7 Bình luận
  • sky_vn

    Nhìn bánh cuốn phải có thịt + mộc nhĩ, nhìn bánh cuốn không với chả chán thật ).

    Chuột nhảy vào cắn xong còn cố ăn nốt thì siêu thật.

  • hachi

    Giờ này còn ăn Gia An là ko có trách nhiệm với cái mồm của bản thân.

  • bonsevich
    "Các bạn nghe không nhầm đâu ạ. Không phải chạy qua, không phải đứng nhìn từ xa mà phải nhảy lên người, chui vào trong áo, cào cấu người vợ mình mới chịu. Các bạn tưởng tượng cảnh đó vợ mình đã gào thẻ giãy giụa kinh khủng như thế nào". 

    Cái đoạn "nhảy lên người, chui vào trong áo, cào cấu người vợ mình mới chịu" thêm thắt vào chứ lúc đó chuột nó cũng hoảng bỏ mẹ ra ấy chứ.

    • setzer

      @bonsevich bài này có thêm thắt không thì em không rõ nhưng em từng chứng kiến chuột nhảy vào người KH rồi, lúc đó ngồi quán cafe con chuột không biết từ đâu phóng ra, 1 người hét toáng lên chuột nó sợ quá nó phóng bừa rơi mọe vào cổ áo người khác, mà đã rơi vào thì nó càng sợ, nó cuống cuồng chạy, móng nó cào vào người cũng đúng mà

    • bonsevich

      @setzer Cái đó thì mình hiểu mà, chẳng qua lúc đó nó hoảng quá chạy loạn xạ thôi, nhưng đọc xem cách viết trên như kiểu chuột cố ý chạy vào người để cào cấu vợ ông ấy ấy. Nên mình bảo là thêm thắt vào.

  • danglm

    Chẳng hiểu ẩm thực mọi người như thế nào chứ hôm nọ 2 vợ chồng ăn bát bún ốc trên phố cổ ngõ Gạch mà báo chí, mạng xã hội cũng đã đăng (có thể quảng cáo), khách khứa cũng đông mà ăn phát chán, không có gì gọi là đặc sắc. Thua quán gần nhà mà giá rẻ hơn.

  • thinhvt

    Khả năng chuột này là chuột đực rồi nên mới nhảy ngay vào áo người vợ :v

Website liên kết