Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Đã hơn 1 năm, cụ thể là 13 tháng 10 ngày sự việc này xảy ra.
Báo chí lề phải lẫn truyền thông mới "có vẻ" được bật đèn xanh nói nhiều và rõ ràng chi tiết hơn về sự việc này.
Đến gần đây hơn 40 nghìn người mới được công nhận là những "nạn nhân" bị lừa đảo.
Hàng chục lần xuống đường tuần hành.
Hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân từ khắp nơi trên đất nước đổ về thủ đô, lăn lê đơn từ kêu cứu đến các ban ngành CP.
Và nhiều chục nghìn người nữa, đủ thành phần độ tuổi, đủ mọi hoàn cảnh từ công nông dân đến trí thức, lão thành Cách Mạng, cán bộ về hưu... bị một cái NHTM và đằng sau là cả một bộ máy kịch bản tinh vi từ tài phiệt đại gia đến rất nhiều cán bộ cấp cao NN thông đồng cấu kết lừa đảo HÀNG TRĂM NGHÌN TỶ tiền mồ hôi công sức lao động cả đời của họ vất vả tích luỹ được.
Và đã có những gia đình tan nát vì khánh kiệt cùng đường.
Có những người bị con cái ruồng bỏ vì cú lừa trắng tay này.
Có những người chờ từng đồng lãi để trang trải cuộc sống, thuốc men bệnh tật tuổi già
Có những người lỡ dở hết mọi kế hoạch tương lai.
Có những người vì phẫn uất quá mà ra đi ko nhắm mắt...
Hàng vạn vạn câu chuyện, hoàn cảnh khốn cùng bi ai.
Những ngày đầu,chúng tôi còn bị mang tiếng là tham lam, là phản động. Ngu thì chết chứ tội vạ gì đâu.
Xuống đường, chia sẻ thì chỉ nhận về những bỉ bôi chửi móc miệt thị.
Rồi truyền thông báo chí cũng định hướng sai hoặc im lặng, ko nói lên sự thật, khiến cho những nạn nhân càng bế tắc hơn.
Nhục nhã lắm, đau đơn lắm.
Tôi và gia đình cả 1 thời gian dài stress, khủng hoảng, mất niềm tin, mất ngủ vì cứ đặt lưng xuống lại nghĩ về những chuyện thối nát này.
Dù chưa biết tương lai thế nào, bao giờ gia định mới nhận lại được tiền mồ hôi xương máu, mới ổn định vượt qua cơn ác mộng này. Nhưng ít nhiều đến giờ phút này cũng thấy được chút tia sáng hy vọng, ít nhất là Đảng, CP đã đưa sự việc ra ánh sáng.
Và hơn hết, tôi nghĩ những người VN ta, phải dám đấu tranh với bất công, dám lên tiếng đòi lại công lý lẽ phải...thì những sự việc khốn nạn tày trời này mới ko thể xẩy ra tiếp được nữa !
Lại nhớ câu truyện hài này:
Cướp ngân hàng
Trong một vụ cướp ngân hàng, tên cướp hét lên:
– Tất cả đứng im, hãy nhớ rằng tiền là của Nhà Nước, còn mạng sống là của các người.
Tất cả mọi người có mặt trong ngân hàng thấy có lý nên đều cúi đầu im lặng nằm xuống. Khi cho tiền đầy một cái túi lớn, một tên cướp trẻ hỏi tên cướp già:
– Đại ca, chúng ta có cần đếm số tiền cướp được là bao nhiêu không?.
Tên cướp già gằn giọng:
– Mày ngu lắm, nhiều tiền thế, làm sao mà đếm được? Đợi đi, tối nay trên tivi sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu tiền!
– Dạ, đại ca kinh nghiệm quá!
Sau khi những tên cướp tẩu thoát, giám đốc ngân hàng đang định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng liền chạy đến, nói nhỏ vào tai ông giám đốc:
– Sếp hãy khai số tiền bị mất lớn hơn 100 tỷ để bù vào số tiền chúng ta đã biển thủ.
Giám đốc ngân hàng gật gù:
– Anh quả là tuổi trẻ tài cao! Nếu mỗi tháng có một vụ cướp thì thật là hay quá! Cứ thế mà làm.
