23 Bình luận
  • hoidulich

    Vụ này mình thấy nhiều rồi nhưng không đến mức này, đánh nhau, chửi nhau, nghỉ chơi thì có chứ dụng dao như này thì quá ghê gớm.

    • asiutrau

      @hoidulich

      hoidulich bình luận -
      Vụ này mình thấy nhiều rồi nhưng không đến mức này, đánh nhau, chửi nhau, nghỉ chơi thì có chứ dụng dao như này thì quá ghê gớm.

      thằng e đánh cờ với ông già thằng bạn nó đc cái mồm cứ thích chọc chọc người khác nữa, gặp ông kia thua chửi bới ầm ĩ thế là 2 thằng cu ko chơi vs nhau nữa cũng cờ tướng luôn, cười ẻ

    • nguyenmauthin

      @asiutrau bác biết câu "cái miệng hại cái thân" chứ

  • maxbale

    Chắc mình cũng nên rút kinh nghiệm. Cái kiểu cờ ngoài bài trong, dăm ba câu khích bác rất dễ rồ lên rồi mang họa.

    • truongan91

      @maxbale chỉ nước thì cũng thôi nhưng cái loại cứ chê bai người ta cờ kém, cờ gà này nọ rất bực. Trước em ngồi xem cờ úp thấy 1 ông như thế, ăn đc 2 ván gáy to lắm chê người ta này nọ, ván sau đen thua cái lại đổ tại các kiểu

    • maxbale

      @truongan91 Đấy là cụ ngồi xem thôi đấy. Chứ cầm cái rồi nó còn khác nữa. Đôi lần dù cố nhủ lòng chơi chỉ để cho vui, nhưng dăm ba trận gặp những ông ỉ ôi chê bai này nọ cũng khó giữ được bình tĩnh. Thắng thì chém inh trời nào là đọc vị mày, rồi tính từ dăm ba nước, mày cờ gà ăn làm sao, phục chưa... Thua thì chẳng qua mày ăn may, rồi tao cố tình thả nước đó... nói chung chơi cờ cũng biết được thêm về giới hạn của mình. Trên hẳn cơ thì có thể chịu lâu hơn, nhưng nếu khá ngang tay sau 2 tiếng mình cũng không thể giữ được đầu lạnh mà nhập dần vào các ván cờ rồi đấy.

    • pincono

      @maxbale gặp dạng đó thì tốt nhất ngồi chơi online cho r

      vừa bực lại còn mất t/g

    • maxbale

      @XOIZONE B* m** mời cả nhà mày vào đây mà ăn này. Vào đấy mà húp. Bố cái loại chó. Mày cứ đánh đu cắn tao thì mày mới bằng lòng sao? Đã khinh méo thèm chấp rồi cố mà đánh hơi theo đít. Mày không biết nhục là gì à??? Khốn nạn.

    • vcd2403

      @maxbale ai biểu ông quẳng shit ra cho nó ăn làm chi giờ nó nghiện rồi thì ông phải chịu trách nhiệm

    • maxbale

      @vcd2403 Ơ thế mới đểu ông ạ. Nếu nó có dị tật, bố mẹ nó chịu trách nhiệm. Chứ có lý nào giờ cứ nằng nặc bám theo mình. Bệnh hoạn thật sự.

    • maxbale

      @vcd2403 Hiểu rồi. Ra bố nó là Mẽo ông ạ. Cũng là một dạng lai căng nên phận nó phải bênh. Hazz bảo 3/ thì lại dỗi. Cái loại này thì nói gì liêm sỉ. Chỉ chạy theo cắn càn để cuối tuần nhận vài đồng bố mẽo vứt ra. Tội nghiệp.

  • nhatlamottit

    Ko thích chơi cờ vì thế

  • bobe

    Chơi cờ tướng 2 bố con nhiều khi còn cãi chửi nhau, huống hồ cờ ngoài bài trong. Thua đang cay lại bị nói kháy thì càng điên.

  • uongdichahaha

    Cờ bạc chỉ chỏ ăn đòn là phải rồi. Đi ngang các bàn cờ tướng ăn tiền ở Sài Gòn còn không dám nhìn. Ví dụ Bên kia đang mụ đầu sắp dính bẫy mã hồi, mình đi ngang tằng hắng một tiếng là họ tỉnh ngay. Ấy là bên đây điên tiết lên.... Thực ra là chỉ vô tình đi ngang chứ có thấy bàn cờ đâu.

  • lightrain

    Mười mấy năm trước mình có ở cái ngõ 13 đường Bê Tông ở Thanh Xuân Bắc, các cụ hay lôi cờ tướng ra đánh, mình chầu rìa chỉ cho bên A một nước rồi chỉ bên B một nước, một lúc sau là các cụ cãi nhau ỏm tỏi lên cả. Được khoảng chục buổi thì các cụ không cho mình đứng chầu rìa nữa , cũng vừa hết đợt công tác phải vô

  • burgyyy

    Quá bực mà. Cờ thì kém mà cứ ở ngoài tỏ vẻ

  • vutrancraft

    Thế nên chơi cờ vây cho lành. Không có vụ thua rồi cay cú. Hay là người ở ngoài mách nước vì ít người biết chơi.

  • satthu82

    trước tôi cũng dính 1 quả,, 2 thằng hàng xóm đánh cờ,, mình đứng xem ngứa mồn chỉ vài nước, thằng kia thua .. thế là bị nó cầm dao truy sát, chạy té đái, về nhà núp .. mấy lần sau nó thù đuổi khắp nơi. hôm đó cay quá, mình thủ e dao trong ng, định bem lại,, nhưng hàng xóm can ngăn, cả khu phố náo loạn( ngày đó công an ko nhiều như bây giờ)//.. sau nguôi dần,, lại chơi xã giao với nhau

  • captain_vn

    72t mà ngu chó thế! May mình cũng không hứng thú môn này

  • namthanh2020

    Có lần về quê chơi cờ tướng với ông anh họ. Quy định với nhau là đã cầm quân nào là phải đi quân đó. Ông ấy thắng mình 3 ván liền, tới ván thứ 4 ông ấy cầm quân lên rồi lại bỏ xuống mình không cho. Ván đó ông ấy thua. Mình bảo coi như a thả cho em 1 ván danh dự thế mà ông ấy vẫn ấm ức rồi không chơi nữa.

Website liên kết