11
Hay
- Token boosted
Hot 110 ngày trước
linkhay.com
Từng là niềm tự hào, là hòn ngọc, là đầu tàu, là thành phố không ngủ. Thành phố vừa thay "áo mới" đến nỗi người dân đang sống nơi đây cũng ko nhận ra
(2409 clicks)Tin cùng kênh Kinh doanh
- 4Hay
Wasamala đã gửi
- 4Hay
Từ vụ 'xăng làm điện chịu': Cần tăng cường xử phạt hành vi bịa đặt, vu khống
Nên xử mấy ông bãi xe ko cho gửi xe điện luôn ko các thầy? - 8Hay
Bà Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù
- phạm tội lần đầu - chăm làm từ thiện - người có quyền nghĩ vụ liên quan rút yêu cầu bồi thường9 Bình luận Loan tin SuperSliver huongtruong và 1 người nữa
@nickdiendan E vài SG độ 10 hôm là chán. E nhớ HN. Nhớ những đêm hè nóng hầm hập, điều hoà chạy hết công suất kêu kin kít. Ra ban công vừa châm điếu thuốc thì nghe văng vẳng bên tai tiếng bà hàng xóm chửi con ôn thi. Lão chồng rít lên sòng sọc: Nóng thế này chưa đủ à, có cho tao sống không. Tiếng kẻng đổ rác ngõ bên cạnh kêu leng keng, loáng thoáng tiếng anh lao công chửi em sinh viên váy ngắn: Đmm, quê đâu ra đây không biết bọc rác à? Đmm, nước chảy tong tỏng đây này! Hai bác già đi bộ cùng nhau dưới sân chung cư: Độ này thằng Bu Tin nó chết ông ạ, đánh thế này mẹ Nga đẻ sao kịp. Bác nói thế nào chứ, tôi thấy thằng Zen Ki nó mới chết, đầu hàng mẹ cho xong, bị Mỹ nó lừa rồi! Vừa khép cửa ban công thì tiếng mụ vợ e the thé: Tiên sư, chó nhà nào đái ỉa trước nhà bà đây... Đấy, SG làm sao có không khí này.
@adios2cal Công nhận, đường xá ở Sài Gòn sạch hơn ở Hà Nội. Mình mới đưa vợ con vào theo trong dịp công tác tuần này. Vừa về hôm qua, vợ cứ lẩm nhầm, ở Sài Gòn sướng hơn ở HN. Những tuyến đường ở Sài Gòn kể cả cũ hay mới, nơi mình đi qua, thấy rất nhiều cây xanh, rợp bóng mát. Giao thông cũng đông nhưng người dân di chuyển cũng rất trật tự, ô tô hàng trái lề ngoài, xe máy đi sát lề phải bên trong, không có tình trạng xe máy leo lề vỉa hè, ô tô xe máy lộn xộn đan xen nhau. Không bụi, không oi bức khó chịu như HN. Thời tiết Sài Gòn mùa này đang mùa mưa, ban ngày nắng nhưng không nắng gắt, tối thì mát dịu như kiểu hè chuyển thu. Vào hàng quán, nhân viên, chủ quán cũng nhẹ nhàng tiếp đón. Đi có 1 tuần xong vừa về đón cái nắng gắt oi ả, không khí ngột ngạt của HN công nhận nhớ Sài Gòn.
@aocuoimailisa Vỉa hè phẳng, sạch và thoáng hơn HN. Đi bộ ở HN như leo núi. Phải luôn nhìn xuống đất không là vấp ngã vỡ mũi. Nhiều đoạn bị chắn phải xuống lòng đường xong lại leo lên vỉa hè. Phải lách, nhảy qua chướng ngại vật đủ các loại. Thi thoảng phải phản xạ đủ nhanh để tránh vài thanh niên đầu trần phóng xe máy trên vỉa hè.
Theo tôi! Tất cả quay về giá trị thực… giá trị căn bản!
(Nay: mọi thứ đều thắt lưng buộc bụng - Phân hóa giàu nghèo càng tăng!)
@iaoai bắt đầu cơ bản sẽ là giá trị thực là gì
tại ông đầu tàu nghỉ rồi, thoái thác trách nhiệm mà ... giao phó.
nhìn cái đường nước nhà mà chán như gì đâu
@aocuoimailisa Vỉa hè phẳng, sạch và thoáng hơn HN. Đi bộ ở HN như leo núi. Phải luôn nhìn xuống đất không là vấp ngã vỡ mũi. Nhiều đoạn bị chắn phải xuống lòng đường xong lại leo lên vỉa hè. Phải lách, nhảy qua chướng ngại vật đủ các loại. Thi thoảng phải phản xạ đủ nhanh để tránh vài thanh niên đầu trần phóng xe máy trên vỉa hè.