Ngày hôm sau, Tivi đưa tin: “Hơn 100 tỷ đã bị cướp khỏi ngân hàng…”
Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có gần 20 tỷ. Chúng rất tức tối:
– Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy được 20 tỷ, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 tỷ. Đúng là có học thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền thông minh hơn chúng ta!
Tên cầm đầu đế vô:
– Nó lấy của Nhà Nước thì cũng lấy vừa vừa thôi, đằng này nó lấy nhiều quá, làm con vợ tao cứ truy tao mãi, giải thích thế nào nó cũng không nghe, nghi tao cho bồ, thế có điên không!
Nguồn: sưu tầm
@lifelover bao bất công khác trên đất nước này trước đó gia đình bạn đã im lặng, vì vậy đến giờ nó vận vào thôi. Đừng nghĩ là cái bất công ấy nó ko liên quan đến mình thì im lặng
@sonicsh112 hiện giờ nhà nước đang tạm bù mấy trăm ngàn tỷ để trả cho người dân rút tiết kiệm rồi
số tiền quá lớn, đc chia cho rất nhiều người, sử dụng bào nhiều mục đích khác nhau nhưng giờ lôi 1 số người ra chịu trách nhiệm thế là xong, dân mất tiền không biết kêu ai!!!
Mình kiếm 100 triệu đã thấy khó khăn, người ta có thể kiếm và phá đc hơn 400k tỷ, quá ghê gớm
@trung__123 ăn sài kiểu gì 415000 tỷ vậy ta? Ngày sài 10 tỷ thì 30 năm mới hết 10000 tỷ
@TMA Ngày 10 tỷ, 1000 ngày là 10 nghìn tỷ rồi
@phaohoa x30 mà e bấm x3 bác ạ. Vậy phải mất gần 90 năm mới tiêu hết, thật khủng khiếp
@TMA
chúa rảnh
@trung__123 Ngân hàng nhà nước tiếp tay, ko biết đc hối lộ bao nhiêu nghìn tỷ
@TMA chuyển ra nước ngoài. Chuyển cho ai, mục đích là gì thì hỏi ông chồng người Hoa của bà ấy ý.
Làm đek có chuyện đó, xem bọn chop bu nó đớp bao nhiêu
Ước gì có số lẻ này, con hứa sẽ sống tốt
Người ta vay, cũng chưa đến hạn trả nợ thì sao lại gọi là chiếm đoạt được.
@thegian nghĩ như bác đơn giản quá
@thegian ngu.
@thegian chị Lan còn chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nữa cụ ạ. Chuyển nhiều đến lỗi NHNN còn phải túyt còi cơ mà.
@googol tôi thấy chỗ này hài vđ luôn, chuyển dễ như ăn bánh thế này, có gì đó chăng
@citihal giải thích hộ cái thằng khôn
@doandaihiep chuyển qua SCB Cống Quỳnh bác ạ.
@thegian tự nhận ngu luôn?
@thegian bạn nên tìm hiểu thêm
@citihal mày cũng có biết cm gì, vào bi bô nói leo nó táng cho vỡ mòm lại tru lên như thú.
@rainman ơ con chó.
@thegian có nhiều khoản đã đến hạn và mất khả năng thanh toán. nhảy nhóm đến 4&5 rồi cụ àh. việc mượn cá nhân lập tài khoản ngân hàng, tạo ra các pháp nhân ảo, không đủ điều kiện vay để lấy tiền đã quá đủ chứng minh bà Lan có chủ đích chiếm đoạt rồi. thực tế thì nếu ko bắt sớm, chắc chắn sẽ mất càng thêm nhiều tiền của thôi.
@citihal mày kêu bậc cha chú mày là con chó à quân mất dạy?
@rainman tự nhận là chó, ok. sủa tiếp?
@citihal ko thấy mày giãy gì về mất dạy với cha chú, nên con chó hiển nhiên là bậc cha chú của mày
@rainman Không cần trả lời mấy thứ không hiểu tiếng người
Lại nhớ câu truyện hài này:
Cướp ngân hàng
Trong một vụ cướp ngân hàng, tên cướp hét lên:
– Tất cả đứng im, hãy nhớ rằng tiền là của Nhà Nước, còn mạng sống là của các người.
Tất cả mọi người có mặt trong ngân hàng thấy có lý nên đều cúi đầu im lặng nằm xuống. Khi cho tiền đầy một cái túi lớn, một tên cướp trẻ hỏi tên cướp già:
– Đại ca, chúng ta có cần đếm số tiền cướp được là bao nhiêu không?.
