11 Bình luận
  • hoang69

    @Hakan không có dân anh chị nào cả, toàn tay sai của các sếp thôi. Từ phế liệu đến cung cấp vật liệu vào các công trình lớn.

  • henryford

    Phé liệu cũng có nhiều loại, có loại tiêu huỷ mất tiền, có loại được tiền( nhồm, đồng, sắt, )

  • contranos

    Ui nhiều vậy mà giờ mới bắt à



    chở hàng chục tấn phế liệu hỗn hợp nhôm, sắt
  • paduc83

    phế liệu chính sách quản lý nn cực gắt nhưng thực ra cực chán

  • Hakan

    Làm món phế liệu, toàn dân anh chị. Khu SS Yên Phong, có cu thầu phế liệu cho SS cu cầu giàu vãi chưởng. Hay như thầu phế liệu hpg Hải Dương cũng là một dân anh chị cộm cán vùng Đông Bắc

    • hoang69

      @Hakan không có dân anh chị nào cả, toàn tay sai của các sếp thôi. Từ phế liệu đến cung cấp vật liệu vào các công trình lớn.

    • atcm

      @hoang69 đến rác thải, đến cả hút hầm cầu cũng có phân chia từ các sếp cả

    • Hakan

      @hoang69 về cơ bản bọn làm trực tiếp rất giàu. Nên bọn nó cũng đc hưởng nhiều đấy, còn tại sao nó là thằng đc nhận thì miễn bàn, vì khi nói ra cũng phải có chứng cứ.

  • paduc83

    ví dụ bác có ắc quy ô tô bán cho cty có giấy phép tái chế dc có và k/g bán cho đồng nát 20k/kg trị giá nằm ở giấy phép là chính

  • Jackie_Chu_ai

    Xin mua "Rác" ở các cty ở KCN không phải dễ, phải cạnh tranh sân tước sân sau ác liệt lắm, tất nhiên đội nhân viên cũng kiếm được kha khá từ món này. Nhà mình ở Bắc Ninh, nhiều nhà làm món này, không phải chỉ nhôm sắt đâu, các món giấy, carton, đặc biệt là nhựa kiếm bộn tiền. Và đi kèm với đó là ô nhiểm môi trường nữa.

  • ducmanno1

    Làng em có nhà buôn bán phế liệu lâu năm, giàu nhất làng

  • cuongtienxu

    Trước em đi làm xây lắp ở Vsip Thủy Nguyên. Các nhà máy là anh em XH chia nhau từng tác đất để mua phế liệu giá rẻ :

Website liên kết