@adios2cal Công nhận, đường xá ở Sài Gòn sạch hơn ở Hà Nội. Mình mới đưa vợ con vào theo trong dịp công tác tuần này. Vừa về hôm qua, vợ cứ lẩm nhầm, ở Sài Gòn sướng hơn ở HN. Những tuyến đường ở Sài Gòn kể cả cũ hay mới, nơi mình đi qua, thấy rất nhiều cây xanh, rợp bóng mát. Giao thông cũng đông nhưng người dân di chuyển cũng rất trật tự, ô tô hàng trái lề ngoài, xe máy đi sát lề phải bên trong, không có tình trạng xe máy leo lề vỉa hè, ô tô xe máy lộn xộn đan xen nhau. Không bụi, không oi bức khó chịu như HN. Thời tiết Sài Gòn mùa này đang mùa mưa, ban ngày nắng nhưng không nắng gắt, tối thì mát dịu như kiểu hè chuyển thu. Vào hàng quán, nhân viên, chủ quán cũng nhẹ nhàng tiếp đón. Đi có 1 tuần xong vừa về đón cái nắng gắt oi ả, không khí ngột ngạt của HN công nhận nhớ Sài Gòn.
@nickdiendan hn nó phải khác biệt, ý thức ng dân chắc bét bảng
@ball Cũng là nơi tập hợp dân tứ xứ khắp nơi đổ về, nhưng đúng Sài Gòn và Hà Nội là 2 đô thị khác biệt nhau quá lớn.
@nickdiendan E vài SG độ 10 hôm là chán. E nhớ HN. Nhớ những đêm hè nóng hầm hập, điều hoà chạy hết công suất kêu kin kít. Ra ban công vừa châm điếu thuốc thì nghe văng vẳng bên tai tiếng bà hàng xóm chửi con ôn thi. Lão chồng rít lên sòng sọc: Nóng thế này chưa đủ à, có cho tao sống không. Tiếng kẻng đổ rác ngõ bên cạnh kêu leng keng, loáng thoáng tiếng anh lao công chửi em sinh viên váy ngắn: Đmm, quê đâu ra đây không biết bọc rác à? Đmm, nước chảy tong tỏng đây này! Hai bác già đi bộ cùng nhau dưới sân chung cư: Độ này thằng Bu Tin nó chết ông ạ, đánh thế này mẹ Nga đẻ sao kịp. Bác nói thế nào chứ, tôi thấy thằng Zen Ki nó mới chết, đầu hàng mẹ cho xong, bị Mỹ nó lừa rồi! Vừa khép cửa ban công thì tiếng mụ vợ e the thé: Tiên sư, chó nhà nào đái ỉa trước nhà bà đây... Đấy, SG làm sao có không khí này.
@adios2cal 😅😅. "chương trình truyền hình thực tế" bạn kể thú vị thật.
Ở Sài Gòn, ở một số khu hẻm cũng phức tạp tương tự b ơi.
@adios2cal ae giờ nhiều ng chắc hiểu tại sao đường rồi vỉa hè cứ làm lại liên tọi, sau khi nghe clip ở tận cuối map
@adios2cal hôm rồi vào sài gòn 4 ngày mình thấy sg và HN có những điểm giống và khác nhau nhiều:
+ Nhìn từ máy bay xuống, đất trống hà nội còn rất nhiều, nhưng sài thì nhà san sát nhìn không còn đất ruộng. Nhưng nhìn kỹ nhà ở hà nội người dân xây dựng có vẻ tốt hơn, nói cách khác người hà nội đầu tư vào nhà cửa khá nhiều, người sg đầu tư vào SX kd nhiều hơn. Mình đánh giá chính sách phát triển đô thị 2 vùng khác nhau nhiều
+ Mật độ giao thông những khu phố cũ ở HN và sg đông như nhau, hoặc hà nội nhỉnh hơn chút nhưng ý thức người dn TP HCM tốt hơn, đường xá tp HCM nhìn nhiều nơi cũ hơn nhưng đủ rộng hoặc phân làn tốt hơn dẫn đến không bị kẹt xe cục bộ. Mình đánh giá là có vẻ cũ hơn nhưng rộng hơn, phân làn tốt hơn và ý thức người dân tham gia gt tôt hơn HN
+ Nếu so các khu dân cư cao cấp mình thấy HN có gỉ đó đẹp hơn sg, có gì đó cho thấy một hn rất mạnh về dịch vụ, nói về phong thái còn người mình thấy con gái HN da trắng và đẹp hơn người SG. Nhưng con người SG thì năng động về sản xuất, kd hơn. Mình đánh giá nghề nghiệp nò chiếm đa số sẽ ảnh hưởng mạnh đến phong cách sống của đa số dân cư
+ Ly hôn ở SG gần đây có vẻ nhiều hơn HN
+ Về sở thích mình thích sống ở các khu phố cổ ở SG nhưng lại thích sống ở các khu phố hiện đại ở HN hơn.