Tên cướp già gằn giọng:
– Mày ngu lắm, nhiều tiền thế, làm sao mà đếm được? Đợi đi, tối nay trên tivi sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu tiền!
– Dạ, đại ca kinh nghiệm quá!
Sau khi những tên cướp tẩu thoát, giám đốc ngân hàng đang định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng liền chạy đến, nói nhỏ vào tai ông giám đốc:
– Sếp hãy khai số tiền bị mất lớn hơn 100 tỷ để bù vào số tiền chúng ta đã biển thủ.
Giám đốc ngân hàng gật gù:
– Anh quả là tuổi trẻ tài cao! Nếu mỗi tháng có một vụ cướp thì thật là hay quá! Cứ thế mà làm.
Ngày hôm sau, Tivi đưa tin: “Hơn 100 tỷ đã bị cướp khỏi ngân hàng…”
Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có gần 20 tỷ. Chúng rất tức tối:
– Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy được 20 tỷ, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 tỷ. Đúng là có học thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền thông minh hơn chúng ta!
Tên cầm đầu đế vô:
– Nó lấy của Nhà Nước thì cũng lấy vừa vừa thôi, đằng này nó lấy nhiều quá, làm con vợ tao cứ truy tao mãi, giải thích thế nào nó cũng không nghe, nghi tao cho bồ, thế có điên không!
Nguồn: sưu tầm
@buros hay đấy bạn
@buros truyện này viết cho những người ko biết gì đọc chứ tiền trong tổ chức, doanh nghiệp , công ty nó có giấy tờ thu chi kiểm soát, ko có chuyện mất 20 tỷ mà hô 100 tỷ đâu
@anonimus truyện hài mà bác
)
@anonimus hít keo chó cho lắm vào đầu óc mày có vấn đề rồi,,sao chỗ nào mày cũng sủa được thế ?
não = nắm tay trẻ con mà làm như mình khôn lắm
cút về chuồng nằm
@anonimus đúng, cơ chế này sao có chuyện 20 lên 100 dc, phải vài ngàn tỷ mới đúng
@anonimus giờ e mới biết bị ăn cướp cũng có giấy tờ thu chi. Có thể truyện hơi lố nhưng kê khống ko phải k làm đc
@thbt quyết còi nó hô biến tài sản gấp nghìn lần vẫn lên sàn như bt, vậy việc này cũng vậy mà thôi.
@anonimus Ví dụ đúng hôm về tiền mặt 100 tỷ mà sếp đang tính lấy 80 tỷ rồi vượt biên nên ẻm ở nhà 80 tỷ. Xong thì gặp cướp khai mất 100 tỷ thì sao
Từ vụ này ngồi đọc lại xem cách Tăng Minh Phụng bị bắt và bị xử thế nào,
@henryford bác có nguồn nào để đọc lại vụ này ko? Em cũng muốn tìm hiểu
@buros mình nhờ một câu của Đăng Tiểu Bình - nội dung đại loại cứ để cho một số người giầu trước! Đống tài sản xong không biết hoá giá đi đâu, bao tiền về nhà nước, bao nhiều tiền mất của nhà nước, bao nhiều tiền vào túi xx, cá mập lại rỉa…
@henryford bản chất giống nhau thôi mà, nuôi gà cho béo rồi thịt. Cụ nào chơi chứng là biết
@henryford bà này sao so sanh vs TMP bác, lừa đảo trắng trợn z mà
@henryford Tăng Minh Phụng mình có đọc thì tài sản của ông ấy chủ yếu là bất động sản, tất cả vẫn nằm trên lãnh thổ Việt Nam, và những tài sản đó sau này một số đơn vị thu hồi lại được kiếm ra bộn tiền vì giá đất lên cao đúng như kịch bản ông Phụng tính. Còn vụ bà Mỹ Lan này thì mình thấy tiền còn được chuyển ra ngoài nước mình rồi thì mình sợ là thất thoát rất nhiều tiền của nhân dân, nhà nước.
Tiền và tài sản thu lại được không biết có khắc phục hậu quả cho người dân và ngân hàng không. Hay sung vào công quỹ như mấy tội tham ô và hối lộ.
