10 Bình luận
  • cocoxinhxan

    Ngoài HN thấy áp lực học hành kinh nhỉ. Trong HCM mặc dù trên trường cùng thập cẩm nhưng không thấy áp lực học thêm gì cả.

  • gomugomu1410

    Trường này học gì kinh vầy? 7:00 đóng cổng 5:10.

    Con mình cấp 1

    8h kém 15 đóng cổng, 4:10 Tan.

    Trưa 10:30 ăn trưa ngủ tới 1 rưỡi, ăn bánh uống sữa tới 2h hơn mới học, 4h cất sách vở cô dẵn xuống sân trường.


    Cấp 2: 1h kém15 -5:20, sáng chơi suốt ở nhà.

    • darknight69

      @gomugomu1410 em ở dưới tỉnh trước giờ vẫn vậy, 7h kém 15 là đóng cổng, 15p đầu giờ xong là bắt đầu 7h học, đóng cổng tới trưa học xong thì về nhà cơm nước xong đầu giờ chiều đi học tới chiều mới mở cổng ra ngoài! Ở HN với tpHCM mới đi học bán trú chứ dưới tỉnh không có bán trú

  • taymonkhanh

    Lại nhớ vụ giầy dép ông con học Vin phải đi giầy đen, viền đế cũng đen. Có đôi Das đế trắng cũng phải bỏ 😁

    • taolacck

      @taymonkhanh Giống cấp 1/2 công lập bên Sing nhỉ. Giày phải trắng hết. Cái logo ba sọc của das cũng phải sơn trắng mới được đi.

  • vuhkbjan

    Ở quê giờ vẫn chỉ học 1 buổi như xưa

    • teu_tk21

      @vuhkbjan Chỗ tôi cũng học chính 1 buổi. Còn 2,4,6 học thêm trên trường luôn môn văn toán cho các cháu! Như vậy cũng được, nghỉ nhiều quá các cháu cũng chơi bời nhiều! Ngoài ra còn đi học thêm Tiếng Anh của các cô dạy riêng!

  • Jackie_Chu_ai

    Không biết chỗ các bác thế nào, nhưng mình ở Bắc Ninh thì sở GD vừa cấm dạy thêm dưới mọi hình thức ( bà chị ruột làm giáo viên dạy cấp 2), tất nhiên vẫn có người dạy chui nhưng ít đi rất nhiều. Việc này cũng tốt thôi, nhưng có mấy người đang có con cuối cấp cần ôn thi thì lại đang lo lắng vì không có chỗ ôn luyện. Hi vọng Ngành GD sẽ kiểm soát được việc học thêm mà không phải cấm 1 cách cực đoan như thế này.

Website liên kết