11 Bình luận
  • vnsm

    Trên trang Facebook cá nhân, ông P.H.V., là cha của Tuyết Mai, đăng hình ảnh con gái đang nằm trong bệnh viện cùng những dòng đầy cảm xúc đau xót: "Ba cố gắng đi làm lo cho con cái nghề. Nhưng giờ thì đã khác... Ba đau dữ lắm. Bây giờ ba chỉ biết cầu nguyện cho con gái cưng của ba được khỏe được sống" - ông V. viết. Ông V. thông báo nghỉ làm nghề để chăm sóc con gái và sẵn sàng "giảm tuổi thọ" để đổi mạng sống cho con.

    ----------

    Ủng hộ đem tử hình tên tài xế này để làm gương!

  • 307151

    Đọc mấy tin như này chỉ biết ước làm sao các bác cho cái xe ô tô ở Việt Nam nó về với giá trị thực tế, hay chất lượng hệ thống giao thông công cộng được nâng cao để người dân tham gia di chuyển an toàn hơn.

  • hanlap

    vote tăng mạnh thuế rượu beer, tăng mạnh mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn lên 5-10 lần nữa (nhưng tôi cũng phản đối mức từ 0, máy nào chẳng sai số)

  • akill4u

    gần chỗ em làm. Xem video thấy phi kinh hồn

  • pincono

    đã khốn nạn thì k nên dùng từ "người". Gọi là thằng đi cho rồi

Website liên kết