13
Hay
Hot 127 ngày trước
tuoitre.vn
Người đàn ông mở cửa máy bay ở độ cao hơn 200m 'để xuống máy bay nhanh hơn'
Người đàn ông này chắc phải cấm bay cả đời
(216 clicks)
Loan tin
Wasamala
Tin cùng kênh Thời sự
- 5Hay
Khoảnh khắc kẻ bắt cóc bị khống chế trên xe khách
Vụ bà giúp việc bắt cóc trẻ rồi hại luôn, vẫn chưa có kết quả à ae?
tuanna0703 đã gửi
- 3Hay
Gần 7.000 căn nhà ở xã hội do công ty bất động sản hàng đầu cả nước triển khai sắp được tung ra thị trường
Tao tin Vinhomes làm NOXH nó ra cái nhà chúng mày ạ2 Bình luận Loan tin Wasamala
Chắc vội đi thi hành án đó mà!
Kể cũng tội. Mình ông đó chịu phạt mà bao nhiêu người được trải nghiệm cảm giác mà chắc cả đời chỉ có 1 lần.
@Marissa Đến lúc bị hút ra ngoài và tận hưởng cảm giác rơi tự do 1 lần trong đời luôn
mấy thằng này hài hước nhỉ? mới đần đầu đi thì khi lên máy bay người ta cũng đã thông báo, người nào ngồi ngay cửa đó thì nhân viên còn lại tận chổ trao đổi thêm về các thông tin liên quan mà cố tình mở thì cũng chịu bọn này
@hoa_hong_den Tuần trước mình vừa đi, cũng ngồi ngay cửa thoát hiểm, mà nói thật ngồi chô nãy nhìn cái tay nắm cửa nó kích thích lắm nhưng phải kiềm chế
Mình đi mn nhiều lần nhưng thấy hơi khó hiểu:
1. Ko dễ gì để mở cửa sổ nhỏ trên mb. Mở cái đó chắc dùg lực. Mà tiếp viên đi lại suốt, lại có nhiều người trên mb
2. để ra được cửa máy bay thì phải đi qua mn, ra đó còn có chốt cửa các kiểu, rồi nhân viên nữa.
Nói chung là người bình thuờg thì họ ko có cơ hội làm điều ngu ngốc. Chỉ có thành phần ủ mưu chờ tiếp viên nới lỏng để thực hiện, tội này đúng là nên cấm bay
@heo2019 cửa sổ nhỏ thì làm sao mà mở được, cái nó mở là cửa thoát hiểm ông ơi. May mà nó hạ cánh rồi mới mởi, chứ ở trên cao mở thì coi như tất cả thành thịt đông lạnh
@heo2019 mình thì nghĩ cửa trên máy bay rất dễ mở, thâm chí còn in hướng dẫn rõ ràng đề phòng trường hợp khẩn cấp có thể mở ngay. Chứ người ta không khoá xích hay vân tay mật mã các kiểu đâu.
@KaZaT mình thì nghĩ là, vì vấn đề an toàn nên có thể dễ mở bởi mn đều mở được nhưg cũng phải có nguyên tắc hoặc có người đứng đó canh chừng. Chứ dính mấy ông ngáo ngơ đang bay độ cao 2000m mà ra mở cửa thì cả đoàn bay đăng xuất luôn.
biết có được ra ngoài nữa hay không, cấm bay làm gì :v
Ngồi gần cửa là tiếp viên tới hỏi và dặn liền mà.