@sonicsh112 hiện giờ nhà nước đang tạm bù mấy trăm ngàn tỷ để trả cho người dân rút tiết kiệm rồi
@Scouter tiền ấy ở đâu ra mà bù cơ chế đâu luật nào phép bù. Ngân sách thì lấy từ thuế à.
@Scouter like vì bác ngây thơ quá
@paduc83 NCL sẽ phải tính cách tạm thời cho dân rút ko thì sẽ dẫn tới hệ lụy đổ vỡ các hệ thống ngân hàng khác ngay vì dân phi đi rút hàng loạt do mất niềm tin. Giờ khó là thu hồi kiểu gì vì tiền đem mua tài sản tè le, rồi tẩu tán ra nc ngoài nữa.
@paduc83 dân mất tiền thì lại lấy tiền thuế dân bù vào cho dân rút, thâm hụt ngân sách thì lại tăng thuế, thế là xong chuyện
" mình tiêu vào những gì ấy nhỉ?"- Lan said
@dongtataydoc88 Cán bộ hỏi e thế thì ai mà nhớ được
Scb chắc lấy chị làm tên cướp rồi, tuyệt vời để xem ntn
báo @admin, khoá link nhĩ?
@gnnat23 sao bạn k khóa luôn đi báo làm gì "
@gnnat23 bệnh nặng lắm rồi, già còn kém phát triển
@vuhkbjan cái gì cũng đúng qui trình.
Ngày xưa vincom center B vừa xây xong hơn 1 năm, bà này mua đứt luôn, ghê thật! Giàu nên để họ toả sáng
@classik có cái biệt thự cổ kiểu Pháp -700 tỷ, mua phút mốt, đúng là tiền nhiều
@henryford giờ tịch thu mấy cái bđs đó đâu được giá như lúc mua. Cái biệt thự cổ cỡ 200-300 tỷ là cùng
@Scouter nói đi cũng phải nói lại, nhiều tài sản giá thực tế 500 tỷ nhưng bị kê biên, nhà nước nói cái này 100 tỷ thì cũng phải chịu ko cãi được.
@Scouter bác đùa à, mấy căn to khu Hoa Phượng bên Vin riverside cũng hơn 150 tỷ rồi bác ạ. Biệt thự Pháp cổ 300 thì đi trong 1 nốt nhạc đấy. Thị trường bds tầm trên 200 tỷ vẫn có nhiều người đợi lắm
@classik "Giàu nên để họ toả sáng" thằng này nó phát biểu cái gì vậy mn?
Số tiền này mua và dựng đc cả hệ thống quyền lực nhất rồi
Tiền này giờ đi đâu hết? nếu chuyển ra nước ngoài hết rồi thì đúng là thảm cho Việt Nam, đi lạy lục khắp nơi mới có vài tỷ đô để xây dựng hạ tầng mà con mụ này nó làm phát vài chục tỏi đô của dân Việt đút túi đem ra nước ngoài, nó mà thoát kịp ra nước ngoài + có quốc tịch nước ngoài thì chắc nó quay lại cười dân Việt ngu chết ngất mất. Một phiên bản cao cấp hơn của bùng hụi (họ).
số tiền quá lớn, đc chia cho rất nhiều người, sử dụng bào nhiều mục đích khác nhau nhưng giờ lôi 1 số người ra chịu trách nhiệm thế là xong, dân mất tiền không biết kêu ai!!!
@minhtoanqtm chuẩn này
Ngành ngân hàng từ lâu có cái kim bài miễn tử đó là phải bảo đảm hệ thống nó không được sụp đổ. Lợi dụng nó nên 12 tỷ usd không cánh mà bay 😭. Hỏi sao đồng tiền nó mất giá đứng đầu thế giới 😭. Mất tiền in thêm bù vào 😭
Đã hơn 1 năm, cụ thể là 13 tháng 10 ngày sự việc này xảy ra.
Báo chí lề phải lẫn truyền thông mới "có vẻ" được bật đèn xanh nói nhiều và rõ ràng chi tiết hơn về sự việc này.
Đến gần đây hơn 40 nghìn người mới được công nhận là những "nạn nhân" bị lừa đảo.
Hàng chục lần xuống đường tuần hành.
Hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân từ khắp nơi trên đất nước đổ về thủ đô, lăn lê đơn từ kêu cứu đến các ban ngành CP.
