3 Bình luận
  • vn_forest

    Nói chung, giữa mẹ chồng và nàng dâu bao giờ cũng có chuyện. Các ông rể với nhà ngoại thì chẳng có việc gì. Tóm lại phụ nữ thường rắc rối.

    Đừng nói chuyện là phụ nữ bao hết việc nhà rồi chung đụng đâm ra tranh chấp. Nhà bây giờ thì chẳng có nhiều việc để phải gọi là tất cả các việc đổ lên đầu phụ nữ. Mâu thuẩn từ sự hẹp hòi.

    Câu chuyện trên chắc cũng có nhiều trong cuộc sống chứ không hẳn là bịa.

    Và ông bà đúc rút lại: không nên sống chung, chỉ ở gần, thỉnh thoảng giúp, độc lập về cuộc sống.

    Người nhận được sự giúp đỡ toàn diện từ người thân họ xem như là đương nhiên, và đó coi là sự vô ơn!

  • tuannguyenvt

    vài hôm lại ẻ ra 1 bài văn ở góc nhìn mẹ vợ thì lại ngược gió )

Website liên kết