15
Hay
- Token boosted
Hot 111 ngày trước
dantri.com.vn
Mới 40 tuổi, chồng đã đòi "ân ái" xong ngủ riêng phòng
VC bạn đang ngủ chung hay đã ngủ riêng?
(2607 clicks) Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 1Hay
Thiết kế thi công nhà phố trọn gói nội thất TPHCM
Trọn gói nội thất 2 phòng ngủ tại tphcm và báo giá thi công nội thất nhà phố gồm phòng khách, tủ bếp kết hợp bàn đảo nhà phố
cuato đã gửi
- 16Hay
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa
Các Cụ ở trên thấy thế nào?14 Bình luận Loan tin cuong205a Wasamala và 1 người nữa
Con mình cứ 18 tháng, cai sữa là ra ngủ với bà nội. 2 vc cãi nhau thì vẫn chung giường. Cũng gần 40 rồi nhưng chưa hình dung ra việc ngủ riêng, vợ điện thoại lướt fb, tiktok, mình ipad đọc báo, đọc sách, chân gác, tay rảnh thì ôm ấp sờ mó, cũng vui mà
Giận nhau, nằm cạnh mà vợ nó ko thò tay du lịch còn thấy khó ngủ ấy chứ 
@oze0 Tôi cũng không đề cao chuyện kia, tôi chỉ là cảm thấy việc ngủ chung (chứ không phải xxx) khiến tình cảm vợ chồng tốt hơn. Nằm cùng nhau, có khi quay đít chơi game hoặc thi đấu game onl, chia sẻ những video hài hay chia sẻ quan điểm về những vấn đề trong cuộc sống thôi.
Ví dụ mà đi làm cả ngày rồi, đến lúc lại ngủ riêng thì chia sẻ các vấn đề hàng ngày vào lúc nào vậy bác?
Mình năm nay 38 tuổi. Ngủ riêng từ lúc từ lúc vợ sinh bé thứ 2, tính sơ sơ cũng 9 năm rồi. Ngủ riêng miết thành ra quen, giờ ngủ chung với vợ cảm giác không quen và rất khó ngủ. Nhiều lúc muốn các con ngủ riêng nhưng vợ cũng không muốn xa các con, thành ra cả 2 đều không quen ngủ cùng nhau.
Ngủ riêng có cái sướng là rất thoải mái, nằm chơi game hay làm gì ko bị cấm cản.
Nhưng có cái tệ là tình cảm cũng không được khăng khít vì ít thời gian thủ thỉ, trò chuyện với nhau.
Vợ em hôm nào mệt là ngủ nghiến răng. Nhưng em cứ tiếp xúc/ cho gác lên (em chủ động luồn chân xuống dưới) là vợ ngủ ngon lành.
Đảm bảo tính mạng, nhỡ nó đòi thêm quả nữa thì về với ông bà sớm!
@vn_forest bác bị cao huyết áp à?
Kiểu của Nhật đấy
Mình 35 cũng thích vậy, nằm 1 mình thích làm gì thì làm, thẳng tay thẳng chân. Ngủ rất ngon
Ngủ riêng thì tình cảm có bền được không? Có bác nào ngủ riêng 1 năm trở lên mà vợ chồng vẫn mặn nồng, vui vẻ chia sẻ không ạ?
@Applegriin Tôi năm nay cũng 40, ngủ 1 mình hơn 2 năm rồi. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ổn. Nói chung chúng tôi k quá đề cao chuyện sinh hoạt kia, khi nào cần và muốn thì tiến hành thôi. Tôi k bị mất ngủ và vợ tôi cũng vậy.
@oze0 Tôi cũng không đề cao chuyện kia, tôi chỉ là cảm thấy việc ngủ chung (chứ không phải xxx) khiến tình cảm vợ chồng tốt hơn. Nằm cùng nhau, có khi quay đít chơi game hoặc thi đấu game onl, chia sẻ những video hài hay chia sẻ quan điểm về những vấn đề trong cuộc sống thôi.
Ví dụ mà đi làm cả ngày rồi, đến lúc lại ngủ riêng thì chia sẻ các vấn đề hàng ngày vào lúc nào vậy bác?
@Applegriin à vâng, tôi thì đi làm ca kíp nên cũng cần ngủ sớm nếu đi ca sáng hoặc ngủ muộn khi đi ca chiều. Nhà tôi có 2 con nhỏ, ngủ với mẹ tất. Khi lên giường là chúng tôi thường đi ngủ luôn còn chúng tôi có thể trò chuyện khi ăn tối, sáng. Chúng tôi cũng nói nhiều chuyện lắm, công việc, xã hội, học hành của con, kinh tế,...
@Applegriin tôi đề cao chuyện kia và chuyện ngủ chung là nên. Tôi hầu như ko ngủ đc với ai khác ngoài vk (nếu ko phải vk hầu như ko ngủ đc). Đêm ngủ thẳng cẳng, nhưng có vk bên cạnh thỉnh thoảng thò tay sang ôm ấp, hôn hít chút cũng thoải mái, cảm thấy giấc ngủ sâu và yên tâm hơn.
@Applegriin Mấy năm ngủ riêng tình cảm vc cắm đầu xuống (mặc dù vẫn xxx, nhưng hay lệch pha), giờ lại tập ngủ chung để thỉnh thoảng sờ mó đụng chạm nó tạo cảm hứng và dễ chịu, nhất là vào buổi sáng, cảm giác gần gũi và dễ nói chuyện hơn.