Và nhiều chục nghìn người nữa, đủ thành phần độ tuổi, đủ mọi hoàn cảnh từ công nông dân đến trí thức, lão thành Cách Mạng, cán bộ về hưu... bị một cái NHTM và đằng sau là cả một bộ máy kịch bản tinh vi từ tài phiệt đại gia đến rất nhiều cán bộ cấp cao NN thông đồng cấu kết lừa đảo HÀNG TRĂM NGHÌN TỶ tiền mồ hôi công sức lao động cả đời của họ vất vả tích luỹ được.
Và đã có những gia đình tan nát vì khánh kiệt cùng đường.
Có những người bị con cái ruồng bỏ vì cú lừa trắng tay này.
Có những người chờ từng đồng lãi để trang trải cuộc sống, thuốc men bệnh tật tuổi già
Có những người lỡ dở hết mọi kế hoạch tương lai.
Có những người vì phẫn uất quá mà ra đi ko nhắm mắt...
Hàng vạn vạn câu chuyện, hoàn cảnh khốn cùng bi ai.
Những ngày đầu,chúng tôi còn bị mang tiếng là tham lam, là phản động. Ngu thì chết chứ tội vạ gì đâu.
Xuống đường, chia sẻ thì chỉ nhận về những bỉ bôi chửi móc miệt thị.
Rồi truyền thông báo chí cũng định hướng sai hoặc im lặng, ko nói lên sự thật, khiến cho những nạn nhân càng bế tắc hơn.
Nhục nhã lắm, đau đơn lắm.
Tôi và gia đình cả 1 thời gian dài stress, khủng hoảng, mất niềm tin, mất ngủ vì cứ đặt lưng xuống lại nghĩ về những chuyện thối nát này.
Dù chưa biết tương lai thế nào, bao giờ gia định mới nhận lại được tiền mồ hôi xương máu, mới ổn định vượt qua cơn ác mộng này. Nhưng ít nhiều đến giờ phút này cũng thấy được chút tia sáng hy vọng, ít nhất là Đảng, CP đã đưa sự việc ra ánh sáng.
Và hơn hết, tôi nghĩ những người VN ta, phải dám đấu tranh với bất công, dám lên tiếng đòi lại công lý lẽ phải...thì những sự việc khốn nạn tày trời này mới ko thể xẩy ra tiếp được nữa !
@lifelover được các cb bên nhnn rồi ttcp làm mờ báo cáo đi thì nó còn sợ ai nữa. Chỉ tội dân, còm các a thì vẫn đầy túi, vi phạm suốt thời gian dài mà không hề gì. Thực sự quá buồn cho các b.
@lifelover bao bất công khác trên đất nước này trước đó gia đình bạn đã im lặng, vì vậy đến giờ nó vận vào thôi. Đừng nghĩ là cái bất công ấy nó ko liên quan đến mình thì im lặng
@lifelover hiện tại tiền gửi đc xử lí như nào rồi bác?
@3rd_guy bác nói đúng!
@sirmit về cơ bản nếu là "sổ tiết kiệm" hoặc "chứng chỉ tiền gửi" thì vẫn an toàn bác ạ.
Nhưng vấn đề là từ 2021-2022 bọn SCB nó lùa tiền tiết kiệm của phần lớn khách hàng sang Trái phiếu RÁC. Nó dùng chiêu "sản phẩm tiết kiệm linh hoạt 31 ngày" để đánh tháo khái niệm Trái Phiếu nên nhiều khách hàng bà con mới dính bẫy. Con số nạn nhân liên quan thì phải hơn 100nghìn người chứ ko chỉ là 42nghìn đâu bác ạ 🥲
@lifelover hic ng thân e cũng dính, dù có 200 tr thôi nhưng đúng đợt phải phẫu thuật gấp, xoay tứ tung mới đủ xiền
@3rd_guy em có xuống đường với bà con mới thấy nhiều hoàn cảnh bi thương lắm bác ạ. Người chết trên giường bệnh vì hết tiền thuốc men, người trầm cảm, thì tự tử vì cầm hết tiền của cả nhà gửi vào SCB rồi bị lừa mất...🥲
Nên suy nghĩ việc tăng trưởng 3 con số trong 5 năm thì sự mất mát sẽ giảm nhẹ xuống, trong do 2 con số đến từ sự tăng trường tín dụng , chung ta đã lam được với 3 số không với tờ tiền trong quá khứ , ca xa hội lại vui , đau thương lại giảm xuống, Ba nay toàn thịt người già có tích lũy ham lãi cao, người trẻ không có tiền tiết kiệm ít ảnh hưởng. Roi lai giống vỡ tin dụng 90-91 thôi.