@hungtbp Hiện đại ở HN bạn bảo thích những khu nào? Bạn thử trải nghiệm khu Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn chưa? Đảm bảo HN chả có chỗ nào được như thế, đường xá sạch sẽ, thông thoáng, dịch vụ đa dạng, không thiếu một cái gì. Không khí trong lành.
@nickdiendan cảm giác thích là tùy ở mỗi người. Có thể là phú mỹ hưng tốt hơn nhưng với sở thích mỗi người khác nhau. Ví dụ bạn gặp một cô gái nhìn đẹp đấy nhưng bạn không yêu nhưng gặp một cô khác đẹp theo kiểu khác có thể ko bằng nhưng bạn lại yêu. Vấn đề thích hay không đôi khi không đặt lên bàn cân được. Ý mình là thế
@hungtbp Ít ra bạn đưa ra tiêu chí để đánh giá so sánh thì nó còn có cơ sở. Chứ nói như bạn thì chịu thật. Mình sống ở HN cũng 21 năm rồi, nên mình cũng không có đánh giá theo kiểu thiếu khách quan.
@adios2cal Hà Nội ngày ...
Cái nóng hầm hập toả tứ bề khiến nữa đêm vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Người nó lã ra. Vậy mà 5h sáng thằng bạn nó dựng dậy rủ chạy thể dục. Nó bảo, ông ở đây công tác 1 tuần, phải tìm đc 1 cái điểm gì đấy dễ thương để còn lưu luyến. Buổi sáng là đẹp nhất đấy, mát, trong lành và ít người. Nó bảo chạy qua đường tắt KTX ĐH Sư phạm 1 là đến bờ hồ, đẹp lắm. Đang chạy thì vụt sượt đầu một vật ươn ướt. Trong cái mờ mờ, thằng bạn nó nói. Bọn trẻ này, sáng sớm đã uống sữa đậu nành, còn vứt lung tung, chẳng có tí ý thức gì. Sau này sao có thể làm cô giáo tốt. Rồi nó lại nói: mình nghi oan cho các cháu rồi, bong bóng cá, Gớm, sáng sớm đã làm cá nấu ăn rồi. Nó lấy tay vệt trán, mồm lẩm bẩm: Quăng nhẹ vậy mà cũng chảy máu!
@adios2cal Bắc Kì đổ vào Nam chắc ít
@hayhaytv Thì Nam kì khởi nghĩa đi, sủa lắm làm gì?
@adios2cal cần gì nam kì khởi nghĩa hả em? Nó tự đấu đá lẫn nhau rồi xuống hố cả nút
@hayhaytv Nghĩ cái cảnh 3 triệu ng ra đi, 300k chết trên biển em thương họ lắm. Mong họ đoàn kết, vững mạnh để gây áp lực cho trong nước phát triển. Nhưng riết rồi họ cứ rủa xả suông hoài, ko ăn thua anh ạ.
Mặt bằng cho thuế giá toàn vài trăm tới hàng tỷ đồng mỗi tháng và phải ký hợp đồng vài năm thì rồi cũng tới thời điểm xảy ra chuyện này là bình thường! Nhất là khi mà Thương mại điện tử phát triển mạnh, thêm mấy ông Mega Mall như Vincom, AEON mở và có lượng khách ổn định, thì mặt bằng cho thuê giá như vậy sẽ thất thế!
Ba cú đấm liên tiếp:
-cú đấm 1: kinh tế tăng trưởng thấp, cầu tiêu dùng trong nước giảm.
- cú đấm 2: sự bùng nổ của tmdt, đã ăn vào miếng bánh của shop.
- hậu covid, các cơ thể chủ đã ốm yếu.
Tôi bán shopee, tháng này hầu hết các chỉ số quan trọng chỉ giảm khoảng 10%, nhưng lượng đơn giảm 40%, doanh thu giảm 50%. Tivi thấy tình hình tích cực quá, anh e ôm tiền chuẩn bị cuối năm đón bão.
Ế không có ai thuê nhưng nhất quyết không hạ giá, thà bỏ không chứ không hạ giá cho thuê, nghịch lý vcl!?
Năm sau cho thêm cái thuế chống đầu cơ tích trữ BĐS nữa để biến BĐS thành tiêu sản với những người không có khả năng sử dụng BĐS hiệu quả, buộc họ phải nhả BĐS ra thị trường để những người có khả năng hơn sử dụng, chứ ai lại để lãng phí tài nguyên đặc biệt như thế này được.
@cumback mớ đất vàng này mà khui ra đủ thứ vui. Toàn VIP tiền chỉ là phù du
Mấy cái bảng cho thuê nhìn vô, biết ai chính chủ mà thuê trực tiếp.
Toàn mấy chục mấy trăm củ 1 tháng thì gồng sao nổi mùa nayg
năm nay làm cái gì cũng kém thật
Giãn cách, Pccc, Chiến tranh, Suy thoái...