Tin cùng kênh Kinh doanh
Wasamala đã gửi
- 3Hay
Từ bỏ công việc ngân hàng, dồn tiền tiết kiệm khởi nghiệp, cuộc sống tôi sang trang mới: Không phải dậy sớm, đã thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi
nghe lời nhà báo: ko thể ngủ sớm được và vẫn phải thức sớm - 3Hay
Mấy cái trong tầm tay làm k ra gì. Đòi gì cao siêu
1. Rác. Đi đâu cũng thấy.
2. Wc công cộng
3. Cướp
4. Chém
Làm cho đc 4 cái đó đi rồi đề xuất cai siêu.
@ball ở ta tôi thấy giàu và ý thức không phải bao giờ cũng đi liền với nhau. Chắc vì đang còn nhiều người giàu lên không nhờ tri thức.
@307151 mình mới đi Thái về, 5 đứa đi chợ đêm bu vào cái store nhỏ nhỏ bán quần áo rồi hỏi đủ thử song không mua, quay lưng đi thì nó vẫn cười và nói cảm ơn. Chắc bọn nó được dạy từ trong trứng rồi chứ ko như ở vn, quay đi là nó đốt phong long luôn ấy chứ
cãi nhau với chủ quán có khi còn bị ăn đấm, đừng của đùa với chủ quán tôm
chuẩn!
Mấy cái trong tầm tay làm k ra gì. Đòi gì cao siêu
1. Rác. Đi đâu cũng thấy.
2. Wc công cộng
3. Cướp
4. Chém
Làm cho đc 4 cái đó đi rồi đề xuất cai siêu.
@saigon1679 e phải like b, d** ai đời ngồi oto mẹc gl hẳn hoi mà dm nó, hút xong nó ném ngay tẩu xuống đường.
@ball ở ta tôi thấy giàu và ý thức không phải bao giờ cũng đi liền với nhau. Chắc vì đang còn nhiều người giàu lên không nhờ tri thức.
@saigon1679 đúng luôn. Tôi đi Thái Lan nó kẹt xe hơn mình, tôi đi Lào nó nghèo hơn mình. Nhưng nó không có vứt rác bừa bãi, đường phố sạch đẹp có cảm tình thật sự
Mình làm khách sạn tại Hạ Long và thấy thực trạng y như bài viết luôn, cả 1 cái TP du lịch to như vậy mà chả cái gì liên quan đến nhau, mạnh ông nào ông đó làm, chẳng có 1 mô hình liên kết gì để cho du khách có cảm giác muốn quay lại. Quản lý thì lỏng lẻo dẫn đế tình trạng khách bị lừa tràn lan, buồn luôn
@halong_tourism Gần đây mình thấy Quảng Ninh buồn cười ở chỗ khách hàng mà góp ý về dịch vụ với giá cả thì cả chủ lẫn dân địa phương đều quay ra công kích lại. Tư duy bảo thủ, làm không đến đâu nhưng lại coi mình là nhất. Cảnh quan và tình trạng rác thải thì ngày càng tệ.
@307151 thực ra nhiều phản ánh của khách hàng cũng 50/50 bạn ạh, có cái đúng có cái sai. phản ánh dịch vụ kém, lừa khác thì người ta công kích bên cung cấp dịch vụ, phản ánh giá cả thì người ta công kích khách vì không tìm hiểu giá cả mà kêu là chặt chém này kia. Tất nhiên mình ko ủng họ việc công kích như vậy, vì nó gây ác cảm cho khách du lịch về tính thân thiện và hiếu khách của người dân HL. Những cá nhân mà hay công kích ấy thì chiếm phần lớn là bộ phận sale tự do, thời gian online nhiều chứ bên cung cấp dịch vụ họ cũng ko thực sự gay gắt. Tiếc là HL chưa có sự quản lý chặt chẽ đội ngũ này, dẫn đến tình trạng kênh giá, rồi lộn xộn, lừa đảo các thứ nữa. HL cần 1 sự định hướng mới có tư duy và chiều sâu thì mới phát triển đồng bộ và bền vững được
@307151 mình mới đi Thái về, 5 đứa đi chợ đêm bu vào cái store nhỏ nhỏ bán quần áo rồi hỏi đủ thử song không mua, quay lưng đi thì nó vẫn cười và nói cảm ơn. Chắc bọn nó được dạy từ trong trứng rồi chứ ko như ở vn, quay đi là nó đốt phong long luôn ấy chứ
@gialang_dl mình đi Thái để quên camera trên taxi, ghé vào 7eleven mua bia rồi ra ngồi quán vỉa hè gần đó dùng bữa xong thì đúng lúc anh taxi quay lại tìm mình để trả… thậm chí tới lúc đó mình còn ko nhớ ra là đã để quên trên xe do hất cùn bê quá @@
@307151 số bác may đấy, bạn em quên ví mất luôn. Nói chung thì đâu cũng có người nọ người kia nhưng về du lịch thì thái làm tốt hơn mình nhiều
Rác ở khắp nơi, barier chặn thu tiền khắp chốn - cứ nghĩ sau khi thu tiền thì mọi thứ đc cải thiện, nhưng không nó vẫn vậy. động nói thì nhẩy dựng lên đòi phạt
thà đắt thì cubgf đắt sẽ ko thấy bị hớ, trả nhiều nhưng vẫn vui vẻ. còn chỗ đắt chỗ rẻ cảm giác như bị lừa.