Thanh Bùi giờ còn ở VN không các bác??
@vt57vt571 Vẫn nha bác, ảnh còn làm chương trình gì đó liên quan đến bé tự kỉ vì con ảnh cũng bị. Tất nhiên là họ mất rất nhiều tiền nhưng số giấu được vẫn đủ giàu sang 1 đời.
@Jennyhp giàu sang 10 đời bác ạ
bà lan said: "điều đâu tiên. là tôi gọi về cho chồng. bảo chồng chuẩn bị ngay 3 tỷ. để tôi đi nghỉ đưỡng 1 thời gian. rồi tôi sẽ về. cái này nó là cái không may. bị phát hiện. thì thôi tôi trả lại coi như là cái xui"
@vitaminc2691 câu này không rõ của cb nào nhỉ b, nhiều cb quá queên rồi
@doandaihiep 1 cb vụ Việt á
https://vnexpress.net/cach-ba-truong...
đây là chơi hụi sever vip ah các bác?
Mình ko làm về lĩnh vực kinh doanh nên ko hiểu lắm, nhưng làm sao có thể qua mặt được hệ thống chính quyền để thực hiện 1 vụ lừa đảo tầm vũ trụ như vậy hả ae? Số tiền này chắc bằng cmn GDP của 1 số quốc gia rồi! Quá ảo!
@Jacky19 Theo cáo trạng thì bả hối lộ lên thanh tra ngân hàng mới qua mắt được chính quyền, nhưng gan đâu để đi hối lộ tận 5 triệu đô thì ko ai nói
@Jacky19 con số quá to để có thể thành sự thật, mình cũng nghi ngờ con số đó. Chuyện lập bank để hút tiền phục vụ bản thân thì có thật nhưng quy mô qua mô tả của conan thì phải dè chừng. Không lại như vụ robot mổ não của Bạch Mai.
@SuperSliver là thật đấy bác ạ. Gia đình em là 1 trong những nạn nhân của vụ đại án này, theo đuổi từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Nếu bác cần tài liệu chứng minh thì ib em gửi bác đọc cho vui ạ.
@4O4 thanh tra ngân hàng nhà nước thì cũng hơn con tốt thôi (chắc ngang tầm con mã), còn đứng đằng sau vụ này chắc chắn phải là 1 quân to cỡ quân Hậu.
Được buff bẩn mới dám mang 5 triệu đô đi hối lộ. Bà Nhàn thanh tra cũng méo dám xài đem đi gửi. Nếu bà Nhàn vụ lợi thì đã xài rồi : ))
bọn thanh tra không ăn thì nó bị bắt lâu rồi.
Thế này thì SCB cơ cấu bằng mắt nhỉ, dễ thành bank đầu tiên bị phá sản.
@taxoakuta không, hiện tại NHNN can thiệp và quản lý rồi, giao cho các NH cử người để quản trị, vẫn đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, đỉnh đỉnh lúc bị bắt là rút tiền rất nhiều nhưng vẫn được đảm bảo, hiện tại SCB vẫn hoạt động bình thường
@giangmt85 Các bank 0đ có nhõn chục nghìn tỷ cả chục năm không xong, thì ông này cứ x10 lần lên
nhiều đại án được phá, nhưng cái đang nhìn thấy là một nền kinh tế dặt dẹo chứ đã tốt hơn đâu
Cần phải thành lập thêm cơ quan thanh tra chuyên phụ trách thanh tra các cơ quan thanh tra.
@shinichi_kuto rồi ai thanh tra cơ quan thanh tra phụ trách thanh tra
bác vẽ đường cho hươu chạy vòng tròn à
thanh tra gì thì thì thanh tra , đến lúc có chuyện thì cũng chỉ vài con dê mang ra tế thần thôi
Vụ này có thể coi là Thiên Nga Đen đến nền kinh tế VN không các chuyên gia? Thiệt hại gần 10% GDP của đất nước, quá kinh khủng.
Chở từng này tiền mặt trong 3 năm thì phải nói vđ.
Công nhân trung hoa nhiều người tài, trán bà này rông lắm
An tâm, đã có nhà nước No rồi nhé, còn dân No á, còn lâu mới tới lượt