Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
móa, lá xà cừ bay bay trong gió
@tomtraan chém gió ít thôi không nó lại vận vào người 😅
Đã ko có ảnh gái lại còn nhạt nhẽo. Chán ông quá!
đã biết Vk không thích mấy từ khoá đó, sao cứ cố nói ra
@hoangtrung102 đúng ra là nên nói mấy từ khóa đó liên tục, ngày nào cũng nói thì nó thành quen và không để ý nữa
Trong khi LH đang chém gió vụ Uk Nga thì chỉ có bác C đem lại niềm vui cho a e
Đây là câu chuyện chính chủ hay bác @cuong205a sưu tầm vậy?
Ông này kể cũng đen, phịa chuyện xong đi đâu cũng gặp xà cừ với nhà xe
lá xà cừ cũng sắp bị chặt hết rồi
Tuyệt ko nhắc đến nyc từ khi quen vợ. May vãi


Năm nào cũng thế, đọc lại vẫn thấy hài
mà thật sự có người nhớ dai đến thế sao nhỉ?
Cưa đổ hết xà cừ thôi
làm tôi nhớ đến clip short thank you , có ông đi vs bạn gái lại mở cửa giúp e xin gái khác nó nói "thank you" mà cô bạn gái ngày này qua ngày khác dằn vặt từ "thank you" với ông bạn trai. Gái nó thù dai thì ko bao h hết
CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI LÁ XÀ CỨ ĐƯỢC, CHỊ EM THẬT SỰ RẤT ĐÁNG SỢ
con mẹ nó vụ "cây xà cừ" này lâu rồi mà giờ vẫn nhớ vl
Hehehe... Thế cũng cũng tốt, cả hai trút giận lên lá xà cừ chứ không bao giờ trút giận lên nhau...
Câu chuyện của mình từ thời những năm 2000 đến giờ vẫn được nhắc lại đều đều,