làm ăn ko đồng bộ, cơ quan quản lý thay vì chỉ đạo giám sát thì cấm và kiểm tra xử phạt nhũng nhiễu. ai cũng muốn ăn mà ko muốn làm thì còn lâu mới khá đc
Nói tới hay chê bai gì là có 1 bộ phận dư lợn viên vào bao che, nói phản động này nọ,
@nhanxoi Lại "Dư luận viên" cái gì thực tế xã hội nó còn nhiều vấn đề và họ phản ảnh đúng là đúng chứ ai lại đi bao che cho tật xấu, rồi quy phản động này kia bao giờ.
- trẻ con uống nước, uống sữa vứt khẩu trang bừa bãi ngay khi có thể.
- bán hàng, làm dịch vụ chặt chém, thái độ côn đồ với khách, đầy chỗ, đầy điểm du lịch khách đi 1 lần ko bao giờ quay lại.
-rồi antt, atgt nữa, thanh thiếu niên phóng xe ko có văn hóa, phóng nhanh đánh vong, vượt âu như đua xe trên đường.
- rồi lấn chiếm hè, lòng đường người đi bộ.....
@nhanxoi Tổ lái quá rồi
Thiên nhiên có thể đẹp đấy, nhưng yếu tố con người mới quyết định sự thành công.
em kể các bác nghe câu chuyện về rác khi e đi du lịch ở biển Elnido Philipine: trên biển gần như tuyệt đối ko có rác (có vài lá cây rụng và chưa được dọn kịp thôi)
Khi bắt đầu chuyến đi, tất cả khách đều được thông báo về chuyện ko xả rác, và đây là hình ảnh e chứng kiến tại Big lagoon:
Khi nhân viên tàu chở ra đảo đang cho mọi người xuống kayak tự chèo thì thằng thuyền trưởng đang cầm bánh lái điều khiển, nó vô tình thấy một tờ giấy trắng bằng bàn tay nổi lềnh bềnh gần chỗ tàu đang neo, nó í ới kêu thằng lính nó là thằng đang đưa mọi ng xuống kayak để mau lượm mảnh giấy đó, nhưng ồn ào quá thằng lính ko nghe được, sau 5s thằng thuyền trường quyết định cởi phẳng cái áo ra và toan nhảy xuống nước nhặt cái miếng giấy đó, cbi nhảy xuống nước thì may quá có thằng chèo gghe bán dừa dạo đi ngang qua vớt ngay cái đó bỏ lên ghe nó nên ttruong ko cần phải nhảy xuống, toàn bộ vụ việc đó mình e chứng kiến các bác ah.
@nangsaigon54 làm nhớ biển Hạ Long vs Cát Bà. Rác lều bều, nc đ*c ngàu
@Firefly biển HL thì hơi đ*c thật chứ bãi tắm Cát Bà nước trong vắt nhìn thấy cả ngón chân chứ bạn, hay bạn nhầm sang biển Đồ Sơn rồi
@Firefly bãi cháy vua của bẩn. Đoàn em ra tắm thấy cả sh**
cả đoàn đi về
@truongan91 Em Quảng Ninh mà phải hơn chục năm trở lại đây không bao giờ dám xuống biển ngâm mình
Ở Vn chắc có mỗi Hội An là luôn mỉm cười với khách (Tây) và có thể có thêm Đà Nẵng. Chứ ông Huế nhà mình, khách khen (có thể đểu) thì cười tiết mắt, chứ khách không vừa ý ý kiến cái là... bị đấu tố ngay. Sợ vl.
Làm ăn chộp giật, cái nào chém được thì chém. 30/4 đi Đà Lạt,nay có thêm cái thu phí ở bãi đỗ xe ngay quảng trường, 30k/1h
@boywind vãi lol cắt cổ
@boywind vãi 30k/1h, mình đi xem Trung thu nó cũng trăng 3 cái dây, mấy đoạn gỗ, rồi thắp cái bóng đèn, viết ngệch ngoạc mấy chữ rồi bảo là bãi ghửi xe của Thành Phố, 50k.
Thêm một mặt nữa, bỏ ba cái sĩ diện thuần phong mỹ tục. Cho hợp pháp hóa mại dâm, cần sa có sự quản lý của Nhà nước. Chứ như bây giờ mại dâm - mai thúy cũng nhan nhản ra đấy còn tiền phế, tiền luật thì lại chảy vào túi riêng các bố.
@307151 cái này khó lắm bạn ạh. Cần sa ma tuý giờ cấm thế mà nhiều vụ ảo giác giết người man rợ, mới đây vụ bé hơn 2 tháng tuổi bị bồ của mẹ bạo hành đấy. Còn mại dâm thì lại càng ko đc, tư tưởng giới trẻ hiện nay đã lệch lạc lắm rồi, hợp pháp mại dâm có mà chúng nó đi làm gái hết, ko làm chuyên thì cũng nghề tay trái tay phải ngay