chính phủ kiến tạo đây phải ko các anh Bộ Công Thương?
anh thích thì anh cứ dọa thôi10 Bình luận Loan tin CONGTM09 lucky018l và 3 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Thế mới thấy đáng lẽ VN kháng chiến muộn lấy tầm 30 năm, có lẽ giờ quy hoạch các thành phố tại VN không kém châu Âu. Đáng tiếc.
Nói nhảm nhí quá. Đến cái vườn nhà mình còn cần phải cải tạo, sửa cây nếu không nó sẽ thành cái vườn hoang nữa là cây trong một thành phố mấy chục năm.
Vụ cây đổ thấy đa số mọi người phản đối những người phản đối chặt cây, nhưng nhìn tinh tế 1 chút chẳng lẽ cứ cây to là phải chặt?
Có rất nhiều biện pháp để giải quyết mà không phải chặt đi trồng lại.
Nhìn bên ngoài thì rõ dàng việc chặt đi trồng lại sẽ tiết kiệm chi phí hơn là cứ mãi tỉa tót gia cố cho nó khỏi đổ, mà đổ lại không biết giải thích sao với bên trên, mà chặt thì lại có chút "mảnh vủn bán mì" ở đó tội gì không chặt.
nhưng thực tế nếu so sánh đó là 1 cây ăn quả thì trồng lại đợi 10 năm mới thu hoạch thì khoảng thời gian đó không hề tiết kiệm.
Theo quan điểm của mình thì bên có lỗi, chịu trách nghiệm về nó chứ không phải người dùng hay thiên tai.
thiên tai là điều không may mắn nhưng đó là công việc của họ, giữ cho những cái cây không bị đổ, và mục đính lớn lao là giữ bóng mát.
Nếu đem chuyện đó so sánh với nhật bản 1 quốc gia thường xuyên bị động đất, nếu hay bị động đất vậy khỏi cần xây nhà to, cứ xây nhà tạm là được, đổ lại xây cái mới, thế thì lấy đâu những phát minh vật liệu xây dựng chịu được động đất cao.
Nếu mà ta không đối mặt với thiên tai mà chọn cách loại bỏ nó thì sẽ chẳng bao giờ có tiến bộ trong khoa học kĩ thuật.
Nếu là thời vượn cổ thì chắc sẽ sống mãi trong hang.
Nói người ta hả hê thực chất là bản thân thấy nhục, nên tưởng tượng ra họ đang hả hê chứ có gì. Vậy mà cũng gọi là một luận điểm mang ra phản biện. Bày đặt nói chuyện lòng người rồi với cả sánh vai với các cường quốc.
Cứ nguy hiểm và hung hãn thế này thì không biết cái các bạn ấy bảo vệ là lợi ích chung của Hà Nội hay là cái tôi, cái sĩ diện hão của bản thân nữa.