Kết luận là vc không nên ngủ riêng nếu không có vấn đề khó chịu cho người kia
@ConCoVN Chuận là xxx sáng sớm tỉnh dậy thú hơn tối
@oze0 nếu lệch ca thì cũng không ngủ chung được ấy bác nhỉ?
Mình có nghe là tiếp xúc da thịt sẽ tạo thành ký ức vô thức lên não. Có vẻ như ngủ chung sẽ có lợi hơn cho mối quan hệ.
@Jennyhp mình cũng nghĩ vậy á. Ngoài ra thì ngủ chung sẽ tạo cảm giác gắn kết hơn chứ nhỉ?
@Jennyhp Mình cũng đồng ý là tiếp xúc da thịt thường xuyên sẽ để lại rất nhiều cảm xúc lên má, lên đầu và tai nữa, bôi dầu mấy ngày mới hết. Đấy là câu chuyện có thực mình chứng kiến từ lão đồng nghiệp dê cụ công ty mình đấy.
Mình như vậy từ khi 3 mấy rồi. Thực sự ngủ một m thoải mái hơn nhiều
Vướng con cái thì ngủ 1 mình. Ko vướng thì dứt 🤣🤣🤣
Vợ em hôm nào mệt là ngủ nghiến răng. Nhưng em cứ tiếp xúc/ cho gác lên (em chủ động luồn chân xuống dưới) là vợ ngủ ngon lành.
Mình hay lướt điện thoại đêm nên nằm riêng cho thoải mái. Xong thích nghe nhạc đêm khuya.
Dạo này chán mấy sở thích đó lại muốn ôm vợ.
Nói chung là tùy từng thời điểm, đàn ông về già giảm toresteron thì tâm tính nó cũng thay đổi liên tọi
Mình năm nay 38 tuổi. Ngủ riêng từ lúc từ lúc vợ sinh bé thứ 2, tính sơ sơ cũng 9 năm rồi. Ngủ riêng miết thành ra quen, giờ ngủ chung với vợ cảm giác không quen và rất khó ngủ. Nhiều lúc muốn các con ngủ riêng nhưng vợ cũng không muốn xa các con, thành ra cả 2 đều không quen ngủ cùng nhau.
Ngủ riêng có cái sướng là rất thoải mái, nằm chơi game hay làm gì ko bị cấm cản.
Nhưng có cái tệ là tình cảm cũng không được khăng khít vì ít thời gian thủ thỉ, trò chuyện với nhau.
Tôi làm online các kiểu nên thức đêm hôm, toàn ngủ lại luôn ở phòng làm việc.
Ui k biết các bác thế nào chứ em ngủ chung đa số là ngủ không ngon, không ngủ 1 phát từ tối tới sáng được. Em ngủ chung cứ bị gác hoặc 1 cái gì đó tỉnh giấc. Chưa kể ngủ cùng con đêm nó hay ọ oẹ, thức cái hôm sau dậy mệt luôn. Ngủ riêng tuy 1h30 em mới ngủ nhưng 1 phát tới sáng!
Con mình cứ 18 tháng, cai sữa là ra ngủ với bà nội. 2 vc cãi nhau thì vẫn chung giường. Cũng gần 40 rồi nhưng chưa hình dung ra việc ngủ riêng, vợ điện thoại lướt fb, tiktok, mình ipad đọc báo, đọc sách, chân gác, tay rảnh thì ôm ấp sờ mó, cũng vui mà
Giận nhau, nằm cạnh mà vợ nó ko thò tay du lịch còn thấy khó ngủ ấy chứ 
@BinhNQ84 bác giống hệt em, cãi nhau to thì cũng phải ngủ chung, ngủ quen rồi, cho vợ nó gác chân quen, ko có ko chịu được
Vợ gáy như sấm.
ngủ riêng trót mồm nói dại = đi lúc nào vợ con cũng không biết
Em bị chứng ngủ ngáy to, làm việc muôn +vợ khó ngủ nên từ lúc lấy vợ hầu như toàn ngủ riêng. cảm giác cũng không được tình cảm lắm nhưng mà nói chung đỡ phiền (ngáy thoải mái hơn, du dương hơn).
Nằm chung ngoáy qua ngoáy lại, đụng chân đụng tay mất giấc ngủ của nhau. Ngủ được 1 giấc ngon hơn 10 thang thuốc bổ. Nhất là trong thời đại áp lực thế này. Thiếu ngủ, mất ngủ + áp lực cuộc sống, cviec xã hội sẽ dễ bin stress!
nhà em thì mùa đông thôi, chứ mùa hè là mỗi đứa 1 nơi vì vợ em ko bao giờ bật quạt ngủ, em thì lại nóng
Hơn 10 năm lấy nhau. Ko chỉ phải ôm nhau ngủ mà hơn 10 năm vẫn phải tắm chung cùng nhau.
em mới ngoài 30 mà 2 vc đã ngủ riêng tầm 1 năm. Lý do là nhà có 2 phòng ngủ 1 phòng khách có bà lên trông giúp cháu lên mình bà 1 phòng, con lớn ko chịu ngủ với bà nên e và con lớn ngủ phòng khách, con bé và mẹ ngủ 1 phòng. Thấy cũng ko có vấn đề gì. lúc nào mà muốn xxx thì đợi con cái ngủ rồi làm, xong ai về chỗ đó. Thấy kiểu này thoải mái hơn là cứ phải cố gò vào để ngủ cùng nhau
Từ hồi sinh đứa t2 thì vc e ngủ riêng, riêng giường thôi chứ vẫn chung phòng, xxx thì vẫn bình thường, cứ xong thì ôm nhau tâm sự tí xong ai về giường người đó