Tin cùng kênh Tệ nạn
- 2Hay
Chim hoang dã bị khâu mắt, trói chân, bán công khai ngay tại Hà Nội
Ăn tạp và tật diệt muông thú!
Wasamala đã gửi
- 10Hay
Đề xuất xử lý hình sự người trúng đấu giá rồi bỏ cọc
Lỡ xui có chuyện gấp ko đủ tiền thì xác định đi tù à các thầy?23 Bình luận Loan tin ngocminh18 huongtruong - 5Hay
Quốc hội sáng nay thảo luận cơ chế xử lý người trúng đấu giá rồi bỏ cọc
mấy ông bom hàng run rẩy lật bật5 Bình luận Loan tin huongtruong
Nợ -> Bắt cóc tống tiền -> Giết con tin (vì ko đạt được mục đích) -> Tự tử vì sợ hãi. Tự nhiên em bé vô tội phải chết 1 cách oan uống vì khoản nợ của ai đó chả liên quan gì đến gia đình mình. Càng nghĩ càng thấy vô lý và căm phẫn!
Quá đáng tiếc. Chỉ vì nợ nần mà đi giết con của chủ nhà, người tạo cho mình cơ hội việc làm. Rồi sau đó thì sợ hãi mà nhảy cầu tự tử. Tình trạng vỡ nợ ngày càng nhiều, nếu đã có gan chơi thì phải có gan chịu, đừng bắt người khác chịu cùng mình, cướp giết lại càng không được làm.
@TuanNg gần 2 năm từ ngày vợ tôi báo nhà gần 2 tỷ, giờ vẫn đang loay hoay, có những chỗ bạn bè tôi vay có mấy tr mà ko trả đc, toàn bộ tiền lại để trả toàn chỗ trời ơi cho vợ, nghĩ cũng nản. Cũng chỉ hi vọng trả nợ xong sớm, có tiền trả nợ ae bạn bè rồi xin lỗi 1 thể
Quá đáng tiếc. Chỉ vì nợ nần mà đi giết con của chủ nhà, người tạo cho mình cơ hội việc làm. Rồi sau đó thì sợ hãi mà nhảy cầu tự tử. Tình trạng vỡ nợ ngày càng nhiều, nếu đã có gan chơi thì phải có gan chịu, đừng bắt người khác chịu cùng mình, cướp giết lại càng không được làm.
Nợ -> Bắt cóc tống tiền -> Giết con tin (vì ko đạt được mục đích) -> Tự tử vì sợ hãi. Tự nhiên em bé vô tội phải chết 1 cách oan uống vì khoản nợ của ai đó chả liên quan gì đến gia đình mình. Càng nghĩ càng thấy vô lý và căm phẫn!
@nho90 trước đấy đã báo nhà rồi bác ạ. Nói chung là khổ thân em bé thôi, xinh xắn , thông minh
Một phút bốc đồng và cái giá phải trả là quá đắt. Hại mình, hại người .... Ôi
má bây giờ thuê người làm cũng phải quan tâm tới họ xem có nợ nần gì k chứ dạo này lắm kẻ nợ nần làm liều quá. Chợt nhớ tới cái thằng bắt cóc đòi 13 tỷ. Ít ra nó vẫn có cơ hội để cho em bé được sống. K biết nhà chủ có xin giảm án cho k!
@fongst giờ nợ nần làm liều nhiều e nghĩ 1 phần do kinh tế khó khăn, người ta không kiếm được công việc, nên lao vào đánh đu những thứ viển vông, để rồi lại lâm vào nợ nần, mà cái giống nợ nần thì càng lúc càng nợ thêm. e cũng bị dính mấy người bạn vay tiền nợ không trả, còn tuyên bố luôn là thích làm gì thì làm, nghĩ nản, có người bạn thâm niên vay 40tr để trả nợ nhà cửa gì đó, đến ngày hẹn không trả, giờ mỗi tháng bảo gửi 1tr mà e ngâm đắng nuốt cay luôn.
@TuanNg gần 2 năm từ ngày vợ tôi báo nhà gần 2 tỷ, giờ vẫn đang loay hoay, có những chỗ bạn bè tôi vay có mấy tr mà ko trả đc, toàn bộ tiền lại để trả toàn chỗ trời ơi cho vợ, nghĩ cũng nản. Cũng chỉ hi vọng trả nợ xong sớm, có tiền trả nợ ae bạn bè rồi xin lỗi 1 thể
@TuanNg vậy là ng đàng hoàng đó, để họ trả thoải mái. Đầy thằng vay k hẹn j luôn
@cryptovn đang hoàng mà ko có tiền thì người ta cũng chả cần mặt mũi nữa bác ơi. Mỗi tháng trả 1 củ thì cũng còn tốt, chứ chắc chỉ đc vài lần thôi, ko có tiền thì chịu
@TuanNg e cũng vậy. Lúc cho vay e nghĩ đơn giản mình chưa cần thì cho nó vay, tới lúc mình cần nó trả đủ là được. Tới lúc gọi thì cứ hẹn nay hẹn mai. Đúng là kiểu thả gà ra đuổi ngu người thật!
@BinhNQ84 vợ bác chơi BDS hay CK mà ác thế bác?
@fongst do vay lãi bác à, từ 1 món nợ rất bé, nhưng ko có khả năng quản lý, không nói với chồng để xử lý dứt điểm, lãi mẹ đẻ lãi con. Rồi vay tiền mở trung tâm dạy học, dính covid, thế là cứ trượt dài. Cũng phải vì 3 đứa con nên cố gắng, chứ ko chắc cũng cho ra đường luôn
@BinhNQ84 thôi cố gắng gánh cho vợ, chắc kiếp trước bác phá của vợ ghê lắm 😂
@fongst Con em họ hàng bên ngoại em cho bạn vay tiền học khoảng 2m. Lúc sau bạn ko trả thế lại ko về nói nhà mà đi vay tín dụng đen xong còn vay app này trả app kia. Cuối cùng nhà nó phải bỏ ra hơn 150m để trả.
@cryptovn thôi coi như học phí bác à. E giờ chả bao giờ cho ai vay mượn gì cả, khó khăn ốm đau, tận mắt thấy thì e còn giúp vài triệu, chứ giờ cứ nghe kể lể hoàn cảnh, rồi mượn tiền mình e cũng sợ. Năm vừa rồi e phải mất hơn 100tr cho mấy kiểu vay mượn. Giờ mình khó khăn hỏi lấy lại thì toàn mấy ng báo ẩu
@BinhNQ84 2ty nói chung là 2 năm khó mà trả đc. Nhưng ít ra tu chí làm ăn lại cẩn thận thì 5 10 năm mình cũng tổn thỏa
Đang trong cơn bĩ cực mà vẫn nhớ mang vớ chống nắng nhỉ?
Chết là hết, nỗi đau cho người ở lại, haizz...thương e bé quá trời
Chị này nhảy cầu cũng là 1 cách giảm chi phí điều tra, xét xử, thi hành án. Cũng đỡ được cả trăm triệu cho xã hội.
Phải chăng tác hại của mạng xã hội, khi mọi người kêu gọi nhau chia sẻ khiến hung thủ manh đoingj.
Dù gì để chết cả con tin, chết cả hung thủ, là thất bại của hệ thống pháp luật rồi (mà chưa làm rõ các tịhf tiết, chưa cho nó nỗi đau khổ đã được chết rồi.)